'Bóc trần' sự thật bức tượng Đức Mẹ Đồng Trinh 'khóc ra máu'
Sau 9 năm, sự thật về bức tượng Đức Mẹ Đồng Trinh ở Italy "khóc ra máu" đã được các nhà điều tra làm sáng tỏ.
Tâm Anh (theo DM)
Vào năm 2016, người phụ nữ tên Gisella Cardia tuyên bố rằng bức tượng Madonna di Trevignano đã "khóc ra máu". Từ đó, nhiều người đã đến tận nơi để chiêm ngưỡng bức tượng Đức Mẹ Đồng Trinh với hy vọng sẽ nhận được phước lành và quyên góp hàng chục nghìn USD.
Các công tố viên tại thành phố cảng Civitavecchia đã mở một cuộc điều tra gian lận vào năm 2023, xét nghiệm tăm bông có dính máu thu thập trên phần má của bức tượng Đức Mẹ Đồng Trinh mà trước đó bị một số người nghi ngờ là máu lợn.
Các nhà điều tra đã công bố kết quả xét nghiệm vào tuần trước cho thấy mẫu máu đó trùng khớp với hồ sơ di truyền của bà Cardia.
Hàng trăm người đổ xô đến một thị trấn ở Italy để xem bức tượng Đức Mẹ Đồng Trinh mà bà Cardia tuyên bố đã "khóc ra máu". Ảnh: Newsflash.
Theo nguồn tin, bà Cardia đã rời khỏi nhà ở Trevignano và không ai, kể cả luật sư của bà, biết người phụ nữ này đang ở đâu.
Bà Cardia, người từng bị kết tội gian lận ngân hàng, thường đến thăm bức tượng "khóc ra máu" này vào ngày thứ 3 hàng tháng. Người phụ nữ này giấu bức tượng nhỏ vào trong một chiếc hộp lớn màu xanh, đặt trước bức tượng Đức Mẹ Mary khổng lồ.
Do thường khoe khoang về việc đã trải nghiệm những hiện tượng siêu nhiên nên những người theo dõi bà Cardia đã bị lừa khi tin rằng bà mang đến những thông điệp từ Đức Mẹ Mary. Thậm chí, một số người còn nói rằng, bà còn dự đoán được đại dịch COVID-19.
Gisella Cardia đã nhận được khoản quyên góp hàng chục ngàn USD từ những người tin rằng bức tượng thực sự "khóc ra máu". Ảnh: IPA/BACKRID.
Vào năm 2022, người dân địa phương ở thị trấn Trevignano Romano nghi ngờ về bức tượng Madonna chảy máu nên đã gọi một thám tử tư đến gặp cảnh sát quân sự Italy. Người dân địa phương nghi ngờ và đưa ra bằng chứng cho thấy chất lỏng màu đỏ chảy ra từ mắt bức tượng là máu lợn.
Năm 2024, Giáo hội Công giáo coi "phép lạ' này" trên là giả mạo. Bộ Giáo lý Đức tin Vatican đã ban hành sắc lệnh đầu tiên theo một bộ quy tắc mới để thẩm tra các hiện tượng tâm linh và hiện tượng được cho là của Đức Mẹ Maria. Một báo cáo sơ bộ từ cuộc tra của Giáo phận Civita Castellana có viết rằng không phát hiện bất cứ điều gì siêu nhiên ở bức tượng Đức mẹ Đồng trinh.
Mời độc giả xem video: Bức tượng hú hét hàng đêm và sự thật chẳng ngờ phía sau.
Rùng mình hàng trăm bức tượng kỳ dị, phát ra âm thanh ma quái
Công viên điêu khắc Parikkala ở Koitsanlahti, Phần Lan khiến nhiều người "sởn da gà" khi có gần 500 bức tượng. Trong số này có nhiều bức tượng có hình dáng kỳ quái, thậm chí một số phát ra âm thanh rùng rợn.
Parikkala là một công viên điêu khắc nằm ở Koitsanlahti, Phần Lan. Nơi đây có khoảng 500 bức tượng do Veijo Rönkkönen, một công nhân nhà máy giấy, tạo ra. Ảnh: Twitter.
Bí ẩn bức tượng 'người ngoài hành tinh' 7.700 tuổi
Trong cuộc khai quật tại sa mạc Al-Subhiyah ở phía Bắc Kuwait, các nhà khảo cổ tìm thấy bức tượng Ubaid độc đáo. Với kích thước nhỏ, hộp sọ dài, mắt xếch và mũi tẹt, bức tượng "người ngoài hành tinh" khoảng 7.700 tuổi.
Một phái đoàn khảo cổ học của Kuwait và Ba Lan đã làm việc tại Bahra 1, một địa điểm tiền sử ở sa mạc Al-Subhiyah, phía Bắc Kuwait, đã phát hiện ra một bức tượng Ubaid độc đáo và bằng chứng về nghề chế tác vỏ sò và sản xuất đồ gốm địa phương từ 7.700 năm trước.
Bí mật được hé lộ về vị hoàng tử Celtic thế kỷ thứ 5 được chôn cất cùng đồ trang sức bằng vàng trong cỗ xe ngựa, bên cạnh chiếc vạc chứa tới 200 lít rượu.
Trường hợp ung thư đầu tiên được biết đến trong lịch sử đã được các chuyên gia phát hiện trong xương ngón chân của một người sống cách đây khoảng 1,7 triệu năm.
Trường hợp ung thư đầu tiên được biết đến trong lịch sử đã được các chuyên gia phát hiện trong xương ngón chân của một người sống cách đây khoảng 1,7 triệu năm.
Bí mật được hé lộ về vị hoàng tử Celtic thế kỷ thứ 5 được chôn cất cùng đồ trang sức bằng vàng trong cỗ xe ngựa, bên cạnh chiếc vạc chứa tới 200 lít rượu.
Giữa những vùng sa mạc và bán hoang mạc miền Tây Ấn Độ, tộc người Rabari vẫn duy trì lối sống đặc sắc với trang phục rực rỡ và truyền thống chăn nuôi lâu đời.
Với khung cảnh hùng vĩ, Vườn quốc gia Thingvellir là nơi hội tụ cả giá trị địa chất lẫn văn hóa, ghi dấu những sự kiện lịch sử quan trọng của đất nước Iceland.
Nằm giữa đầm phá mênh mông ở đông bắc nước Ý, Venice là thành phố nổi tiếng toàn cầu với kênh đào thơ mộng, kiến trúc cổ kính và lịch sử hàng hải lẫy lừng.
Trên dải đất hình chữ S, có những ngôi đền, ngôi chùa nổi tiếng đến mức dân gian truyền tụng rằng “cầu gì linh nấy”, trở thành điểm hẹn quen thuộc dịp đầu năm.
Nép mình giữa những ngọn đồi phủ sương mờ gần Đại Tây Dương, thành phố cổ Sintra như bước ra từ truyện cổ tích với lâu đài rực rỡ, cung điện lãng mạn mê hoặc.
Sừng sững giữa giao lộ Á – Âu của Istanbul, Hagia Sophia là công trình mang trong mình lớp lớp lịch sử tôn giáo và chính trị với chiều sâu gần 1.500 năm.