Bất ngờ khi nữ sinh tự kỷ 13 tuổi nói về lý do bỏ nhà ra đi

(Kiến Thức) - Vừa qua, cơ quan công an huyện Cao Phong (tỉnh Hòa Bình) đã tìm được Bùi Thị Diễn - nữ sinh 13 tuổi được thông báo mất tích ngày 27/9. Được biết, Diễn có tiền sử bệnh tự kỷ.

Mới đây, theo thông tin từ công an huyện Cao Phong (tỉnh Hòa Bình), cơ quan chức năng đã đưa Bùi Thị Diễn (SN 2006, trú tại xóm Bằng, xã Tây Phong, huyện Yên Phong, tỉnh Hòa Bình) về nhà an toàn.
Diễn là nữ sinh 13 tuổi mất tích bí ẩn hơn 1 tuần trước.
Trao đổi với PV, một cán bộ công an cho biết, Diễn vốn có tiền sử bệnh tự kỷ. Sáng ngày 27/9, do bố mẹ có nặng lời nên cô bé bỏ nhà ra đi, mang theo quần áo và cặp sách.
Nói về nguyên nhân bỏ nhà ra đi, nữ sinh 13 tuổi bộc bạch do chán học nên muốn đi làm nhưng sợ bố mẹ không cho. Khi ra đến quốc lộ 6, Diễn để lại xe đạp bên vệ đường rồi bắt xe buýt đi về hướng TP Hòa Bình.
Đặt chân xuống TP Hòa Bình, Diễn đi lang thang tìm việc, có gặp một người xe ôm. Tài xế này đã đưa nữ sinh đến một nhà hàng kinh doanh thịt trâu. Thông qua các phương tiện thông tin đại chúng, chủ nhà hàng biết được gia đình Diễn đang tìm nữ sinh này nên đã gọi điện cho công an đến giải quyết vào tối ngày 30/9.
Bat ngo khi nu sinh tu ky 13 tuoi noi ve ly do bo nha ra di
 Nữ sinh Bùi Thị Diễn.
Vụ việc xảy ra trước đó vào ngày 27/9. 11h trưa cùng ngày, nữ sinh Bùi Thị Diễn đi học về nhà. Đến đầu giờ chiều, nữ sinh này ra khỏi nhà cùng chiếc xe đạp rồi biến mất một cách bí ẩn.
Theo người thân của cháu Diễn thông tin, thời điểm xảy ra sự việc, bố mẹ cháu bé đi làm không có nhà. Em của Diễn thì được gửi tại trường mầm non của xã. Diễn là con lớn trong gia đình. Trước khi xảy ra sự việc trên, Diễn chưa từng bỏ nhà đi lần nào.
>>> Xem thêm: Nữ sinh lớp 10 ở Tiền Giang mất tích "bí ẩn" sau khi đi sinh nhật bạn

Nguồn: Đài PTTH tỉnh Vĩnh Long.

Tìm thấy nữ sinh Hà Tĩnh mất tích 1 tháng ở Hà Nội

Sau hơn 1 tháng mất tích bí ẩn, nữ sinh ở Hà Tĩnh bất ngờ được tìm thấy tại Hà Nội khi đang đi chơi tại phố đi bộ trên đường Đinh Tiên Hoàng (phường Lý Thái Tổ, quận Hoàn Kiếm).

Sáng nay 3/8, Công an huyện Lộc Hà (Hà Tĩnh) đã bàn giao cháu Trần Thị Thùy L. (SN 2004, trú thôn An Lộc, xã Thạch Châu) cho gia đình sau hơn 1 tháng nữ sinh mất tích bí ẩn.
Trước đó, ngày 9/7, Công an huyện Lộc Hà (Hà Tĩnh) nhận được thông tin của anh Trần Hữu Chung (bố cháu L.) phản ánh sự việc con gái bị mất tích.
Tim thay nu sinh Ha Tinh mat tich 1 thang o Ha Noi
Cháu Trần Thị Thùy L. được tìm thấy và bàn giao cho gia đình. Ảnh: Infonet 
Theo trình báo của gia đình, chiều ngày 29/6, sau kỳ thi tốt nghiệp THCS, L. đạp xe rời khỏi gia đình và cầm theo 2 điện thoại của bố mẹ và không để lại thông báo gì.

Người đàn ông tự rạch bụng vì nghĩ trong bụng có bom

(Kiến Thức) - Ngày 9/9, theo thông tin từ xã Phú Sơn (huyện Tân Kỳ, tỉnh Nghệ An), mọt thanh niên đã tự lấy dao rạch bụng vì tưởng trong bụng có bom. Chính quyền địa phương cho biết, người này bị bệnh thần kinh.

Ngày 9/9, ông Nguyễn Hải Đông - Chủ tịch UBND xã Phú Sơn (huyện Tân Kỳ, tỉnh Nghệ An) cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra trường hợp một nam thanh niên tự dùng dao rạch bụng mình.

10 ngày sau cháy, công ty Rạng Đông xin lỗi vì... làm lãnh đạo Hà Nội bận tâm

(Kiến Thức) - Công ty CP Bóng đèn phích nước Rạng Đông vừa có thư xin lỗi gửi Chủ tịch UBND TP Hà Nội, các cơ quan, ban ngành, trường học và nhân dân phường Thanh Xuân Trung, phường Hạ Đình.

Sau vụ cháy công ty Rạng Đông, ông Nguyễn Đoàn Thăng, Tổng Giám đốc công ty này cho biết được sự ứng cứu và chỉ đạo kịp thời của TP Hà Nội và các cơ quan trực thuộc thành phố, địa phương, các đơn vị, tổ dân phố thuộc các phường Thanh Xuân Trung và Hạ Đình, đám cháy đã được khống chế, không lan sang khu dân cư xung quanh và bộ phận sản xuất đèn LED của công ty.

Đọc nhiều nhất

Tin mới