Bé gái sơ sinh chưa cắt rốn bị bỏ rơi trong túi du lịch

Chiều 6.1, ông Nguyễn Quốc Vương, Chủ tịch UBND phường Long Bình, TP.Biên Hoà - Đồng Nai cho biết đang phối hợp với các đơn vị liên quan lập hồ sơ về vụ việc một cháu bé sơ sinh được phát hiện bị bỏ rơi trong túi du lịch trước số nhà E 647, khu phố 5A, phường Long Bình. 

Khoảng 9h40 sáng cùng ngày, vợ chồng anh Nguyễn Văn Vượng và chị Nguyễn Thị Sứ đi chợ rồi đến nhà bố mẹ của chị Sứ chơi tại số nhà nhà E 647, khu phố 5A, phường Long Bình.
Vừa tới cổng, họ phát hiện có một chiếc túi du lịch đặt phía trước. Thấy trong túi có động đậy phía trong, tưởng mèo chui vào lục đồ nên vợ chồng anh Vượng mở xem, bất ngờ phát hiện có tiếng khóc của trẻ sơ sinh phát ra.
Vợ chồng anh Vượng mở túi du lịch, phát hiện 1 bé gái sơ sinh chưa cắt rốn quấn trong chiếc khăn bông. Vợ chồng anh Vượng lập tức đưa cháu bé đến Bệnh viện đa khoa Đồng Nai cấp cứu.
Sau khi được cấp cứu và cắt rốn tại khoa sản, cháu bé sơ sinh nặng 2,9kg này đã bú được sữa và sức khỏe dần ổn định. Chiều cùng ngày bé được chuyển qua Bệnh viện nhi đồng Đồng Nai để được tiếp tục chăm sóc sức khoẻ và làm các thủ tục cần thiết.
Chủ tịch UBND phường Long Bình cho biết, hiện vợ chồng anh Vượng chị Sứ lấy nhau nhiều năm nhưng chưa có con nên đang có ý định xin để làm con nuôi. Nhưng việc này có được chấp thuận hay không còn phải xem xét nhiều điều kiện cụ thể và được chấp thuận của các đơn vị có liên quan.

Vợ chồng hiếm muộn bật khóc xin nuôi bé bị bỏ rơi ở Hà Nội

(Kiến Thức) - Có nhiều đôi vợ chồng hiếm muộn đã đến gặp và bật khóc, năn nỉ để được nhận nuôi bé gái mới sinh bị bỏ rơi trước cổng chùa ở Hà Nội.

Liên quan đến vụ việc bé gái mới sinh bị bỏ rơi trước cổng chùa Phú Nhi (phường Phú Thịnh, thị xã Sơn Tây, Hà Nội) cùng với 835 nghìn đồng được đựng trong phong bì thư, thông tin mới nhất PV Kiến Thức nhận được, bà Nguyễn Thị Thu Hà, Chủ tịch UBND phường Phú Thịnh, cho biết: “Hiện tại, cháu bé đang được chăm sóc tại Trung tâm y tế phường Phú Thịnh. Sức khỏe của bé khỏe mạnh, ổn định”.
Hình ảnh bé gái bị bỏ rơi trước cổng chùa khiến ai cũng xót thương.
 Hình ảnh bé gái bị bỏ rơi trước cổng chùa khiến ai cũng xót thương.

Bé gái mới sinh bị bỏ rơi cùng lá thư đáng trách của người mẹ

(Kiến Thức) - Mang thai bị người yêu ruồng bỏ, sau khi sinh, con mới được 15 ngày tuổi Nga đã bỏ lại đứa bé cho một người hảo tâm cùng lá thư đáng trách nhờ nuôi hộ.

Hai ngày nay, người dân ở ngõ 442 đường Phạm Văn Đồng (phường Cổ Nhuế 2, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội) vẫn chưa khỏi xót xa, bàn tán về vụ việc bé gái gần 15 ngày tuổi bị mẹ bỏ rơi cùng lá thư nhờ người nuôi hộ.
Theo người dân, người mẹ bỏ rơi con cùng lá thư đẫm nước mắt tên Nga (SN 1995, quê ở Nghệ An). Chiều 29/7, Nga vào bệnh viện Thanh Nhàn đẻ mổ. Sau đó, được chị Phạm Thị Ly Hòa (33 tuổi, quê Lạng Sơn) - đang thuê trọ và bán hàng tạp hóa ở trong ngõ 442 (đường Phạm Văn Đồng, Hà Nội) vào thăm. Thương hoàn cảnh Nga từ quê ra Hà Nội không có ai bên cạnh nên chị Hòa cho Nga về ở nhờ.

Bé gái đáng yêu bị bỏ rơi ngoài đường lúc rạng sáng

Bé gái bị bỏ rơi này khoảng 7 tháng tuổi, hết sức dễ thương. Những người đi tập thể dục buổi sáng đã phát hiện em bị bỏ rơi trong một chiếc thùng xốp ven đường.

Sáng 20/10, bà Nguyễn Thị Sáu, Phó chủ tịch UBND phường Điện Ngọc (thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam), cho biết hiện vẫn chưa có người đến phường liên hệ nhận lại bé gái bị bỏ rơi.

Đọc nhiều nhất

Tin mới

Kỳ vọng vào tăng lương cơ sở

Kỳ vọng vào tăng lương cơ sở

Lương cơ sở dự kiến được điều chỉnh tăng khoảng 8% từ ngày 1/7/2026, đồng thời sẽ điều chỉnh lương hưu và các loại trợ cấp.