Ở vùng Tây Nam Ethiopia, ngay vùng thung lũng sông Omo có một bộ lạc đặc biệt tên Hamar. Họ chỉ chiếm khoảng 0,1% tổng dân số Ethiopia, có rất nhiều nét đặc biệt trong truyền thống văn hóa.
Người Hamar quan niệm đất là thứ miễn phí cho trồng trọt, chăn nuôi gia súc, nhưng không một ai có quyền sở hữu đất cá nhân. Bộ tộc này vô cùng coi trọng gia súc và có nhiều nghi lễ thiêng liêng liên quan đến chúng.
Ảnh minh họa.
Trong đó, đáng chú ý phải kể đến nghi lễ nhảy bò – Ukuli Bula nhằm đánh dấu sự trưởng thành của một người đàn ông. Các cậu bé vị thành niên trước khi trưởng thành sẽ tham gia nghi thức này trong 3 ngày để thử thách lòng dũng cảm.
Nhưng nghi thức đó là gì? Người nam giới đến tuổi trưởng thành sẽ phải nhảy qua 15 con bò đã được bôi trơn bằng phân. Ngoài ra, những người thân là nữ giới của họ sẽ bị đánh đập để tạo ra món nợ máu, khiến những người đàn ông phải ghi nhớ và trả trong tương lai.
Để giảm bớt sự đau đớn, những người phụ nữ sẽ bôi một lớp bơ lên cơ thể. Người Hamar tin rằng, nỗi đau càng lớn thì càng thể hiện sự phục tùng, lòng trung thành của họ với người đàn ông. Những vết sẹo không hề xấu xí mà là biểu tượng thiêng liêng. Thế nên thay vì bỏ chạy, họ sẽ đứng yên và cầu xin “được đánh”.
Việc đánh đập không chỉ diễn ra trong nghi lễ trưởng thành mà cả trong cuộc sống hàng ngày, cho đến khi người phụ nữ sinh ra ít nhất 2 đứa trẻ. Đàn ông tộc Hamar không cần nói lý do khi đánh người phụ nữ của mình. Đó là đặc quyền của họ. Một khi thích họ cũng có thể cưới nhiều vợ. Để phân biệt thứ tự, những người vợ sẽ đeo loại vòng đặc trưng để phân biệt thứ tự, ví dụ vợ đầu, vợ hai, vợ ba.