Bộ tộc bí ẩn trên dãy Himalaya: Thích sinh con với ai tuỳ ý!

Không có sự ràng buộc của hôn nhân và trách nhiệm, mọi người ở trong bộ tộc đều được tự do.

Qua quá trình săn bắt của con người thời cổ đại, và trong quá trình đi săn này đến cuộc đi săn khác, họ đã phát hiện ra sức mạnh quý giá của sự đoàn kết và tìm ra cách sinh tồn y bằng cách sống theo nhóm. Chỉ là lúc đó họ chưa biết chữ viết và không hiểu nhiều lễ nghi.
Con người cổ đại học cách sống theo nhóm vì những trở ngại của núi, sông, hay những khu rừng bí ẩn, và dần dần hình thành nhiều bộ tộc tương đối biệt lập.
Lý do địa lý đã tạo ra các lối sống khác nhau của các bộ lạc và qua hàng trăm năm tiến hóa, một số nền Văn hóa khác nhau cũng đã được sản sinh ra.
Không biết từ khi nào con người sống theo bầy đàn đã nắm vững phương pháp sinh sản con cái. Điều này đặc biệt quan trọng đối với sự tiếp nối của loài người. Vì vậy, cốt lõi văn hóa của các bộ tộc trên khắp thế giới không thể tách rời khỏi sinh sản.
Với sự phát triển của thời đại, văn hóa sinh sản đã dần phát triển thành nghi lễ kết hôn chính thức. Tuy nhiên, nền văn hóa này không hề nảy sinh giữa các bộ tộc bí ẩn trên dãy Himalaya. Phương thức sinh sản của họ vô cùng đặc biệt.
Bo toc bi an tren day Himalaya: Thich sinh con voi ai tuy y!
Vẻ đẹp hùng vĩ của dãy Himalaya mê hoặc nhiều nhiếp ảnh gia. Vì vậy, hàng năm có rất nhiều người đến chiêm ngưỡng để tạo thêm phần nổi tiếng cho dãy núi cổ kính này. Một nhiếp ảnh gia đã đến giữa núi và nhận thấy nơi đây có khí hậu gió mùa thích hợp để sinh sống, ôn hòa nhưng không khô hạn.
Trong một lần vô tình nổ súng, anh đã phát hiện ra dấu vết nơi ở của con người. Sau này, sau khi không ngừng tìm kiếm, anh đã tìm thấy bộ tộc bí ẩn này.
Bo toc bi an tren day Himalaya: Thich sinh con voi ai tuy y!-Hinh-2
Đây là bộ tộc của người Drokpa, trước đây chưa từng được thế giới bên ngoài phát hiện. Họ là hậu duệ của người Aryan và tổ tiên của họ là những người lính của Alexander. Khi theo tấn công Ấn Độ, họ vô tình bị lạc nên đến sống ở dãy Himalaya. Thời gian trôi qua, họ dần phát triển thành dân tộc Drokpa như ngày nay.
Người Droba sống ở dãy Himalaya đương nhiên không thiếu nước, và nguồn nước dồi dào đã giúp công việc trồng trọt của họ trở nên thịnh vượng.
Vì vậy, việc trồng trọt có thể mang lại cho họ nguồn nguyên liệu dồi dào và những nguyên liệu này cũng trở thành sự đảm bảo quan trọng cho sự sinh tồn.
Qua quá trình săn bắt của con người thời cổ đại, và trong quá trình đi săn này đến cuộc đi săn khác, họ đã phát hiện ra sức mạnh quý giá của sự đoàn kết và tìm ra cách sinh tồn y bằng cách sống theo nhóm. Chỉ là lúc đó họ chưa biết chữ viết và không hiểu nhiều lễ nghi.
Con người cổ đại học cách sống theo nhóm vì những trở ngại của núi, sông, hay những khu rừng bí ẩn, và dần dần hình thành nhiều bộ tộc tương đối biệt lập.
Lý do địa lý đã tạo ra các lối sống khác nhau của các bộ lạc và qua hàng trăm năm tiến hóa, một số nền văn hóa khác nhau cũng đã được sản sinh ra.
Không biết từ khi nào con người sống theo bầy đàn đã nắm vững phương pháp sinh sản con cái. Điều này đặc biệt quan trọng đối với sự tiếp nối của loài người. Vì vậy, cốt lõi văn hóa của các bộ tộc trên khắp thế giới không thể tách rời khỏi sinh sản.
Với sự phát triển của thời đại, văn hóa sinh sản đã dần phát triển thành nghi lễ kết hôn chính thức.
Tuy nhiên, nền văn hóa này không hề nảy sinh giữa các bộ tộc bí ẩn trên dãy Himalaya. Phương thức sinh sản của họ vô cùng đặc biệt.
Vẻ đẹp hùng vĩ của dãy Himalaya mê hoặc nhiều nhiếp ảnh gia. Vì vậy, hàng năm có rất nhiều người đến chiêm ngưỡng để tạo thêm phần nổi tiếng cho dãy núi cổ kính này. Một nhiếp ảnh gia đã đến giữa núi và nhận thấy nơi đây có khí hậu gió mùa thích hợp để sinh sống, ôn hòa nhưng không khô hạn.
Trong một lần vô tình nổ súng, anh đã phát hiện ra dấu vết nơi ở của con người.
Sau này, sau khi không ngừng tìm kiếm, anh đã tìm thấy bộ tộc bí ẩn này.
Đây là bộ tộc của người Drokpa, trước đây chưa từng được thế giới bên ngoài phát hiện. Họ là hậu duệ của người Aryan và tổ tiên của họ là những người lính của Alexander. Khi theo tấn công Ấn Độ, họ vô tình bị lạc nên đến sống ở dãy Himalaya. Thời gian trôi qua, họ dần phát triển thành dân tộc Drokpa như ngày nay.
Người Droba sống ở dãy Himalaya đương nhiên không thiếu nước, và nguồn nước dồi dào đã giúp công việc trồng trọt của họ trở nên thịnh vượng.
Vì vậy, việc trồng trọt có thể mang lại cho họ nguồn nguyên liệu dồi dào và những nguyên liệu này cũng trở thành sự đảm bảo quan trọng cho sự sinh tồn.
Vì vậy, những loại cây trồng này đã trở thành nguồn lương thực chủ yếu không thể thiếu đối với họ.
Đối với người Drokpa, họ có quan điểm rất độc đáo về chuyện tình cảm và không có hệ thống hôn nhân.
Trong mắt họ, sinh sản là một điều vô cùng thoải mái. Chỉ cần bạn thích ai đó, bạn có thể sinh sản.
Và điều đó không có gì đáng xấu hổ, nếu bạn không thích người kia, bạn cũng có thể tìm lại người khác. Kết quả là họ gần như không có bạn đời cố định, tất cả đều phụ thuộc vào cảm giác của từng thời điểm
Dựa trên môi trường chung này, nếu người phụ nữ mang thai, cô ấy có thể trực tiếp sinh con mà không cần phải tìm cha của đứa trẻ hay chăm sóc con.
Những đứa trẻ họ sinh ra đều ở bên cạnh họ và được nuôi dưỡng nhưng trong mắt họ không có sự khác biệt giữa con ruột và con của người khác, tất cả đều chỉ là thành viên trong tộc mà thôi. Có lẽ do thiếu các hoạt động giải trí nên sinh sản đã trở thành thú vui thiết yếu trong cuộc sống của họ.
Không có sự ràng buộc của hôn nhân và trách nhiệm, mọi người ở trong bộ tộc đều được tự do. Tuy nhiên, nhược điểm của văn hoá này là khiến bộ tộc khó phát triển. Có lẽ mọi người ở đây đều có mối quan hệ huyết thống nhất định, nhưng họ không biết điều đó. Vì vậy, những loại cây trồng này đã trở thành nguồn lương thực chủ yếu không thể thiếu đối với họ.
Có lẽ vì cuộc sống quá thoải mái nên việc săn bắn đã trở thành một công việc không hề dễ dàng đối với người của bộ tộc này. Ngay cả khi họ săn bắt một số loài động vật, họ không có hệ thống nấu ăn chuyên nghiệp và rất khó để làm ra món thịt ngon. Vì vậy, bộ tộc này chỉ ăn chay.
Đối với người Drokpa, họ có quan điểm rất độc đáo về chuyện tình cảm và không có hệ thống hôn nhân. Trong mắt họ, sinh sản là một điều vô cùng thoải mái. Chỉ cần bạn thích ai đó, bạn có thể sinh sản.
Và điều đó không có gì đáng xấu hổ, nếu bạn không thích người kia, bạn cũng có thể tìm lại người khác. Kết quả là họ gần như không có bạn đời cố định, tất cả đều phụ thuộc vào cảm giác của từng thời điểm.
Dựa trên môi trường chung này, nếu người phụ nữ mang thai, cô ấy có thể trực tiếp sinh con mà không cần phải tìm cha của đứa trẻ hay chăm sóc con cái.
Bo toc bi an tren day Himalaya: Thich sinh con voi ai tuy y!-Hinh-3
Những đứa trẻ họ sinh ra đều ở bên cạnh họ và được nuôi dưỡng nhưng trong mắt họ không có sự khác biệt giữa con ruột và con của người khác, tất cả đều chỉ là thành viên trong tộc mà thôi.
Có lẽ do thiếu các hoạt động giải trí nên sinh sản đã trở thành thú vui thiết yếu trong cuộc sống của họ.
Không có sự ràng buộc của hôn nhân và trách nhiệm, mọi người ở trong bộ tộc đều được tự do. Tuy nhiên, nhược điểm của văn hoá này là khiến bộ tộc khó phát triển. Có lẽ mọi người ở đây đều có mối quan hệ huyết thống nhất định, nhưng họ không biết điều đó.
Nguồn:Sohu

Vì sao răng người tiền sử lại thẳng và đều đến vậy?

Hàng thiên niên kỷ trước khi niềng răng và kem đánh răng có fluoride, người tiền sử thường có bộ răng cực kỳ khỏe mạnh.

Hãy nhìn vào nụ cười của hộp sọ người cổ đại và chúng ta sẽ nhận thấy răng của họ thường rất thẳng. Không cần niềng răng, kem đánh răng giàu fluoride hay nhổ răng khôn, nhiều người tiền sử vẫn giữ được hàm răng trắng như ngọc của một diễn viên Hollywood. Vậy họ đã làm thế nào để có được điều đó?

Một trong những yếu tố lớn nhất đằng sau việc này là sự thu hẹp hàm của con người hiện đại, dẫn đến tình trạng răng chật chội và va vào nhau.

Bộ tộc kì dị nhất thế giới: Đàn ông cho vợ ngủ với khách

Ở bộ tộc này, phụ nữ phải phục tùng chồng mọi lúc, mọi nơi, kể cả việc chồng giao vợ cho khách qua đêm.

Người dân thuộc các bộ lạc Ovahimba và Ovazimba ở vùng Kunene và Omusati ở Bắc Nambia có 1 nền Văn hóa bền vững bất chấp ảnh hưởng và sự kích động của phương Tây.

Tại sao gối cổ xưa làm bằng sứ và gỗ, cao và rất cứng?

Trong một thời gian dài của lịch sử, tổ tiên chúng ta không ngủ trên những chiếc gối bông mềm mại như chúng ta bây giờ mà ngủ trên những chiếc gối bằng gỗ hoặc sứ cứng. Nghe có vẻ khó tin phải không?

Nhưng điều có thể khiến bạn ngạc nhiên là từ "gối" xuất phát từ chữ "ngủ" của Tào Tháo. Có lần Tào Tháo thức khuya đọc sách và chợt cảm thấy buồn ngủ. Cậu bé sách quân sự của Tào Tháo chưa kịp dọn hộp gỗ đựng sách quân sự ở đầu giường nên Tào Tháo đã ngủ quên và tựa gối vào sách quân sự. Cậu bé thấy rất yên bình dù thường xuyên trằn trọc. Ngày hôm sau, cậu bé tặng Tào Tháo một chiếc hộp gỗ chạm khắc. Sau khi nghe câu chuyện thần kỳ của cậu bé sách, cậu đã đặt tên cho nó là "Gối" và mang theo trong suốt chuyến hành quân.

Tất nhiên, việc Tào Tháo phát minh ra gối chỉ là truyền thuyết. Lịch sử sử dụng gối được ghi chép sớm nhất bắt đầu từ khoảng năm 7000 trước Công nguyên. Theo nghiên cứu, người Ai Cập có những chiếc gối mềm mại, êm ái hơn nhưng lại không sử dụng thường xuyên.

Đọc nhiều nhất

Tin mới