| Kishore Badra, người bị rắn độc cắn. |
| Kishore Badra, người bị rắn độc cắn. |
Một chàng trai nông thôn cùng bạn của mình lên núi kiếm củi, sau đó, họ chọn đi men theo con lạch trở về nhà. Giữa đường, anh chàng phát hiện hình như có vật thể lạ ở gần một con lạch. Thoạt nhìn vật đó trông như một "cục xương" lớn với hình thù kỳ dị. Chàng trai quyết định mang nó về nhà.
Anh chàng còn cẩn thận rửa sạch hết bùn đất bên trên rồi đặt nó giữa sân để trưng bày. Quả thực, viên đá có bề ngoài rất xấu, chất liệu và cấu tạo của nó càng khó hiểu dù nhìn tổng thể nó giống một cục đá hơn là một cục xương. Người dân trong thôn khi hay tin về vụ việc đã kéo tới nhà anh thanh niên để xem.

Vật thể có hình thù kỳ dị có thể là hóa thạch của sinh vật hoặc là một loại đá quặng đặc biệt. (Ảnh: Kknews)
Ai cũng muốn tận mắt nhìn thấy cục đá kỳ lạ. Thế là một cuộc tranh cãi lớn nổ ra, mọi người chia thành 2 phe, một bên cho rằng hòn đá là hóa thạch của sinh vật cổ đại, bên khác lại cho rằng đây là một loại đá quặng đặc biệt.
Cuối cùng, một người lớn tuổi trong làng đưa ra ý kiến rằng anh chàng nên đem viên đá tới một tổ chức chuyên nghiệp để thẩm định.
Nếu cục đá là hóa thạch cổ thì giao cho họ nghiên cứu, nếu là đá quý thì có thể bán nó lấy tiền. Chàng trai thấy ý kiến hợp lý liền gửi cục đá đến Viện Nghiên cứu Khoa học của tỉnh để tìm câu trả lời chính xác để giải quyết mâu thuẫn của mọi người trong thôn.
Các nhà khảo cổ cho biết đây đây là “một trong những hài cốt được bảo quản tốt nhất từng được tìm thấy ở thành phố cổ đại này”. Họ nói thêm rằng điều này cũng không bình thường vì những người lớn đã qua đời thường được hỏa táng vào thời La Mã. Thời kỳ đó, chỉ có trẻ em được chôn cất sau khi chết.
Các nhà nghiên cứu đang làm việc để tìm hiểu thêm về người đàn ông trong mộ, nhưng bước đầu họ xác định người này có tên Marcus Venerius Secundio, chết lúc 60 tuổi và khá giàu có. Ông này xuất thân là một nô lệ trông coi Đền thờ Thần Vệ nữ nhưng đã phấn đấu để được trả tự do, rồi sau đó đó đạt đến một địa vị xã hội và kinh tế nhất định.
Được biết, các nhà nghiên cứu phát hiện ra tên của Marcus Venerius Secundio cũng có trong kho lưu trữ bảng sáp của chủ ngân hàng Cecilius Giocondus, người có một căn hộ được còn gần như nguyên vẹn ở khu vực Via Vesuvio, Pompeii. Bên cạnh đó, vóc đồ sộ của ngôi mộ và bia ký tại ngôi mộ vừa phát hiện đã chứng tỏ địa vị giàu có của chủ nhân.