Bên trong ngôi nhà liên quan vụ phân xác người mẫu Hong Kong

Những ngày qua, vụ sát hại phân xác người mẫu Hong Kong Thái Thiên Phượng (Abby Choi) đang gây chấn động dư luận quốc tế. Bên trong ngôi nhà mà các nghi phạm gây án khiến mọi người ghê sợ.

Các nhà chức trách đã bắt giữ tất cả nghi phạm trong vụ sát hại, phân xác người mẫu Thái Thiên Phượng bị sát hại, bao gồm 4 người trong gia đình chồng cũ của nạn nhân và tình nhân của bố chồng cũ.
Ben trong ngoi nha lien quan vu phan xac nguoi mau Hong Kong
Căn nhà cho thuê, nơi Abby Choi bị phân xác.
Thi thể Thái Thiên Phượng được tìm thấy trong ngôi nhà cho thuê làng Lung Mei, quận Tai Po, ngoại ô Hong Kong (Trung Quốc) vào tối 24/2. Các bộ phận trên cơ thể nạn nhân, bao gồm đầu được nấu chín để phi tang. Một số phần còn lại được giấu trong tủ lạnh.
Ben trong ngoi nha lien quan vu phan xac nguoi mau Hong Kong-Hinh-2
Chiếc tủ lạnh mà nghi phạm dùng giấu các bộ phận thi thể Thái Thiên Phượng.
Ben trong ngoi nha lien quan vu phan xac nguoi mau Hong Kong-Hinh-3
Cảnh sát thu thập các tang vật bên ngoài ngôi nhà.
Ngôi nhà xảy ra vụ phân xác Abby Choi, được bố chồng cũ của nạn nhân thuê từ đầu tháng 2. Điều này cho thấy các nghi phạm nhiều khả năng đã lên kế hoạch tội ác từ trước.
Theo những hình ảnh chụp bởi người thuê nhà trước đó, đây là một ngôi nhà rộng rãi, nội thất bên trong tương đối sáng sủa, gạch lát nền màu trắng, tường màu be xám và rèm cửa màu be. Nhà có nhiều phòng với khu bếp liền nhà, có 2 bếp ga.
Ben trong ngoi nha lien quan vu phan xac nguoi mau Hong Kong-Hinh-4
Hình ảnh ngôi nhà xảy ra vụ án và khu vực bếp ga bên trong. 
Tối 24/2, người mẫu Abby Choi được tìm thấy ở ngôi nhà cho thuê này trong tình trạng thi thể không còn nguyên vẹn. Cảnh sát cho biết Abby Choi bị hung thủ phân xác thành nhiều mảnh, giấu trong tủ lạnh ở tầng hầm ngôi nhà, một số bộ phận còn bị nấu chín để phi rang.
Bên trong nhà, cảnh sát còn tìm thấy máy xay thịt, cưa điện, hai nồi súp chứa mô người, hai loại dao chặt thịt, búa, tấm che mặt, áo mưa đen và chiếc túi xách màu tím của Choi.
Thái Thiên Phượng được cho là bị tấn công trong ôtô dẫn đến bất tỉnh trước khi bị đưa đến ngôi nhà cho thuê. Cơ quan chức năng vẫn đang điều tra thời gian tử vong chính xác của nạn nhân. Cảnh sát cho biết do các nghi phạm không hợp tác, công tác điều tra gặp nhiều khó khăn.

Kẻ giết người phân xác bạn gái thành 35 mảnh đem phi tang

Cảnh sát Ấn Độ cho biết người đàn ông 28 tuổi đã bóp cổ bạn gái đến chết rồi phân xác cô thành 35 mảnh rồi đem vứt khắp nơi gần căn hộ của họ.

Hôm 14/11, cảnh sát Ấn Độ cho biết Aftab Ameen Poonawala (28 tuổi) đã bóp cổ bạn gái Shraddha Walker đến chết và phân xác cô thành nhiều mảnh, sau đó vứt khắp nơi gần căn hộ của họ ở Mehrauli, phía nam thủ đô New Delhi. Vụ giết người kinh hoàng này xảy ra vào hồi tháng 5 năm nay.
Poonawala và Walker gặp nhau trên ứng dụng hẹn hò Bumble ở Mumbai vào năm 2019, yêu nhau và dọn về sống chung. Do vấp phải sự phản đối của gia đình Walker vì khác tôn giáo, cặp đôi quyết định chuyển đến Himachal Pradesh, sau đó đến New Delhi và thuê một căn hộ ở khu phố Mehrauli.

Bị chó pit bull tấn công, cô bé 6 tuổi phải khâu 1.000 mũi

Một bé gái 6 tuổi ở Mỹ đã phải khâu hơn 1.000 mũi sau khi bị chó pit bull tấn công. Tai nạn này cũng khiến cô bé không bao giờ có thể mỉm cười được nữa.

Mới đây, cô bé Lily Norton, 6 tuổi, sống tại tiểu bang Maine, Mỹ, đã bị chó pitbull tấn công khi đang chơi ở nhà bạn. Cuộc tấn công gây ra những vết thương sâu đến nỗi cô bé sẽ không bao giờ có thể mỉm cười được nữa.
Con chó tấn công cô bé để lại những vết thương lớn khắp mặt và nhiều vùng cơ bị tổn hại nghiêm trọng.

Trùm ma túy Thái phẫu thuật thành 'trai Hàn' để trốn cảnh sát

Một trùm ma túy Thái Lan đã bị cảnh sát bắt giữ mặc dù đã phẫu thuật thẩm mỹ để trông giống một "trai đẹp Hàn Quốc" khi đang trốn truy nã.

Tên trùm ma tuý Thái Lan Saharat Sawangjaeng, 25 tuổi, đã bị bắt hôm 24/2 sau hơn ba tháng trốn chạy. Hắn đã trải qua nhiều lần phẫu thuật thẩm mỹ để thay đổi khuôn mặt giống trai Hàn, đồng thời đổi tên thành Jimin Cheong để đánh lừa cảnh sát.
Theo báo The Thaiger, tên “trùm ma tuý” Saharat thường nhập MDMA (thuốc lắc) từ châu Âu về bán cho các vũ trường Thái Lan, bị bắt tại một khu chung cư thuộc quận Bang Na, thủ đô Bangkok.

Đọc nhiều nhất

Tin mới