Bí ẩn 5 vụ án mạng rùng rợn nhất nước Anh

(Kiến Thức) - Nạn nhân trong những vụ án mạng rùng rợn nhất nước Anh này có cả nam giới và phụ nữ. Họ đều bị sát hại một cách man rợ và cho đến nay hung thủ của những vụ án này vẫn còn là một bí ẩn.

1. Karen Hales bị sát hại dã man trước mặt con gái
Karen Hales là một nạn nhân trong loạt vụ án mạng rùng rợn nhất nước Anh mà cho đến nay hung thủ vẫn chưa bị đưa ra ánh sáng.
 
Ngày 21/11/1993, Karen, khi đó 21 tuổi, đã bị đâm chết ngay trước mặt cô con gái 19 tháng tuổi Emily. Vụ án gây rúng động vùng đất Ipswich vốn thanh bình và dẫn đến một cuộc điều tra quy mô lớn. Tuy nhiên, cho đến nay, thủ phạm sát hại Karen vẫn còn là một bí ẩn.
2. Bernald Oliver bị chặt xác nhét vào vali
Ngày 6/1/1967, Bernald Oliver, 17 tuổi, đã không trở về nhà sau cuộc đi chơi với bạn ở Muswell Hill, phía bắc thủ đô London. Sau quá trình tìm kiếm suốt 10 ngày, thi thể Oliver được phát hiện trên cánh đồng gần ngôi làng Tattingstone, Suffolk.
 
Nguồn tin cho hay, Oliver đã bị tấn công tình dục và bóp cổ tới chết. Rùng rợn hơn, hung thủ còn chặt xác nạn nhân và nhét vào va li. Được biết, Oliver đã chết 48 tiếng trước khi được phát hiện. Nghi phạm chính trong vụ án này là hai bác sĩ nhưng họ đều không còn sống và có thể đã mang theo bí mật chôn dấu mãi mãi.
3. Vụ án “thi thể đóng băng” Ann Noblett
Theo The Sun, thi thể Ann Noblett, khi đó 17 tuổi, được phát hiện trong tình trạng đóng băng hơn một tháng sau khi cô rời khỏi một chiếc xe buýt ở Marshalls Heath hồi năm 1957. Và 60 năm sau, vụ án bí ẩn này vẫn chưa được làm sáng tỏ.
 
4. Minnie Stott bị tấn công tình dục
Một buổi sáng hồi tháng 11/1940, Minnie Stott, 17 tuổi, chào tạm biệt bố mẹ ở Bolton để đi tới rạp chiếu phim và từ đó cô không bao giờ có cơ hội trở về nhà. Thi thể Minnie được phát hiện chỉ bốn giờ sau đó. Một cuộc điều tra cho thấy, Minnie đã bị tấn công tình dục và bóp cổ tới chết. Nhưng gần 80 năm sau, vụ án này vẫn bế tắc khi chưa tìm được hung thủ.
 
Mời độc giả xem thêm video: Nghi phạm giết người ở London, Anh (Nguồn: Daily Mail)
5. Cái chết của Elsa Hannaway
Vào buổi tối định mệnh hồi tháng 10/1987, Elsa Hannaway, khi đó 37 tuổi, đã quyết định “tự thưởng” cho mình một buổi đi chơi tại thành phố Manchester. Trên đường trở về nhà, Elsa bất ngờ bị đánh đập dã man đến bất tỉnh. Sau đó, kẻ tấn công đã kéo cô vào Công viên Whitworth để cưỡng hiếp. Thi thể của Elsa được phát hiện vào ngày 30/10/1987.
 
Ngay sau đó, Anh đã mở một cuộc điều tra quy mô lớn với sự tham gia của 125 thám tử để tìm ra thủ phạm vụ giết người ghê rợn nhất nước Anh này. Tuy nhiên, cho đến nay, hung thủ vẫn chưa được đưa ra ánh sáng.

Biểu cảm “khó đỡ” của nghị sĩ Mỹ khi nghe Thông điệp Liên bang

(Kiến Thức) - Ống kính phóng viên tại Điện Capitol đã ghi lại nhiều biểu cảm “khó đỡ” khác nhau trên gương mặt của các nghị sĩ Mỹ trong lúc lắng nghe Tổng thống Donald Trump đọc Thông điệp Liên bang đầu tiên trước lưỡng viện Quốc hội. 

Theo Daily Mail, những biểu cảm khác nhau trên gương mặt của các nghị sĩ Mỹ trong lúc lắng nghe Tổng thống Trump đọc Thông điệp Liên bang trước lưỡng viện Quốc hội hôm 31/1 (giờ Việt Nam) đã được nhiều hãng truyền thông ghi lại.
 Theo Daily Mail, những biểu cảm khác nhau trên gương mặt của các nghị sĩ Mỹ trong lúc lắng nghe Tổng thống Trump đọc Thông điệp Liên bang trước lưỡng viện Quốc hội hôm 31/1 (giờ Việt Nam) đã được nhiều hãng truyền thông ghi lại.
Trong bài phát biểu, Tổng thống Trump đã ca ngợi thành tựu kinh tế với tỷ lệ thất nghiệp của người Mỹ gốc Phi ở mức thấp nhất từ trước đến nay. Tuy nhiên, thông tin này dường như không nhận được sự hưởng ứng từ phía nhóm Nghị sĩ người da màu (Congressional Black Caucus) có mặt ở đó.
 Trong bài phát biểu, Tổng thống Trump đã ca ngợi thành tựu kinh tế với tỷ lệ thất nghiệp của người Mỹ gốc Phi ở mức thấp nhất từ trước đến nay. Tuy nhiên, thông tin này dường như không nhận được sự hưởng ứng từ phía nhóm Nghị sĩ người da màu (Congressional Black Caucus) có mặt ở đó.

Gương mặt “không cảm xúc” của một nghị sĩ da màu.
 Gương mặt “không cảm xúc” của một nghị sĩ da màu.

Được biết, tỉ lệ thất nghiệp của người Mỹ gốc hiện đang ở mức 6,8% nhờ vào tình hình kinh tế ổn định. Tuy nhiên, tỉ lệ thất nghiệp của người da màu vẫn cao hơn nhiều so với tỉ lệ của người da trắng (3,7%).
 Được biết, tỉ lệ thất nghiệp của người Mỹ gốc hiện đang ở mức 6,8% nhờ vào tình hình kinh tế ổn định. Tuy nhiên, tỉ lệ thất nghiệp của người da màu vẫn cao hơn nhiều so với tỉ lệ của người da trắng (3,7%).

Nữ nghị sĩ da màu dường như còn không để ý đến bài phát biểu của ông Trump.
Nữ nghị sĩ da màu dường như còn không để ý đến bài phát biểu của ông Trump.

Hình ảnh một nghị sĩ ngủ gật trong lúc ông Trump phát biểu được ghi lại.
 Hình ảnh một nghị sĩ ngủ gật trong lúc ông Trump phát biểu được ghi lại.
Còn đây là biểu cảm có vẻ khó chịu của lãnh đạo phe Dân chủ tại Hạ viện Mỹ Nancy Pelosi.
 Còn đây là biểu cảm có vẻ khó chịu của lãnh đạo phe Dân chủ tại Hạ viện Mỹ Nancy Pelosi. 

Nghị sĩ Kevin McCarthy ngáp khi ngồi trên ghế lắng nghe Tổng thống Trump đọc Thông điệp Liên bang.
Nghị sĩ Kevin McCarthy ngáp khi ngồi trên ghế lắng nghe Tổng thống Trump đọc Thông điệp Liên bang.

Thượng nghị sĩ Bernie Sanders với vẻ cau có khi ngồi nghe Tổng thống Trump thảo luận về cải cách nhập cư – điều mà ông Sanders phản đối.
 Thượng nghị sĩ Bernie Sanders với vẻ cau có khi ngồi nghe Tổng thống Trump thảo luận về cải cách nhập cư – điều mà ông Sanders phản đối.

Nữ sinh bị bắn chết vì từ chối lời cầu hôn

(Kiến Thức) - Sau khi từ chối lời cầu hôn, một nữ sinh viên trường y ở Pakistan đã bị kẻ cầu hôn bắn ba phát đạn vào người và tử vong ngay bên ngoài nhà mình.

Theo Daily Mail ngày 29/1, Aasma Rani, sinh viên năm thứ ba  trường y tại Abbottabad (Pakistan), đã bị kẻ lạ mặt bắn ba phát đạn vào người bên ngoài nhà của cô ở Kohat hôm 27/1. Rani tử vong sau đó nhưng trong lúc hấp hối, cô đã kịp thời nói tên của kẻ bắn chết mình, đó chính là Mujahidullah Afridi người từng cầu hôn cô.
Aasma Rani bị bắn ba phát đạn và tử vong ngay sau khi từ chối lời cầu hôn của Mujahidullah. Ảnh: Twitter.
Aasma Rani bị bắn ba phát đạn và tử vong ngay sau khi từ chối lời cầu hôn của Mujahidullah. Ảnh: Twitter.  

Người cha “mất tích” và tội ác rùng mình của đứa con gái

(Kiến Thức) - Một phụ nữ 63 tuổi đã đến sở cảnh sát ở Anh để tự thú về hành vi sát hại chính cha mình cách đây hơn chục năm.

Theo The Sun, phiên tòa xét xử vụ con gái sát hại cha đã diễn ra tại một tòa án ở Manchester (Anh) hôm 11/1. Barbara Coombes, 63 tuổi, xuất hiện tại phiên tòa với cáo buộc giết ông Kenneth Coombes vào tháng 1/2006 và gian lận.
Được biết, Barbara đã giả mạo chữ viết để nhận lương hưu của cha mình và nhận là người giám hộ của ông Kenneth trong suốt hơn 10 năm dù ông đã chết.

Đọc nhiều nhất

Tin mới

Bộ Công an truy nã Lê Trung Khoa và Nguyễn Văn Đài

Bộ Công an truy nã Lê Trung Khoa và Nguyễn Văn Đài

Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an ra quyết định truy nã đối với các bị can Nguyễn Văn Đài và Lê Trung Khoa về tội “Làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam”.