Bầu cử Tổng thống Nga với “cuộc vượt rào” đầu tiên

Đợt tranh luận trực tiếp của các ứng cử viên chạy đua vào chức Tổng thống Nga năm 2018, bắt đầu vào ngày 26/2, đang được chờ đợi như sự kiện quan trọng bởi đây là cơ hội để mỗi ứng cử viên thu hút lá phiếu của cử tri.

Đợt tranh luận trực tiếp của các ứng cử viên chạy đua vào chức Tổng thống Nga năm 2018, bắt đầu ngày 26/2 và kéo dài 3 tuần, đang được chờ đợi như sự kiện quan trọng, bởi đây là cơ hội để mỗi ứng cử viên thể hiện quan điểm và khả năng của mình, qua đó thu hút lá phiếu của cử tri.
Tổng thống Nga Vladimir Putin. Ảnh: THX/TTXVN.
 Tổng thống Nga Vladimir Putin. Ảnh: THX/TTXVN.
Theo kế hoạch, 7 trong tổng số 8 ứng cử viên sẽ tham gia tranh luận trực tiếp, trong khi Tổng thống đương nhiệm Vladimir Putin, ứng cử viên hiện giành tỉ lệ ủng hộ của cử tri cao nhất, không tham gia sự kiện này mà sẽ công bố chương trình và thông điệp tranh cử trong bản Thông điệp liên bang hàng năm ngày 1/3 trước một lượng khán giả được mở rộng hơn mọi năm.
5 kênh truyền hình quốc gia cùng 3 đài phát thanh sẽ tổ chức phát sóng đợt tranh luận này với nhiều khung giờ khác nhau và nhiều hình thức khác nhau, trong đó cuộc tranh luận trực tiếp đầu tiên sẽ diễn ra trên "Đài phát thanh nước Nga" ngày 26/2 vào lúc 13 giờ 10 phút giờ địa phương (17 giờ 10 phút giờ Hà Nội).
Với tỷ lệ ủng hộ ổn định và khoảng cách với các đối thủ còn lại luôn trên 60%, đương kim Tổng thống Vladimir Putin được đánh giá nhiều khả năng tái đắc cử trong cuộc bầu cử ngày 18/3 tới. Tuy nhiên, cuộc tranh luận trực tiếp lần này vẫn được quan tâm đặc biệt, nhất là khi trong số 8 ứng cử viên có tới 5 gương mặt mới, song cũng lại có những “lão làng” đã tham gia đến 5 kỳ bỏ phiếu.
Theo số liệu mới nhất của cả Quỹ ý kiến xã hội (FOM) và Cơ quan thăm dò công luận Nga (VSIOM), Tổng thống Nga Vladimir Putin hiện được khoảng 70% số cử tri ủng hộ. Đứng thứ hai là ứng cử viên đảng Cộng sản Nga Pavel Grudinin với gần 7%, còn đại diện đảng Dân chủ Tự do Nga Vladimir Zhirinovsky nhận được khoảng trên 6%. Trong số các ứng cử viên còn lại, đứng cao nhất là một “cựu binh”, ông Grigory Yavlinsky (đảng “Quả táo”).
Trong cuộc bầu cử năm nay, đảng Cộng sản Nga quyết định tạo hiện tượng khi chọn đại diện là gương mặt hoàn toàn mới, ứng cử viên Grudinin thậm chí chưa hề là đảng viên của đảng. Chủ tịch đảng Cộng sản Nga Gennady Ziuganov, người vẫn lãnh đạo chiến dịch tranh cử của đảng, đã đặt cược vào hiệu ứng “gương mặt mới” và đạt hiệu quả nhất định khi ứng cử viên Grudinin giúp lực lượng này khá nhanh chóng vượt qua “quãng đường bị mất” và bắt đầu vượt lên trên ứng cử viên đảng Dân chủ Tự do Zhirinovsky. Tuy nhiên, bước khởi đầu thuận lợi này có giúp ứng cử viên đảng Cộng sản giành thêm nhiều sự ủng hộ hay không vẫn còn là câu hỏi khi “chương trình 20 bước” để tranh cử của ông Grudinin bị đánh giá là “thiếu thực tế”.
Ví dụ, bước đầu tiên của chương trình là: “chính quyền mới sẽ đưa nền kinh tế Nga thoát khỏi sự phụ thuộc tổng lực vào đồng USD; hạn chế đồng vốn tư bản đầu cơ nước ngoài tiếp cận với thị trường Nga; không tham gia Tổ chức Thương mại thế giới (WTO), vì trong 4 năm là thành viên Nga lỗ trực tiếp hơn 1.000 tỷ ruble và gián tiếp 5.000 tỷ”, được coi là mục tiêu “viễn tưởng”, chưa nói đến để thực hiện nó phải mất khoảng thời gian rất dài và nguồn tài lực khổng lồ, điều không phải là khả năng của nước Nga hiện nay. Bên cạnh đó, mối băn khoăn của khối cử tri cánh tả về một ứng cử viên đảng Cộng sản mà lại là triệu phú, hay thông tin liên quan tài khoản ở nước ngoài… là những khó khăn mà ông Grudinin không dễ vượt qua.
Trong khi đó, ứng cử viên luôn được coi là đối thủ cạnh tranh “tiềm năng” trong các cuộc bầu cử, Chủ tịch đảng Dân chủ Tự do Zhirinovsky đã thể hiện quyết tâm cao bằng cách ra mắt thành phần “chính phủ ngầm" với độ tuổi trung bình của các "bộ trưởng" là 37 tuổi. Là một trong những ứng cử viên đầu tiên tuyên bố tranh cử, ông Zhirinovsky còn chuẩn bị chương trình tranh cử “100 bước” với những đề xuất “táo bạo” như giải tán Hội đồng liên bang (Thượng viện) hay giảm số ghế Đuma quốc gia (Hạ viện). Tuy nhiên, giới quan sát Nga đánh giá, ông Zhirinovsky rất khó để gia tăng số phiếu vì tên tuổi của ông đã quá quen với cử tri trong nước qua 5 lần tranh cử trước, thái độ của cử tri đối với ông đã được “đóng khung”.
Năng lực bứt phá và lá bài chiến lược (nếu có) mà hai ứng cử viên Grudinin và Zhirinovsky sử dụng sẽ được “trình làng” trong cuộc tranh luận trực tiếp ngày 26/2. Nếu theo dõi các kỳ bầu cử trước, có thể thấy ông Zhirinovsky là một “nhà hùng biện” rất có khả năng “chiếm sóng” và không hạn chế các phát ngôn “gây sốc”, cũng là một yếu tố đảm bảo cuộc đua với sự tham gia của ông sẽ vô cùng nóng bỏng.
Nếu ông Grudinin là “hiện tượng”của cuộc bầu cử 2018, thì ứng cử viên Ksenia Sovchak có thể gọi là “cú sốc”. Bắt đầu từ việc nữ nhà báo, người dẫn chương trình và là “con nhà nòi” này định vị mình là ứng cử viên “chống lại tất cả”, cho đến “lời mời” ông Putin tranh luận đối mặt được nhắc đi nhắc lại.
Theo một số liệu điều tra xã hội học, 90% cử tri kiên quyết từ chối bỏ phiếu cho bà Sovchak (tỷ lệ này đối với ông Zhirinovsky là 30%). Song, cần phải lưu ý rằng đứng đầu văn phòng tranh cử của bà Sovchak là nhà chính trị học Igor Malashenko, người đã từng lãnh đạo chiến dịch tranh cử của cố Tổng thống Boris Eltsin vào năm 1996 và có công đầu giúp tỷ lệ ủng hộ ông tăng mạnh từ 6 lên 53%. Tuy nhiên, có một nhận định rằng bà Sovchak tranh cử không vì 5% số phiếu (để được thành lập đảng có chân trong cơ quan lập pháp). Mà mục đích của bà là một vị trí trong con mắt của giới chính trị gia phương Tây và cộng đồng chuyên gia.
Dù thế nào, đợt tranh luận trực tiếp bắt đầu từ ngày 26/2, cùng với buổi công bố Thông điệp thường niên ngày 1/3 của Tổng thống đương nhiệm Putin, vẫn được coi là “vòng vượt rào” đầu tiên mang tính quyết định cho cuộc đua giành ghế tổng thống Nga vào tháng tới. Sự thể hiện và các chính sách được các ứng cử viên công bố sẽ tác động tới lá phiếu cử tri trong việc lựa chọn nhân vật sẽ dẫn dắt “xứ sở Bạch Dương” vượt qua những thách thức để duy trì ảnh hưởng và vị thế của nước Nga những năm tới.

Hé mở cuộc sống thường nhật ở nước Mỹ thập niên 1940

(Kiến Thức) - Những bức ảnh màu của nhiếp ảnh gia Charles Weever Cushman đã ghi lại cuộc sống của người dân tại nhiều bang trải rộng trên khắp nước Mỹ, trong đó có New York, Illinois hay California,... vào những năm 1940.

Bộ ảnh màu của nhiếp ảnh gia "nghiệp dư" Charles Cushman phần nào hé mở cho độc giả cuộc sống thường nhật ở nước Mỹ vào thập niên 1940. Ảnh: Người phụ nữ mua khoai lang được bán ngoài đường phố New York ngày 4/10/1942. (Nguồn ảnh: Vintag)
 Bộ ảnh màu của nhiếp ảnh gia "nghiệp dư" Charles Cushman phần nào hé mở cho độc giả cuộc sống thường nhật ở nước Mỹ vào thập niên 1940. Ảnh: Người phụ nữ mua khoai lang được bán ngoài đường phố New York ngày 4/10/1942. (Nguồn ảnh: Vintag)

“Cửa hàng di động” bán nước ngọt ở New York hồi năm 1942.
“Cửa hàng di động” bán nước ngọt ở New York hồi năm 1942. 

Cảnh đường phố đông đúc ở thành phố Chicago, bang Illinois, hồi tháng 10/1944.
 Cảnh đường phố đông đúc ở thành phố Chicago, bang Illinois, hồi tháng 10/1944.

Tàu thuyền neo đậu bên bờ sông ở bang Indiana ngày 12/10/1945.
 Tàu thuyền neo đậu bên bờ sông ở bang Indiana ngày 12/10/1945.

Hai mẹ con cho đàn vịt ăn trên sông ở Chicago ngày 15/11/1946.
 Hai mẹ con cho đàn vịt ăn trên sông ở Chicago ngày 15/11/1946.

Người nông dân làm việc trên cánh đồng ở Mt. Vernon, bang Indiana, ngày 11/10/1947.
Người nông dân làm việc trên cánh đồng ở Mt. Vernon, bang Indiana, ngày 11/10/1947. 

Một cửa hàng tạp hóa ở thành phố Chicago trong bức ảnh chụp ngày 1/3/1949.
Một cửa hàng tạp hóa ở thành phố Chicago trong bức ảnh chụp ngày 1/3/1949. 
Những tòa nhà cao tầng san sát nhau trong một con phố ở thành phố New York hồi đầu thập niên 1940.
Những tòa nhà cao tầng san sát nhau trong một con phố ở thành phố New York hồi đầu thập niên 1940. 

Người đàn ông da màu đánh xe bò ở Eutaw, bang Alabama, ngày 1/11/1941.
 Người đàn ông da màu đánh xe bò ở Eutaw, bang Alabama, ngày 1/11/1941.

Cảnh đường phố vắng vẻ, yên bình ở New Orleans, bang Louisiana ngày 5/11/1941.
 Cảnh đường phố vắng vẻ, yên bình ở New Orleans, bang Louisiana ngày 5/11/1941.

Một số cửa hàng tập trung ở góc phố Broome, thành phố New York, vào những năm 1940.
 Một số cửa hàng tập trung ở góc phố Broome, thành phố New York, vào những năm 1940.

Ông xem cháu gái nhảy dây ở New Harmony, bang Indiana, ngày 16/4/1941.
 Ông xem cháu gái nhảy dây ở New Harmony, bang Indiana, ngày 16/4/1941.

Bến Ngư Phủ ở San Francisco, bang California của nước Mỹ, tấp nập tàu thuyền hồi tháng 6/1940.
Bến Ngư Phủ ở San Francisco, bang California của nước Mỹ, tấp nập tàu thuyền hồi tháng 6/1940. 

Phát tiền lì xì "bá đạo" đầu năm mới: Uống rượu đến đâu nhận tiền tới đó

Trong dịp năm mới, ai cũng mong muốn nhận lì xì, nhận tài lộc cho cả năm. Nhưng không phải ai cũng nhận được chúng một cách dễ dàng.

Bi thảm số phận trẻ em Kashmir vì chiến tranh

(Kiến Thức) - Hàng nghìn trẻ nhỏ đã thiệt mạng, bị thương hoặc mất người thân trong bối cảnh các cuộc giao tranh giữa lực lượng Ấn Độ và các phần tử nổi dậy ly khai tiếp diễn ở khu vực Kashmir suốt hàng thập kỷ qua.

Theo Al Jazeera, hàng nghìn trẻ em đã thiệt mạng, bị thương hoặc mất người thân trong các cuộc giao tranh kéo dài hàng thập kỷ giữa lực lượng Ấn Độ và các phần tử nổi dậy ở khu vực Kashmir. Ảnh: Người dân dự đám tang của một chiến binh nổi dậy tại Aripal Tral, huyện Pulwam. (Nguồn ảnh: Al Jazeera).
 Theo Al Jazeera, hàng nghìn trẻ em đã thiệt mạng, bị thương hoặc mất người thân trong các cuộc giao tranh kéo dài hàng thập kỷ giữa lực lượng Ấn Độ và các phần tử nổi dậy ở khu vực Kashmir. Ảnh: Người dân dự đám tang của một chiến binh nổi dậy tại Aripal Tral, huyện Pulwam. (Nguồn ảnh: Al Jazeera).

Umer Farooq, 22 tuổi, cầu nguyện trước bia mộ cha mình tại nghĩa trang ở thị trấn Bijbehara, cách thành phố Srinagar khoảng 44km về phía nam. Được biết, cha của Umer đã chết trong một cuộc đấu súng với quân đội Ấn Độ năm 1996.
 Umer Farooq, 22 tuổi, cầu nguyện trước bia mộ cha mình tại nghĩa trang ở thị trấn Bijbehara, cách thành phố Srinagar khoảng 44km về phía nam. Được biết, cha của Umer đã chết trong một cuộc đấu súng với quân đội Ấn Độ năm 1996. 

Số vỏ đạn này được một em nhỏ thu lượm được tại khu vực xảy ra vụ đấu súng ác liệt ở Kashmir.
Số vỏ đạn này được một em nhỏ thu lượm được tại khu vực xảy ra vụ đấu súng ác liệt ở Kashmir

Suhaib và Iffaq ngồi trong phòng khách lãnh lẽo. Cha của hai em đã chết khi tham gia một cuộc biểu tình ở Kashmir hồi năm ngoái.
 Suhaib và Iffaq ngồi trong phòng khách lãnh lẽo. Cha của hai em đã chết khi tham gia một cuộc biểu tình ở Kashmir hồi năm ngoái.

Cô bé 9 tuổi Zohra cũng trở thành trẻ mồ côi cha.
 Cô bé 9 tuổi Zohra cũng trở thành trẻ mồ côi cha.

Mọi người hô khẩu hiệu chống Ấn Độ trong lễ tang của một người dân ở miền nam Kashmir.
Mọi người hô khẩu hiệu chống Ấn Độ trong lễ tang của một người dân ở miền nam Kashmir. 

Sugra Sarjan và Aazaan Sarjan ngồi trong nhà ở huyện Shopian. Được biết, cha của hai em, Sarjan Barkati, đã bị bắt giam vào năm 2016 sau khi bài phát biểu có nội dung chống Ấn Độ của ông lan truyền trên mạng xã hội.
 Sugra Sarjan và Aazaan Sarjan ngồi trong nhà ở huyện Shopian. Được biết, cha của hai em, Sarjan Barkati, đã bị bắt giam vào năm 2016 sau khi bài phát biểu có nội dung chống Ấn Độ của ông lan truyền trên mạng xã hội.

Bé Ahil, 5 tuổi, che mặt vì không muốn được chụp ảnh. Cha của bé, một binh sĩ Ấn Độ, đã thiệt mạng trong một vụ tấn công của lực lượng nổi dậy hồi năm ngoái.
Bé Ahil, 5 tuổi, che mặt vì không muốn được chụp ảnh. Cha của bé, một binh sĩ Ấn Độ, đã thiệt mạng trong một vụ tấn công của lực lượng nổi dậy hồi năm ngoái. 

Các em nhỏ theo dõi đám tang của một phần tử nổi dậy đã thiệt mạng trong các cuộc giao tranh.
Các em nhỏ theo dõi đám tang của một phần tử nổi dậy đã thiệt mạng trong các cuộc giao tranh. 

Dòng chữ có nội dung “Kashmir Tự do” được viết trên tường ở Anantnag.
Dòng chữ có nội dung “Kashmir Tự do” được viết trên tường ở Anantnag. 

“Cuộc sống không trọn vẹn khi không có cha. Cháu rất nhớ ông ấy”, Shazia, cô gái 16 tuổi, chia sẻ.
 “Cuộc sống không trọn vẹn khi không có cha. Cháu rất nhớ ông ấy”, Shazia, cô gái 16 tuổi, chia sẻ.

Insha, 10 tuổi, nhìn ra ngoài cửa sổ ở làng Dialgam, huyện Anantnag, cách thành phố Srinagar khoảng 55 km về phía nam. Cha của Insha thiệt mạng trong một vụ tấn công ở Anantnag vào năm 2015.
Insha, 10 tuổi, nhìn ra ngoài cửa sổ ở làng Dialgam, huyện Anantnag, cách thành phố Srinagar khoảng 55 km về phía nam. Cha của Insha thiệt mạng trong một vụ tấn công ở Anantnag vào năm 2015. 

Đọc nhiều nhất

Tin mới