Bí ẩn 'cây lim hiến thân' 600 tuổi cạnh long sàng vua Lê

Những bí ẩn liên quan đến 'cây lim tự nguyện hiến thân' ở Khu di tích lịch sử Lam Kinh khiến nhiều người bất ngờ về những câu chuyện vô cùng kỳ lạ, trùng hợp đến khó tin.

Khu di tích lịch sử Lam Kinh nằm trên địa phận hai huyện Thọ Xuân và Ngọc Lặc, Thanh Hoá. Khu di tích quốc gia đặc biệt này là quê hương cũng như là nơi an nghỉ của anh hùng Lê Lợi và nhiều vị hoàng đế, vương hậu thời Lê Sơ.
Trong khuôn viên rộng lớn của khu di tích lịch sử Lam Kinh có rất nhiều cây quý hiếm hàng trăm năm tuổi. Đặc biệt, những câu chuyện huyền bí liên quan đến những loài cây kỳ lạ ở đây là một bí ẩn.
Trong đó, trong chính điện Lam Kinh (Chính điện bằng gỗ lim lớn nhất Việt Nam) có một cây lim “hiến thân” được cho là vô cùng linh thiêng ở đây!
Bi an 'cay lim hien than' 600 tuoi canh long sang vua Le
Cây 'lim hiến thân' khi còn sống (Nguồn ảnh: VTC)
Theo đó, khu chính điện Lam Kinh được xây dựng ngay sau khi vua Lê Thái Tổ băng hà (1433) và đưa về đây an táng. Chính điện này gồm 3 tòa nhà có 19 gian, 4 chái, gồm 138 cột gỗ lim.
Đáng nói, khi khởi công dự án phỏng dựng chính điện Lam Kinh vào năm 2009 có một điều kỳ lạ xảy ra đó là cây cổ thụ cao nhất rừng Lam Kinh (khoảng 600 năm tuổi) đang xanh tươi thì bất ngờ trút hết lá rồi khô cành. Cây cổ thụ này đã chết vào khoảng nửa năm sau đúng lúc thiết kế thi công vừa hoàn thành.
Ban quản lý Di tích lịch sử Lam Kinh cũng từng chia sẻ về sự trùng hợp này: “Trước đó, cây lim này đã được làm hồ sơ công nhận cây di sản. Tuy nhiên, có sự trùng hợp ngẫu nhiên là khi khởi công công trình phục dựng chính điện Lam Kinh, cây bỗng nhiên trút lá. Ban quản lý di tích đã mời các nhà nghiên cứu về xem xét để có phương pháp giúp cây phục hồi lại. Tuy nhiên, cây đã không phục hồi lại được. Vì vậy, ban quản lý đã xin ý kiến các cấp, ngành chức năng được hạ cây lim xuống để sử dụng trong công trình và hiện nay, cây được sử dụng làm cột cái và một số hạng mục khác, trong đó, cột cái là vị trí quan trọng nhất trong chính điện.
Bi an 'cay lim hien than' 600 tuoi canh long sang vua Le-Hinh-2
Đáng nói, sau khi lễ chặt hạ cây lim được tiến hành thì phát hiện điều kỳ lạ. Thông thường, khi các cây lim cổ thụ tự dưng chết thì sẽ bị rỗng ruột nhưng cây lim này vẫn đặt nguyên 1 khối, phù hợp với làm trụ cho chính điện.
Trùng hợp hơn cả là khi róc hết lớp vỏ ra thì lõi cây lim này trùng khớp với chân đế đá cột cái chính điện xưa để lại là 80cm. Ngoài ra, ngọn cây lim này cũng vừa khít với chân tảng cột quân, hai nhánh thì đủ làm một cột con và một thượng lương. Chính vì những điều kỳ lạ và trùng hợp này mà cây lim này được người ta cho rằng đã ‘hiến thân’ để phục dựng lại chính điện này.
Cây cột lim "hiến thân" được sử dụng trong công trình này khi đứng gần long sàng - nơi ngủ của đức vua Lê Lợi không khác gì một cận vệ canh giấc ngủ cho vua.
Bi an 'cay lim hien than' 600 tuoi canh long sang vua Le-Hinh-3
“Hiện tại, cột cái được làm từ cây lim đặt ở nơi hậu điện (nơi nghỉ ngơi của vua trước đây), là chốn cung cấm linh thiêng nhất với vị trí đắc địa. Khi dựng 138 cột trong chính điện, cột cái cũng được dựng lên đầu tiên. Cây cột này đứng gần long sàng, nơi ngủ của đức vua Lê Lợi giống như đứng canh giấc ngủ cho vua vậy” - chia sẻ của hướng dẫn viên trong khu di tích Lam Kinh.
Đáng nói, kỳ lạ hơn nữa là Ban quản lý Khu di tích lịch sử Lam Kinh đã nhiều lần trồng vài cây lim nhỏ tại vị trí cây lim “hiến thân” đã sống khoảng 600 năm nhưng không có cây lim nào sống được. Vì vậy mà ‘cây lim hiến thân’ này lại càng được nhiều người cho là bí ẩn, linh thiêng gấp nhiều phần.

Bí mật về Mạnh Bà và ‘canh quên lãng’, quyền lực nhất Âm phủ

Trong nhiều truyền thuyết Á Đông, Mạnh Bà là một nhân vật bí ẩn, có nhiệm vụ chế tạo và phân phát canh Mạnh Bà cho những linh hồn sắp được đầu thai.

Theo cuốn Ngọc Lịch Sao Truyện, Mạnh Nguyệt Nương còn có tên gọi khác là Mạnh Bà, sống vào thời kì Tây Hán. Mạnh Nguyệt Nương vốn xuất thân khuê các, từ nhỏ đã được học nhiều loại sách của Nho Gia, tới khi lớn lên đã chuyên tâm niệm tụng các loại kinh Phật.

Sinh thời, Mạnh Bà đã sống như người tu hành, ăn chay, không sát sinh, cư xử phải đạo. Chính vì vậy, đến năm 81 tuổi bà vẫn trông như 1 thiếu nữ và vẫn còn trinh trắng, người đời đã gọi bà với tên gọi là Mạnh Bà A Nãi. Suốt 49 năm tu luyện trong núi Võ Đang, làm huynh muội với 1 vị thần tinh tú của Đạo gia, là Chân Đại Đế, cuối cùng bà đã đắc đạo thành tiên.

3 con giáp phất lên như diều gặp gió trong năm 2025

Năm 2025, 3 con giáp được dự báo sẽ có bước tiến vượt bậc, thu nhập của họ tăng theo cấp số nhân, phất lên như diều gặp gió. Họ như những ngôi sao sáng trên bầu trời, hứa hẹn một năm đầy thịnh vượng và thành công.

3 con giap phat len nhu dieu gap gio trong nam 2025

Kinh hoàng tập tục tuẫn táng đẫm máu ở Trung Quốc thời phong kiến

Tập tục tuẫn táng là một trong những "truyền thống" đáng sợ ở Trung Quốc thời phong kiến. Việc chôn người còn sống cùng người chết được nhiều triều đại thực hiện khiến hàng trăm ngàn người có cái chết đau đớn, rùng rợn.

Kinh hoang tap tuc tuan tang dam mau o Trung Quoc thoi phong kien
Ở Trung Quốc thời phong kiến, tập tục tuẫn táng được nhiều triều đại thực hiện. Việc chôn người còn sống cùng người chết thường chỉ dành cho hoàng đế, hoàng tộc và quý tộc.  

Đọc nhiều nhất

Tin mới