Bức ảnh chân thực của Từ Hi: Hiện được bảo tàng Mỹ lưu giữ

Sự ra đời của máy ảnh đã giúp cho người ở hiện đại có thể tìm hiểu sâu hơn về cuộc sống của người thời xưa.

Trong lịch sử Trung Quốc, có rất nhiều nhân vật để lại ấn tượng sâu sắc cho mọi người. Những câu chuyện của họ ít nhiều đều được ghi chép trong sách sử, nhưng do khoảng cách thời gian quá lâu, thêm vào đó là khoa học kỹ thuật cũng có hạn, hầu như họ đều không để lại những bức họa hay ảnh quan trọng. Mọi người thường thông qua tranh để nhận diện người cổ đại nhưng do họa sĩ thời cổ đại không dám đắc tội với người quyền quý, cũng không dám vẽ hình ảnh của họ quá xấu xí nên rất nhiều bức họa đều không có giá trị tham khảo lớn, chúng ta chỉ có thể thông qua những văn hiến lịch sử để tìm hiểu về ngoại hình của người xưa.

Buc anh chan thuc cua Tu Hi: Hien duoc bao tang My luu giu

Thời cận đại, khoa học kỹ thuật không ngừng phát triển, con người đã phát minh ra một thiết bị lưu trữ hình ảnh vô cùng quan trọng, đó chính là máy ảnh. Sự ra đời của máy ảnh đem tới rất nhiều tiện ích cho con người, đồng thời cũng giúp cho người ở hiện đại có thể tìm hiểu sâu hơn về cuộc sống của người thời xưa. Khi ấy, người phương Tây đã mang tới không ít các sản phẩm khoa học kỹ thuật, những người thống trị triều Thanh thậm chí còn coi những thứ này là “ma thuật”. Những binh sĩ triều Thanh lần đầu tiên nhìn thấy chiến hạm của phương Tây thậm chí còn không dám tin vào mắt mình. Trong thế giới mà họ biết, sắt là thứ không thể nổi trên mặt nước được. Khi xe lửa mới xuất hiện ở Trung Quốc, Từ Hi thậm chí còn kêu người tới kéo xe lửa.

Khi lần đầu tiên Từ Hi Thái Hậu nhìn thấy bóng đèn điện còn nói bóng đèn điện là quả quýt biết phát sáng. Khi ấy, khoa học kỹ thuật của Trung Quốc còn vô cùng lạc hậu, đa số mọi người đều chưa từng được nhìn thấy những thứ kỳ lạ, mới mẻ như thế. Những năm cuối thời nhà Thanh, có không ít quan lại quyền quý đều đã bắt đầu yêu thích những thứ mới lạ này, họ có tiền mua xe hơi để chạy, có tiền để mua máy ảnh để chụp ảnh lưu niệm.

Buc anh chan thuc cua Tu Hi: Hien duoc bao tang My luu giu-Hinh-2

Hiện nay, ở khắp các trang mạng đều có thể dễ dàng tìm thấy được những bức ảnh xưa cũ ấy, có bức thì là do người phương Tây chụp để lại, có bức là do các quan lại quý tộc thời nhà Thanh tự thuê người chụp. Từ Hi Thái Hậu cũng để lại ảnh cũ của mình, cho dù bà là nhân vật gây nhiều tranh cãi trong lịch sử nhưng những nhà nghiên cứu lịch sử vẫn muốn nghiên cứu sâu hơn về cuộc đời của bà.

Từ Hi Thái Hậu hay còn gọi là Hiếu Khâm Hiển Hoàng Hậu, Diệp Hách Na Lạp Thị, bà từng là phi tần của vua Hàm Phong, sau đó hạ sinh con trai Tải Thuần, cũng chính là vua Đồng Trị sau này. Sau khi vua Hàm Phong băng hà, bà tự xưng là Thánh Mẫu Hoàng Thái Hậu, hiệu là Từ Hi. Trải qua chính biến Tân Dậu, cuối cùng Từ Hi đã đoạt được chính quyền, từ đó bắt đầu "buông rèm nhiếp chính" dài mấy chục năm của mình. Thời kỳ Vãn Thanh, Từ Hi luôn nắm giữ đại quyền trong triều, mọi chuyện lớn nhỏ đều một tay bà định đoạt, hoàng đế chẳng qua chỉ là bù nhìn mà thôi. Ví dụ như vua Quang Tự, trong cuộc Bách Nhật duy tân đã bị Từ Hi giam cầm, 6 vị quân tử tham gia vào chính biến đều bị xử tử, hoàng đế cũng chỉ có thể đứng nhìn tất cả mà không làm được gì.

Buc anh chan thuc cua Tu Hi: Hien duoc bao tang My luu giu-Hinh-3

Từ tình hình thực tế có thể thấy, Từ Hi Thái Hậu là người cầm quyền của triều Thanh khi ấy, bà nắm giữ đại quyền trong nhiều năm, cho tới khi qua đời. Do trong thời kỳ Từ Hi nắm giữ chính quyền, Trung Quốc đã xảy ra rất nhiều sự kiện to lớn, bà cũng trở thành một trong những nhân vật được quan tâm nhiều nhất thời cận đại của lịch sử Trung Quốc. Các nhà sử học cũng có nghiên cứu khá sâu về các sự tích về bà. Cho dù là đã trải qua nhiều năm nhưng ảnh của Từ Hi vẫn luôn được lưu giữ tới ngày nay. Khi máy ảnh của phương Tây du nhập vào Trung Quốc, Từ Hi cũng rất hứng thú với món đồ mới lạ này, thế nên đã chụp rất nhiều ảnh để lại, hiện ảnh của Từ Hi Thái Hậu cũng được bảo tàng của Mỹ lưu trữ.

Buc anh chan thuc cua Tu Hi: Hien duoc bao tang My luu giu-Hinh-4

Trong những năm cuối đời, tâm lý của Từ Hi có những sự biến đổi rất lớn, bà luôn cho rằng bản thân mình là Quan Thế Âm Bồ Tát chuyển thế, thế nên thường xuyên ăn vận thành thể như Bồ Tát, bà cũng bắt đầu tín Phật. Thái giám Lý Liên Anh còn đặc biệt xây dựng một tòa tượng Phật lớn cho bà, còn nhân lúc đó tôn xưng Từ Hi là "Lão Phật Gia". Điều này cũng đã chứng minh được quyền lực to lớn trong tay của Từ Hi khi ấy, như thể muốn nói buông rèm nhiếp chính cũng là ý trời. Vì thế Từ Hi để lại rất nhiều hình ảnh với phong cách ăn mặc kỳ lạ của mình.

Từ bức ảnh không khó để có thể nhìn ra, những năm cuối đời, Từ Hi vẫn bảo dưỡng được dung nhan rất tốt, không thể nhận ra được là khi ấy bà đã hơn 70 tuổi. Sắc mặt bình thản, không có bất kỳ biểu cảm nào, trong ánh mắt cũng chứa đựng sự hung ác và lạnh lùng.

Buc anh chan thuc cua Tu Hi: Hien duoc bao tang My luu giu-Hinh-5

Những trang sức vật dụng của Từ Hi cũng đều là những bảo vật có giá trị to lớn, từ đầu đến chân đều là châu báu ngọc ngà. Từ Hi còn xây dựng một căn mật thất, bên trong chứa đầy vàng bạc châu báu. Trong khi đó, quốc khố đã bị vơ vét cạn kiệt, bà lại chỉ lo tận hưởng một mình. Cuộc đời của Từ Hi gây nhiều tranh cãi, chẳng trách mà nhiều người có đánh giá không tốt về bà.

Tiết lộ thú vị chuột đồng, đặc sản truyền đời Đình Bảng

Chớm đông, một người bạn thân ở Đình Bảng (thị xã Từ Sơn, Bắc Ninh) rủ về nhà thưởng thức chuột đồng đặc sản quê nhà. Hỏi món gì, bạn cười, lấp lửng: “Chỉ có khách quý, mới đãi món này”.

Đặc sản truyền đời

Mâm cơm bày ra, một đĩa thịt màu trắng đục, điểm thêm ít lá chanh màu xanh bắt mắt. Hương vị giống như thịt gà ta, thoang thoảng mùi thơm của thịt thỏ. Lúc này, bạn mới tiết lộ: “Đây là thịt chuột đồng”.

Hồ muối lớn thứ hai thế giới trị giá hơn 1.850 tỷ USD

Hồ Chaerhan là hồ muối lớn nhất ở Trung Quốc. Chaerhan được ví như kho báu quốc gia khi chứa gần 50 tỷ tấn muối ăn, đủ cung cấp cho 6 tỷ người trong khoảng 1.000 năm.

Kho báu quốc gia

Khai quật hài cốt há hốc miệng trăm năm chưa phân hủy hết

Hài cốt nằm trong tư thế thê thảm đến mức ám ảnh: Miệng há to, mắt trợn trừng, chân tay giãy giụa khiến chuyên gia sốc sau khi khám phá sự thật.

Năm 1999, người dân một ngôi làng ở Tề Tề Cáp Nhĩ, tỉnh Hắc Long Giang, Trung Quốc đã vô tình phát hiện một lăng mộ cổ trong quá trình đào đường. Đội chuyên gia khảo cổ sau đó nhanh chóng được gọi tới để thực hiện công việc khai quật của mình.

Khi tiến vào bên trong mộ cổ khám phá, mọi người thấy hai chiếc quan tài. Một chiếc quan tài chỉ còn những mẩu xương mục, trong khi cảnh tượng bên trong chiếc quan tài còn lại khiến tất cả thất kinh bạt vía. Thi thể trong quan tài vẫn còn bộ hài cốt nguyên vẹn, nhưng ở trong tư thế vô cùng kỳ dị: miệng há to, tay chân giãy giụa, hai chân nhấc lên cao.

Bộ hài cốt nằm trong tư thế như đã giãy giụa kịch liệt lúc chết

Tư thế thê thảm và quá đáng sợ của thi thể này đã làm các chuyên gia vô cùng tò mò. Dường như chủ nhân hài cốt đã ra đi một cách không hề thanh thản, thậm chí là vô cùng tàn khốc. Trong khi đó, thông thường mọi người mất đều được đặt ngay ngắn bên trong nơi an nghỉ cuối cùng. Vậy rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra?

Xác được bảo quản tương đối nguyên vẹn dù đã hơn 200 năm trôi qua

Nghiên cứu cho thấy cả 2 hài cốt đều đã được chôn khoảng 200 năm trước. Chiếc quan tài chỉ còn xương thuộc về nam giới, mất lúc khoảng 60 tuổi. Còn hài cốt há hốc mồm thì là phụ nữ, dài 164cm, mất khi khoảng 25 tuổi. Theo văn bia, đây là một cặp vợ chồng và người chồng được chôn cất sau vợ khoảng 30 năm.

Danh tính của cặp chủ nhân lăng mộ không thể xác định chính xác. Tuy nhiên, trên tai người phụ nữ có 3 lỗ đeo khuyên. Theo quy định của nhà Thanh, thường dân chỉ có 1 hoặc 2 lỗ xỏ khuyên. Người phụ nữ có 3 lỗ xỏ phải thuộc tầng lớp quý tộc. Cô gái này có thể là một cách cách người Mãn Châu hoặc thê thiếp của một vị quan nhà Thanh.

Sau khi được đem về phòng thí nghiệm, các nhà nghiên cứu tiếp tục phát hiện ra nhiều điều đặc biệt ở hài cốt đáng sợ này. Dù đã nằm dưới lòng đất 200 năm, cấu trúc hài cốt vẫn rất tốt, thậm chí vẫn còn một số phần da, cơ và khớp. Ở dưới hai chân của tử thi còn có một vật thể lạ màu đen hình lá sen. Kết quả giám định cho thấy đây là một nhau thai hoàn chỉnh. Điều đó có nghĩa là người phụ nữ này đang mang thai hoặc vừa sinh con rồi qua đời.

Dựa vào tư thế kỳ lạ và bất thường của bộ hài cốt, các nhà khoa học đưa ra dự đoán người phụ nữ này rất có thể đã phải trải qua cơn ác mộng kinh hoàng đến không thể tưởng tượng được, đó là đã tỉnh dậy trong quan tài.

Sau khi sinh con, cô đã bị nhiễm trùng hoặc chứng loạn sản. Đây là vấn đề không quá hiếm với sản phụ, nhất là trong thời bấy giờ. Cô bị rơi vào trạng thái hôn mê nhưng lại bị hiểu nhầm và kết luận là đã qua đời.

Một thời gian ngắn sau, người phụ nữ đáng thương tỉnh dậy thì đã thấy mình nằm trong quan tài tối om và chật chội. Cô chỉ có thể gào thét, giãy giụa, đạp chân vào quan tài kêu cứu trong tuyệt vọng cho tới khi kiệt quệ vì sợ hãi, đói khát hoặc thiếu oxy.

Khám phá về cái chết của người phụ nữ trẻ đã khiến các chuyên gia ám ảnh và vô cùng thương xót

Nguyên nhân khiến thi thể được bảo toàn tốt, không bị phân hủy hết suốt hàng trăm năm cũng xuất phát từ đó. Vì đã bị chôn sống nên khi tỉnh lại, cô phải hít thở và tiêu thụ hết lượng oxy trong cỗ quan tài đóng chặt. Việc đó biến nơi này trở thành một môi trường chân không lý tưởng để bảo quản thi thể.

Trong thời kỳ phong kiến, y học chưa phát triển nên tình trạng chôn nhầm người mới chết lâm sàng như thế này chắc chắn xảy ra nhiều hơn thời hiện đại. Người dân ở các nước như Trung Quốc, Việt Nam có nơi có tục lệ để người chết ở nhà 3, 5 hay 7 ngày mới đem đi chôn cất cũng chính là để tránh những trường hợp bi thảm như thế này.  

Đọc nhiều nhất

Tin mới