Bị bắt xe, gọi cả nhà ra vu vạ cho công an

Khi định kéo chiếc BMW không tuân thủ quy định đăng kiểm về đồn, một công an đã bị vu vạ bởi cả gia đình chủ xe.

Khi định kéo chiếc BMW không tuân thủ quy định đăng kiểm về đồn, một công an bị vu vạ bởi cả gia đình chủ xe. Họ đứng vây quanh công an và hét lớn: “Công an đánh người bà con ơi!”. Thậm chí, một phụ nữ còn lao ra tát công an.
Theo trang tin Net Ease, vụ việc xảy ra lúc 11h ngày 22/12/2015 tại quận Kim Ngưu, thành phố Thành Đô, Trung Quốc. Công an đi tuần trên đường phát hiện ra chiếc BMW đậu trái phép nên đã yêu cầu lái xe di chuyển chỗ khác. Lúc đầu lái xe họ Hà không tuân thủ, tuy nhiên sau đó đã di chuyển xe ra khu vực khác.
Một lúc sau, công an phát hiện chủ nhân chiếc xe lại quay về đúng vị trí sai phạm và đỗ chiếc xe ở đấy. Sau khi giải thích cho chủ xe rằng anh ta không thể đỗ xe ở đây thì người này lái xe khỏi làn đường cấm. Công an nghĩ rằng vụ việc đã giải quyết xong.
 
Vài phút sau, Hà lại xuất hiện và đỗ chiếc BMW ở đúng vị trí cấm. Công an hỏi về hành vi này của người lái xe thì nhận được lời lẽ đầy thách thức: “Mày có muốn lột cả quần áo tao nữa không?”
 
Công an kiểm tra và phát hiện ra chiếc BMW đã hết hạn đăng kiểm từ lâu. Khi chủ xe từ chối trình diện bằng lái, công an đã quyết định kéo xe về đồn để giải quyết vụ việc.
 
Khi biết được vụ việc đang có chiều hướng căng thẳng, ba người đàn ông ở tiệm thuốc gần đó xuất hiện, trong đó có cả bố của lái xe. Họ đứng vây quanh công an và hét lớn, “Công an đánh người bà con ơi!”. Đám đông hiếu kỳ lập tức vây quanh.
 
Đám đông tấn công các công an và ngăn cản họ rời khỏi hiện trường. Một người phụ nữ từ hiệu thuốc nam thậm chí còn tát một công an.
 
Tình huống được giải quyết chỉ khi công an được điều động thêm tới hiện trường. Lái xe Hà và bố của người này đã bị tạm giam. Vài ngày sau, người phụ nữ tát công an cũng bị bắt giữ. Lái xe Hà và bố đã bị giam 7 ngày vì hành vi quá khích.

Bộ Quốc phòng: Vật thể lạ rơi ở Tuyên Quang là nhân tạo

(Kiến Thức) -  Phó Tổng tham mưu trưởng QĐND Việt Nam cho biết, vật thể lạ rơi ở Tuyên Quang, Yên Bái là nhân tạo nhưng chưa xác định được rơi từ đâu ra.

Liên quan đến vấn đề vật thể lạ rơi ở Tuyên Quang và Yên Bái. Sáng 3/1, trả lời Báo điện tử Kiến Thức, Thượng tướng Võ Văn Tuấn – Phó Tổng tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam cho biết, hai vật thể lạ này là nhân tạo. Tuy nhiên, vật thể nhân tạo này từ đâu, rơi từ cái gì ra thì vẫn chưa xác minh được. Còn dòng chữ E xuất hiện trên vật thể lạ vẫn đang chờ kết quả báo cáo. Hiện lực lượng chức năng đang tiến hành điều tra làm rõ.
Cũng theo Phó Tổng tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, trước và trong khi xảy ra hiện tượng trên, quân đội không có bất cứ hoạt động quân sự nào tại các khu vực này.

Phó giám đốc Công an tỉnh trực tiếp ra tay bắt "xe vua"

Một xe trong đoàn xe "vua" đã bị tổ công tác do phó giám đốc Công an tỉnh Tiền Giang điều động bắt được khi chở quá tải hơn 100%.

Nguồn tin Báo Người Lao Động ngày 14/12 cho biết Phòng CSGT đường bộ- Đường sắt, Công an tỉnh Tiền Giang cho biết vừa tạm giữ một xe “vua” trong đoàn xe "bất khả xâm phạm" mà Báo Người Lao Động đã phản ánh vào ngày 2/10.

Tàu cá Việt Nam bị đâm tới tấp ngư dân rớt xuống biển

Tàu cá Việt Nam bị đâm khiến toàn bộ ngư dân rớt xuống biển, cabin đổ sập là tàu của ngư dân Quảng Ngãi đánh bắt trong vùng biển VN.

Chạng vạng tối 2/1, tàu cá QNg 98459 của ông Huỳnh Văn Thạch (69 tuổi, xã Phổ Quang, huyện Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi) cùng 10 ngư dân đã được tàu cá QNg 94429 của ông Huỳnh Bi, trú Quảng Ngãi lai dắt về tới đồn biên phòng Mân Quang, Đà Nẵng.
Tau ca Viet Nam bi dam toi tap ngu dan rot xuong bien
Tàu QNg 98459 của ông Huỳnh Văn Thạch cùng 10 ngư dân được tàu cá QNg 94429 lai dắt về tới đồn biên phòng Mân Quang, Đà Nẵng - Ảnh: Trường Trung 

Đọc nhiều nhất

Tin mới