Bé trai tiểu học viết thư xin lỗi chị gái khiến cộng đồng mạng xuýt xoa

Hình ảnh về bức thư này sau khi xuất hiện trên mạng xã hội cũng nhanh chóng thu hút sự quan tâm của cộng đồng mạng.

Thật không quá lời khi nói rằng, nếu muốn xua tan mệt mỏi hãy tìm đến những bài văn của các cô cậu học trò tiểu học. Những câu chữ ngây ngô, chân thật khiến người lớn không thể nào kìm nén được mà bật cười. Tuy nhiên cũng có cũng dòng văn khiến cộng đồng mạng phải xuýt xoa vì quá đáng yêu. Mới đây, bức thư xin lỗi chị gái của một bé trai tiểu học đang được cư dân mạng liên tục truyền tay nhau.
Nguyên văn bức thư như sau:
"Cảm ơn chị hai đã lo cho Bo, Bo rất hạnh phúc. Cảm ơn chị hai đã mua đồ chơi cho Bo, Bo rất hạnh phúc. Chị hai đúng là tốt bụng. Bo rất xin lỗi vì Bo cãi, chị hai tha thứ cho Bo".
Be trai tieu hoc viet thu xin loi chi gai khien cong dong mang xuyt xoa
 
 Trước sự chân thành của em trai, người chị không giấu được xúc động, viết: "Dù nhiều lúc nó nghịch với lì khiến mình phát điên, hai chị em cãi lộn nhưng những lời này dễ thương xỉu, đọc mà vừa buồn cười vừa thương. Chính tả thì sai gần hết nhưng không thể giận nổi, đọc vừa buồn cười vừa cảm động. Có một đứa em trai như thế đáng đồng tiền bát gạo dễ sợ".
Bức thư ngay sau khi được chia sẻ đã nhanh chóng nhận được sự chú ý của cộng đồng mạng. Đa số đều bày tỏ sự thích thú trước những dòng văn ngây ngô những rất đỗi chân thành của bé trai này.
Một số bình luận đáng chú ý:
"Cậu em tra này chất lượng cao quá, ngày thường chắc hẳn cũng rất tình cảm với cả gia đình";
"Em trai như này bảo sao chị gái không thương cho được";
"Đáng yêu quá đi mất, đọc mà tủm tỉm cười này nãy giờ";
"Cứ bảo em trai không tình cảm bằng em gái, có cậu em như này lại ấm lòng hơn nhiều ấy chứ";
"Đáng yêu thế này chị gái lại sắp mua thêm thật nhiều quà cho rồi".

Bé gái lớp 5 viết tâm thư gửi mẹ đi làm xa lấy nước mắt bao người

(Kiến Thức) - Không xin quà bánh, đồ chơi, bé gái lớp 5 viết tâm thư gửi mẹ đi làm xa chỉ với ước nguyện nhỏ nhoi khiến biết bao người phải rơi nước mắt.

Xuất phát từ cuộc thi viết thư quốc tế UPU lần thứ 49, mới đây, những dòng thư tay nắn nót của một bé gái lớp 5 viết tâm thư gửi mẹ đi làm xa của mình được chia sẻ trên mạng xã hội, khiến biết bao bậc làm cha mẹ một lần phải soi lại chính bản thân.
Be gai lop 5 viet tam thu gui me di lam xa lay nuoc mat bao nguoi
 

Sự thật về bé gái lớp 5 viết tâm thư gửi mẹ gây xôn xao mạng

(Kiến Thức) - Lá thư da diết, mong ngóng mẹ của em K.C đang làm lay động bao người, tuy nhiên sự thật về lá thư lại gây bất ngờ với nhiều người.

Những ngày qua, dân mạng nghẹn ngào với bức thư bé gái lớp 5 viết tâm thư gửi mẹ đi làm xa. Chủ nhân của bức thư của bé gái lớp 5 gửi mẹ là L.T.K.C, hiện là học sinh tại trường tiểu học trên địa bàn huyện Quỳ Châu, tỉnh Nghệ An.
Trong lá thư gửi mẹ đi làm xa, K.C buồn vì bố mẹ ly hôn, mẹ đi bước nữa, còn bố làm ăn xa nhà. Bản thân K.C phải sống cùng bà nội và lúc nào cũng mong ngóng mẹ đến thăm.

'Cô đồ' xinh đẹp mê viết thư pháp, vẽ tranh thủy mặc

Gần chục năm nay, cứ mỗi độ Tết đến Xuân về, người đi lễ chùa Vĩnh Nghiêm (Yên Dũng, Bắc Giang) lại bắt gặp hình ảnh "cô đồ" say sưa ngồi viết thư pháp.

'Co do' xinh dep me viet thu phap, ve tranh thuy mac
"Cô đồ" là Nguyễn Thị Cẩm Nhung, Sinh viên ngành mỹ thuật, Học viện Hồng Hà (Vân Nam, Trung Quốc). Khác hẳn với hình ảnh ông đồ già, râu tóc bạc phơ ngồi viết chữ, nhiều năm nay, người đi lễ chùa Vĩnh Nghiêm dịp đầu Xuân đã quen thuộc với hình ảnh "cô đồ" Cẩm Nhung (Tân Yên, Bắc Giang) mặc áo dài, đội vấn đỏ say sưa với những dòng thư pháp. Xuân này, "đồ Nhung" đã có 7 năm viết thư pháp tại chùa Vĩnh Nghiêm.
'Co do' xinh dep me viet thu phap, ve tranh thuy mac-Hinh-2

Từng nét thư pháp hiện ra trên đôi bàn tay tài hoa của "cô đồ" Nhung uốn lượn như phượng múa, rồng bay. Nhiều người xếp hàng chờ đến lượt cho chữ. Là một khách quen, 3 năm nay, năm nào chị Lê Hồng Thắm (Yên Dũng, Bắc Giang) cũng xin chữ "cô đồ". Chị Thắm cho biết, ở chùa Vĩnh Nghiêm có 3 -4 "thầy đồ" cho chữ, nhưng chị chỉ thích và xin chữ "cô đồ" Nhung.

Đọc nhiều nhất

Tin mới