Bất lực vì bạn gái vay 50 triệu nhưng năm lần bảy lượt xin khất

Năm ngoái, người yêu vay tôi 50 triệu để chạy chữa cho bố. Thế nhưng, khi tôi muốn đòi lại, cô ấy cứ năm lần bảy lượt viện cớ không chịu trả, khiến tôi bất lực vô cùng.

Tôi và người yêu đã bên nhau được 3 năm. Gần đây, cô ấy nượn tôi 50 triệu, nhưng cứ năm lần bảy lượt viện cớ để khất nợ, không chịu trả tiền, khiến tôi khó chịu vô cùng.

Chúng tôi yêu nhau cũng đã lâu nhưng chưa từng nhắc đến chuyện cưới xin, đi đến đâu hay đến đó. Tôi và cô ấy vừa mới ra trường được mấy năm, công việc đều chưa ổn định, cũng còn trẻ nên chưa muốn lập gia đình. Trong thời gian yêu nhau, tôi luôn là người trả nhiều tiền hơn, dù cô ấy cũng có ý đóng góp. Ví dụ như đi du lịch thì tôi sẽ là người trả tiền phòng và tiền xa, còn việc ăn uống, chơi bời linh tinh thì cô ấy trả. Ngoài ra, tôi cũng hay cho tiền cô ấy tiêu vặt, khi thì 500 nghìn, khi thì 1,2 triệu; còn cô ấy vẫn thỉnh thoảng mua quà tặng lại tôi. Tôi nghĩ đó là chuyện đương nhiên, vì trong tình yêu,  đàn ông phải chi nhiều hơn thì cũng là điều đương nhiên.

Bat luc vi ban gai vay 50 trieu nhung nam lan bay luot xin khat

Tôi bất lực vì bạn gái năm lần bảy lượt xin khất nợ, không chịu trả đúng hạn (ảnh minh họa)

Gia đình người yêu cũng không khá giả gì, cũng gọi là đủ ăn đủ sống. Năm ngoài, bố cô ấy bị tai nạn giao thông, cần phải phẫu thuật. Gia đình cô ấy phải chạy vạy khắp nơi vẫn chưa đủ tiền. Thế là cô ấy đến vay tôi 50 triệu để có tiền trang trải cho bố. Tôi cũng vui lòng rút tiền tiết kiệm đưa cho cô ấy mà không viết giấy ghi nợ, vì tôi nghĩ, giữa những người yêu nhau thì không cần câu nệ điều đó.

Thế nhưng, sau đó, bố cô ấy đã hồi phục, có thể đi lại bình thường rồi mà tiền cô ấy nợ tôi vẫn chưa trả một đồng nào. Chúng tôi vẫn dẫn nhau đi chơi bình thường, nhưng cô ấy chẳng đả động đến số tiền ấy bao giờ. Thỉnh thoảng, tôi cũng nhắc khéo, thì cô ấy đều đánh trống lảng, không muốn nhắc đến chủ đề tiền nong, bảo khất lần sau trả. Không trả nợ, nhưng cô ấy vẫn có tiền mua quần áo mới, đi cà phê, đi ăn uống với bạn bè như thường.

Gần đây, tôi muốn lấy lại tiền để đầu tư dự án riêng, nên lại đòi người yêu. Nhưng cô ấy lại làm bộ giận dỗi, nói rằng bao năm nay tôi vẫn cho cô ấy tiền tiêu vặt, sao có 50 triệu mà cứ đòi bằng được. Tôi đáp lại, cho là cho, vay là vay, mong cô ấy trả nợ cho tôi. Đến lúc này, cô ấy lật mặt, nói rằng khi tôi cho vay không có giấy tờ gì để chứng minh, nên tôi không có bằng chứng là cô ấy nợ tôi mà đòi trả. Người yêu không đáp lại, nhưng im bặt đến giờ, không nói chuyện với tôi nữa.

Tôi bất lực với câu trả lời của người yêu. Tôi nên làm thế nào dể đòi lại số tiền đó đây?

Vợ cũ của chồng đột nhiên đến vay tiền tôi

Chồng tôi từng có một đời vợ và một cô con gái. Đột nhiên, mấy ngày trước, chị vợ cũ tìm đến nhà tôi, vay tiền để trả nợ.

Tôi đã lấy chồng được 1 năm. Chồng tôi từng có một người vợ và con gái riêng. Đột nhiên, mấy ngày trước, vợ cũ của chồng tôi đột nhiên đến vay tiền tôi.

Chúng tôi quen nhau qua mai mối của người thân. Anh là người chồng đầu tiên của tôi, tôi cũng biết anh đã có một đời vợ. Hai vợ chồng anh chia tay do khi anh đi công tác xa, người vợ ở nhà ngoại tình, anh không thể tha thứ được nên đã chia tay chị ấy. Thế nhưng, đứa con gái lại muốn ở với mẹ nên hai mẹ con ở với nhau. Mỗi tháng, anh gửi chu cấp cho con gái 10 triệu. Khi cưới tôi, anh cũng nói rõ mối tháng sẽ trích ra từng đó tiền để gửi vợ cũ, tôi cũng không có ý kiến gì.

Bạn gái vay tiền không muốn trả, nghe lý do tôi quyết đòi bằng được

Lúc vay tiền của tôi, bạn gái hứa sẽ trả sớm. Thế nhưng, đã hơn 3 tháng trôi qua, cô ấy không đả động đến khoản nợ.

Tôi và bạn gái yêu nhau vừa tròn một năm. Cô ấy khá xinh xắn, dễ thương, đang là sinh viên năm cuối một trường đại học.

Hơn bạn gái 5 tuổi, đã đi làm và có thu nhập ổn định nên tôi khá chiều bạn gái. Cô ấy thích gì, muốn gì, chỉ cần không vượt quá khả năng của tôi, tôi đều sẽ chiều cho cô ấy vui.

Bố mang sổ đỏ vay tiền cứu em chồng, chúng tôi nguy cơ mất nhà

Mảnh đất bố định thế chấp để vay tiền ngân hàng có ngôi nhà mà chúng tôi mới xây xong. Nếu sau này bố không trả được nợ thì đồng nghĩa với việc chúng tôi mất nhà sao?

Khi em trai chồng chuẩn bị lấy vợ, chúng tôi định ra ngoài mua đất xây nhà nhưng bố mẹ không đồng ý. Bố nói sẽ cắt cho mỗi con 1 suất mà làm nhà, không phải đi đâu hết. Nghe lời bố nên chúng tôi đã xây nhà trên đất của gia đình.

Sau khi chúng tôi làm nhà xong, bố chồng đi làm thủ tục tách sổ đỏ nhưng chưa xong thì gia đình đã xảy ra chuyện lớn. Chú Nam - em chồng không chịu làm ăn và dính đến nợ nần.

Đọc nhiều nhất

Tin mới