Bê-tông rơi trúng CĐV trên sân Lạch Tray

Trong trận đấu giữa đội tuyển Việt Nam và Hong Kong (Trung Quốc) tối ngày 15/6, đã xảy ra một sự cố đáng tiếc trên sân Lạch Tray ở Hải Phòng.

Be-tong roi trung CDV tren san Lach Tray

Trong hiệp một của trận đấu, một miếng bê tông từ khán đài tầng 2 đã rơi xuống khu vực đông đúc của các cổ động viên. Đáng buồn hơn, miếng bê tông này đã trúng một người hâm mộ nhỏ tuổi.

May mắn thay, không có chấn thương nghiêm trọng nào xảy ra đối với khán giả này và ngay lập tức đội ngũ an ninh và y tế đã có mặt để xử lý tình hình.

Trận đấu giữa đội tuyển Việt Nam và Hong Kong (Trung Quốc) đã thu hút sự quan tâm đặc biệt của các người hâm mộ, bởi đây là màn trình diễn chính thức đầu tiên của HLV Philippe Troussier.

Tuy nhiên, lối chơi của ĐT Việt Nam chưa thực sự thuyết phục. Mặc dù giành chiến thắng chung cuộc nhưng bàn thắng duy nhất của đội chủ nhà chỉ đến từ tình huống phạt đền.

Không chỉ vậy, ĐT Việt Nam để cho đối phương tạo ra khá nhiều tình huống sóng gió về phía khung thành thủ môn Văn Lâm, trong đó có 3 tình huống bóng tìm đến khung gỗ và 1 tình huống đối mặt thủ môn.

Thất vọng về màn trình diễn của thầy trò Troussier, nhiều CĐV đã ra về trước khi trận đấu kết thúc.

Sau trận thắng Hong Kong (Trung Quốc), ĐT Việt Nam có 5 ngày chuẩn bị cho trận gặp Syria trên sân vận động Thiên Trường (Nam Định) ngày 20/6.

Sự kiên định của HLV Troussier sẽ giúp "lột xác" bóng đá Việt Nam?

Hai trận thua 0-3 trước U23 Iraq và 0-4 trước U23 UAE quả thật đáng ngại. Nhưng dù thế nào, đấy cũng chỉ là 2 trận giao hữu. Và HLV Troussier vẫn đang muốn thử nghiệm thêm dù có thua nữa.

BÓNG ĐÁ VIỆT NAM "LỘT XÁC" NHỜ "PHÁT HIỆN" CỦA HLV PARK HANG-SEO

Nhiều năm trước, bóng đá Việt Nam bị mặc định là không thể chơi thiên về thể hình, thể lực và sức mạnh. Nhiều người thường nhận định, cầu thủ Việt Nam chỉ có điểm mạnh là kĩ thuật nên cũng chỉ phù hợp với lối chơi tấn công, ban chuyền ngắn. Và người ta cũng mặc định chấp nhận một điều, là các cầu thủ Việt Nam không thể chơi bao sân được, đi bộ rất nhiều rồi thở dốc từ khoảng phút… 60 hoặc 70.

Đá toàn thua, U-22 Việt Nam hồi hộp sang Campuchia giữ vàng SEA Games

Gần hai tháng rèn luyện với thầy mới Philippines Troussier, đội tuyển U-22 Việt Nam sáng 26-4 sẽ sang Campuchia bảo vệ huy chương vàng SEA Games với chuỗi trận giao hữu toàn thua.

Trận đá tập cuối cùng với CLB Bà Rịa Vũng Tàu chiều 24-4, thầy trò Troussier đã thua với tỉ số 0-1. Đáng chú ý đội chủ nhà đang xếp thứ 7 ở giải hạng Nhất sau ba lượt trận và thành phần chủ yếu là các cầu thủ dưới 19 tuổi.

Còn ở trận giao hữu với CLB TP.HCM đang chật vật tại V-League với thứ hạng 12/14 trước đó ba ngày, đội tuyển U-22 Việt Nam cũng thúc thủ 2-3. Cho dù kết quả của những trận đá tập chỉ mang tính chất tham khảo, ông thầy người Pháp cũng không thể an tâm với các học trò khi chuẩn bị chinh phục đỉnh cao SEA Games 32 diễn ra tại Campuchia từ cuối tháng 4.

Trước khi bảo vệ HCV SEA Games, U22 Việt Nam đi chùa cầu may

Sau quãng thời gian tập luyện vất vả, HLV Troussier đã cho các cầu thủ U22 Việt Nam đi thăm quan ngôi chùa Wat Ounalom ở Campuchia.

Truoc khi bao ve HCV SEA Games, U22 Viet Nam di chua cau may
 U22 Việt Nam mới đây đã có buổi thăm quan chùa Wat Ounalom, thưởng lãm cảnh đẹp, nét thanh tịnh của địa điểm tâm linh nổi tiếng trên nước bạn Campuchia. 

Đọc nhiều nhất

Tin mới