Bé gái ở Nghệ An mắc hội chứng Turner

Thấy con nhẹ cân, thấp bé hơn bạn bè cùng lứa, bố mẹ dẫn đi khám và bất ngờ khi nhận được kết quả bé bị rối loạn nhiễm sắc thể.

Be gai o Nghe An mac hoi chung Turner

Trẻ em bị Turner thường bị thừa da gáy, tóc mọc xuống tận gáy. Ảnh: Medical Stock.

Bé gái 6 tuổi (ở Nghệ An) được nhận xét thấp hơn các bạn cùng lứa tuổi, ăn uống được nhưng chậm lớn. Lo lắng con mắc bệnh, em được bố mẹ đưa đến khám tại Trung tâm sàng lọc, chẩn đoán trước sinh và sơ sinh, Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An.

Sau khi khám lâm sàng và thực hiện những chỉ định cận lâm sàng cần thiết, trẻ được các bác sĩ phát hiện có cổ ngắn và rộng, vùng phía sau cổ trông giống hình cánh bướm.

Qua kết quả công thức nhiễm sắc thể từ máu ngoại vi: 45,X, các bác sĩ kết luận bé gái mắc hội chứng Turner. Đây là rối loạn di truyền phổ biến nhất ở nữ giới, ảnh hưởng khoảng 1/2.000-2.500 trẻ nữ sinh sống.

Nếu một phụ nữ bình thường có 2 nhiễm sắc thể X, người mắc hội chứng Turner chỉ có một nhiễm sắc thể X bình thường, nhiễm sắc thể X còn lại bị thiếu hoặc thay đổi cấu trúc. Hội chứng này không di truyền giữa các thành viên trong gia đình.

Hội chứng Turner có thể được phát hiện ở thai nhi nếu thai phụ làm sàng lọc cũng như chẩn đoán trước sinh. Sau khi sinh, trẻ mắc hội chứng này cũng có thể được phát hiện thông qua phương pháp lấy máu xét nghiệm nhiễm sắc thể.

Ở giai đoạn sơ sinh, trẻ mắc hội chứng Turner thường nhẹ cân, chiều dài cơ thể ngắn, thừa da ở gáy.

Đến tuổi dậy thì, bệnh nhân có trí tuệ bình thường nhưng tuyến sinh dục không phát triển, không có kinh nguyệt và có thể mắc kèm các dị tật khác.

Theo Viện Nghiên cứu gene Quốc gia (NIH) Mỹ, trong thời thơ ấu, những bé gái mắc hội chứng Turner có thể bị nhiễm trùng tai giữa thường xuyên. Nhiễm trùng tái phát có thể dẫn đến mất thính lực trong một số trường hợp.

Các bé gái mắc hội chứng này thường có kỹ năng nói và kỹ năng đọc tốt. Tuy nhiên, một số bé gặp vấn đề với toán học, kỹ năng ghi nhớ kém và cử động ngón tay không khéo léo.

Bệnh nhân mắc hội chứng này ở độ tuổi trưởng thành thường có vóc dáng thấp bé, tóc mọc thấp xuống tận gáy, cổ ngắn và rộng, hàm nhỏ, cằm nhỏ, sụp mi, tai ở vị trí thấp, mép xệ. Bệnh nhân có nếp da thừa ở cổ hình cánh bướm nối liền từ xương chũm đến mỏm cùng vai, cẳng tay cong ra ngoài, ngắn đốt bàn 4 và 5.

Một nghiên cứu mới tại Đại học College London (Anh) phát hiện gần 2/3 số người mắc hội chứng Turner có các đặc điểm tự kỷ, 1/4 có yếu tố chẩn đoán mắc bệnh tự kỷ.

Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An khuyến cáo thai phụ cần khám định kì và làm xét nghiệm sàng lọc trước sinh nhằm phát hiện sớm, xử trí kịp thời dị tật thai nhi và có phương pháp can thiệp phù hợp sau khi trẻ chào đời, góp phần giảm thiểu tỷ lệ tử vong ở trẻ sơ sinh.

Cô gái 22 tuổi bị dị tật bẩm sinh phức tạp

Bệnh nhân là một cô gái 22 tuổi, nhưng chỉ cao 135cm và nặng 30 kg. Cô không có hậu môn, âm đạo và bị tử cung đôi. Bệnh nhân đã từng trải qua 15 lần phẫu thuật.

Thông tin từ Bệnh viện Từ Dũ cho biết, từ lúc chào đời, bệnh nhân có nhiều bất thường như không có hậu môn, không có âm đạo và tử cung đôi. Đây cũng là một trường hợp hiếm gặp với các bất thường liên quan đến dị tật bẩm sinh mà giới chuyên môn gọi là “tồn tại ổ nhớp”.

Co gai 22 tuoi bi di tat bam sinh phuc tap
Ê kíp mổ của Bệnh viện Từ Dũ và Bệnh viện Nhi đồng 2 đã thực hiện ca mổ cho một bệnh nhân đặc biệt, nhiều dị tật bẩm sinh. Ảnh: Bệnh viện Từ Dũ
Khi còn nhỏ, các bác sĩ tại Bệnh viện Nhi đồng 2 đã tiến hành phẫu thuật mở hậu môn tạm ra da.

Bồ của chồng kéo vali đến ở, tôi thua thảm hại

Sững người trước tờ giấy đó và những lời cô ả nói, tôi biết mình đã thua, thua cô ta một cách thảm hại.

Trước đây tôi và Long yêu nhau 7 năm mới xác định về chung một nhà. Bố mẹ anh không đồng ý chuyện của hai đứa. Phần vì gia cảnh 2 nhà khác biệt, tôi chỉ làm công nhân lại là con của bà mẹ đơn thân. Cho đến khi tôi có bầu, mẹ anh cũng không chấp nhận tôi. Bà không cho tôi bước chân vào nhà, không chấp nhận đứa con dâu như tôi.

Cũng vì tôi mà Long và bố mẹ căng thẳng, anh bênh tôi mà ít khi về thăm bố mẹ. Bởi cứ lần nào họ gặp nhau là y như rằng lại cãi nhau. Những lúc như vậy tôi cảm thấy rất có lỗi và thương Long. Tôi đề nghị chia tay nhưng anh không đồng ý. Anh tâm sự khuyên tôi cứ cố gắng nhẫn nhịn, một thời gian nữa bố mẹ sẽ hiểu và chấp nhận. Cũng vì chuyện này mà giờ con 7 tuổi rồi, tôi vẫn chưa được làm đám cưới.

Mẹ chồng cho nhà 3 tỷ, ở 2 hôm tôi vội thuê trọ vì...

Ngày về nhà mới, tôi mừng rơn hạnh phúc, không ngừng mường tượng về tương lai hai vợ chồng sống trong căn nhà này sẽ như thế nào. Nhưng chỉ được đúng hai ngày, tôi đã thu dọn rời khỏi đây.

Tôi là dân tỉnh lẻ lên thành phố học rồi ở lại làm việc luôn. Còn anh lại khác, tuy bố mẹ cũng xuất phát điểm ở tỉnh lẻ nhưng ông bà lên thành phố làm ăn buôn bán được mấy chục năm rồi, cũng mua được cái nhà nho nhỏ để có chỗ chui ra chui vào.

Khi tổ chức đám cưới, bố mẹ hai bên chẳng cho được là bao, nội ngoại gộp vào chỉ được 2 cây vàng thôi nên không đủ tiền để hai đứa mua nhà ở riêng. Thế nhưng không muốn ở chung với nhà chồng vì sợ chung đụng lắm rồi xảy ra xích mích nên tôi bàn với chồng xin phép bố mẹ ra ngoài thuê nhà ở.

Đọc nhiều nhất

Tin mới