Bắt giữ nửa tấn nội tạng gia cầm bốc mùi hôi thối trên đường lên... bàn nhậu

550 kg nội tạng gà, ức vịt, xương bò,.. không rõ nguồn gốc, bốc mùi hôi thối đã được lực lượng chức năng ở Nghệ An phát hiện, bắt giữ. Tổng trị giá hàng hóa vi phạm gần 90 triệu đồng.

Thông tin từ Đội QLTT Số 11, Cục QLTT tỉnh Nghệ An cho biết, đơn vị vừa phối hợp với Đội Cảnh sát giao thông- Công an huyện Diễn Châu tiến hành kiểm tra, phát hiện vụ vận chuyển sản phẩm động vật không rõ nguồn gốc trên xe khách giường nằm với số lượng lớn (550kg) đã bốc mùi hôi thối.
Theo đó, khoảng 20h, ngày 11/6, Đội QLTT Số 11, Cục QLTT tỉnh Nghệ An phối hợp với Công an huyện Diễn Châu tiến hành kiểm tra xe ô tô khách giường nằm mang BKS 76B-012.06 do tài xế Cao Tấn Toàn (sinh năm 1979; trú tại phường Trần Hưng Đạo, TP Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi) điều khiển chạy theo hướng từ Bắc vào Nam.
Bat giu nua tan noi tang gia cam boc mui hoi thoi tren duong len... ban nhau
550 kg nội tạng gà, ức vịt được cơ quan chức năng phát hiện, bắt giữ 
Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện trên xe có vận chuyển nhiều thùng xốp chứa 550 kg sản phẩm động vật (bao gồm nội tạng gà, ức vịt, xương bò) đã bốc mùi hôi thối, không có giấy tờ liên quan kèm theo để chứng minh nguồn gốc hợp pháp.
Sau khi tạm giữ tang vật vi phạm, sáng ngày 12/6 cơ quan chức năng đã tiến hành tiêu hủy toàn bộ 550 kg sản phẩm nói trên theo đúng quy trình, quy định của pháp luật. Tổng trị giá hàng hóa tiêu hủy gần 90 triệu đồng.
Bat giu nua tan noi tang gia cam boc mui hoi thoi tren duong len... ban nhau-Hinh-2
Cơ quan chức năng tiến hành tiêu hủy sản phẩm động vật không rõ nguồn gốc 
Được biết, đây là vụ bắt giữ vận chuyển sản phẩm động vật không rõ nguồn gốc lớn nhất từ đầu năm đến nay của Cục QLTT tỉnh Nghệ An.

Chân dung hotgirl sinh viên trường CĐ cầm đầu đường dây ma túy liên tỉnh

(Kiến Thức) - Công an Thừa Thiên Huế bắt quả tang Hoàng Nguyễn Minh Hằng trong nhà nghỉ khi đang giữ 1.303 viên thuốc lắc. Hằng đang là sinh viên năm 2 của Trường cao đẳng Du lịch Huế và cầm đầu đường dây ma túy liên tỉnh.

Chan dung hotgirl sinh vien truong CD cam dau duong day ma tuy lien tinh
Tối 12/6, tin từ Công an tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết Phòng CSĐT tội phạm về ma túy đang tạm giữ 3 người để điều tra về hành vi buôn bán, tàng trữ và sử dụng trái phép chất ma túy. 
Chan dung hotgirl sinh vien truong CD cam dau duong day ma tuy lien tinh-Hinh-2
 Vào lúc 13 giờ 30 ngày 8/6/2020, Phòng CSĐT tội phạm về Ma túy Công an tỉnh Thừa Thiên – Huế ập vào nhà nghỉ Huế Xưa (Điềm Phùng Thị, TP.Huế) bắt giữ Hoàng Nguyễn Minh Hằng (SN 1999, ngụ khu phố 4, P.1, TP.Đông Hà, Quảng Trị) - sinh viên trường Cao đẳng du lịch Huế (tỉnh Thừa Thiên – Huế)

Người lớn bất cẩn và những vụ bỏ quên cháu nhỏ trên ô tô gây phẫn nộ

(Kiến Thức) - Một nam sinh lớp 4 trường tiểu học Nam Từ Liêm, Hà Nội bị bỏ quên trên xe ô tô đưa đón đã khiến dư luận rất bức xúc. Đây cũng không phải là lần đầu tiên xảy ra mà trước đó cũng đã có nhiều trường hợp bị bỏ quên trên xe khiến dư luận dậy sóng.

Nguoi lon bat can va nhung vu bo quen chau nho tren o to gay phan no
 Mới đây, bà Ngô Thị Thanh - Hiệu trưởng trường Tiểu học Nam Từ Liêm, quận Nam Từ Liêm xác nhận, một nam sinh lớp 4 đang theo học tại trường đã bị tài xế bỏ quên trên xe ô tô đưa đón. Vụ việc xảy ra vào sáng 9/6, danh tính nam học sinh này là cháu N. M., học lớp 4D trường tiểu học Nam Từ Liêm.
Nguoi lon bat can va nhung vu bo quen chau nho tren o to gay phan no-Hinh-2
 Trước đó, khoảng 7h20 sáng 9/6, nhà trường nhận được tin báo của người dân địa phương về việc phát hiện em N.M. bị bỏ quên trên xe ô tô BKS 29B-061… Khi đó, người dân chụp ảnh gửi cho nhà trường. Nhà trường đã lập tức cử bảo vệ đi tìm vị trí xe ô tô đang đỗ vì xe này không thuộc quản lý của nhà trường. Trong quá trình nhà trường đi tìm nơi xe đưa đón dừng đỗ, tài xế ô tô đã tự lấy xe máy chở em N. M. vào trường.

Xe tải lao vào chợ ở Đắk Nông: "Con thấy xe tải đè mẹ cùng nhiều người"

(Kiến Thức) - Cháu Hồ Thị Huyền Trang (11 tuổi, trú xã Đắk R'lo, huyện Đắk Mil) kể: "Mẹ chở con đến chợ để mua cây bút đến lớp, con vừa đi vào trong chợ thì nghe tiếng động lớn và quay lại. Chiếc xe tải lao đến đè nhiều người, trong đó có mẹ con. Mọi người la hét và chạy tán loạn".

Chiều 13/6, tại Bệnh viện đa khoa vùng Tây Nguyên (Đắk Lắk) các nạn nhân vụ xe tải lao vào chợ ở Đắk Nông khiến 5 người chết, còn 5 người bị thương đang được chăm sóc y tế. Tại đây, người nhà nạn nhân và các nhân chứng vẫn chưa hết bàng hoàng về vụ tai nạn thảm khốc này.
Xe tai lao vao cho o Dak Nong:
Hiện trường vụ tai nạn.

Cháu Hồ Thị Huyền Trang (11 tuổi, trú xã Đắk R'lo, huyện Đắk Mil), giọng vẫn run run kể lại: "Sáng nay, khoảng 6h mẹ chở con đi qua khu vực chợ để con mua bút trước khi vào lớp. Con vừa bước xuống xe chạy vào đến sạp bán hàng văn phòng phẩm thì nghe thấy tiếng động mạnh làm giật bắn người. Con quay lại đã thấy chiếc xe tải đè lên mẹ con cùng nhiều người. Lúc đó nhiều người la hét, chạy tán loạn."

Mẹ của Trang là 1 trong 5 bệnh nhân được đưa đến bệnh viện cấp cứu, chị tên Huỳnh Thị Ngọc Thu (32 tuổi, trú Đắk Nông). Đến chiều 13/6, chị Thu vẫn chưa tỉnh lại, nhớ lại giây phút kinh hoàng khi xe tải lao vào chợ, cháu Trang chỉ thốt lên được 3 từ "thật kinh khủng".

Nhiều nhân chứng khác cho biết, thời điểm đó rất đông người đang họp chợ buổi sáng thì bị xe tải lao vào. Bà Lê Thị Hồng Phượng (34 tuổi, ngụ xã Đắk R’la, huyện Đắk Mil) kể, sáng nay bà ra bán bánh mì tại chợ 312 như thường lệ. Lúc này, xe tải lao tới như "tên bắn" cuốn vào gầm.

“Tôi bất tỉnh, khi mở mắt đã thấy nằm tại bệnh viện. Hiện cơ thể đau nhức, đầu đau và rất buồn nôn. Tất cả diễn ra quá nhanh, tôi cùng nhiều người không kịp phản ứng, quá kinh khủng” - bà Phượng nói.

Xe tai lao vao cho o Dak Nong:
5 nạn nhân vẫn đang được cấp cứu.

Người thân của nạn nhân khác là Nông Thị Tình (50 tuổi, trú Đắk Nông) cho biết, sức khoẻ của nạn nhân hiện đang rất nguy kịch. Nếu chưa có chuyển biến, có thể thể gia đình sẽ chuyển bệnh nhân vào TP.HCM để tiếp tục điều trị.

"Vụ tai nạn xảy ra rất nhanh và bất ngờ khiến người dân không kịp trở tay. Hàng loạt người chết và bị thương dưới bánh xe ô tô và xe tải, các hàng quán ngã rạp…” - người thân bà Tình nói.

Cũng theo người thân bà Tình, ngay sau khi vụ tai nạn xảy ra, lực lượng chức năng nhanh chóng có mặt đưa những người bị thương đi cấp cứu.

"Chiếc xe tải lao quá nhanh, không có ai kịp trở tay, giống như một cơn sóng dữ ùa vào và đẩy hàng loạt người dồn vào một chỗ. Khung cảnh sau vụ tai nạn là vô cùng khủng khiếp" - người thân bà Tình kể.

Ông Phạm Long (nhà trước hiện trường vụ tai nạn), kể lại thời điểm xảy ra tai nạn, ông đang ở trong nhà bán hàng thì nghe tiếng rầm.

"Lúc này, tôi chạy ra thì thấy xe tải lùa 10 người cùng nhiều xe máy vào gầm xong lật ngược. Tài xế bị thương nằm bên trong được người dân lật xe, đập kính đưa đi cấp cứu. Những người khác nằm la liệt, chỉ phát hiện 2 người còn tỉnh. Tôi lật từng người một để điểm tra. Sự việc diễn ra trong vòng mấy giây, nạn nhân không kịp la hay phản ứng gì” - ông Long nói.

Theo ông Long, ngày thường ở đoạn đường này học sinh đi học đông, hôm nay cuối tuần nên vắng.

“Nếu tai nạn xảy ra vào ngày thường thì số lượng người gặp nạn có thể cao hơn rất nhiều. Khu vực họp chợ này từng bị chính quyền dẹp nhưng sau đó mọi chuyện lại diễn ra như thường” - ông Long nói thêm.

Đại diện Bệnh viện vùng Tây Nguyên cho biết, các nạn nhân trong vụ tai nạn sáng nay ở Đắk Nông nhập viện trong tình trạng đa chấn thương, nhiều người vẫn chưa qua cơn nguy kịch.

"Chúng tôi đang tích cực cứu chữa các nạn nhân còn lại, có 2 nạn nhân trong vụ tai nạn được đưa đến bệnh viện nhưng do vết thương quá nặng, nạn nhân không qua khỏi. Đa phần các nạn nhân còn lại bị chấn thương vùng đầu, tay và phổi" - đại diện bệnh viện nói.

Phó thủ tướng Trương Hòa Bình, Chủ tịch Ủy ban ATGTQG, đã yêu cầu lãnh đạo UBND tỉnh Đắk Nông chỉ đạo ngành y tế huy động tối đa lực lượng chuyên môn, tập trung cứu chữa các nạn nhân bị thương nhằm giảm thiểu thiệt hại về người; Công an tỉnh khẩn trương điều tra, xác minh nguyên nhân vụ việc, lưu ý kiểm tra nồng độ cồn và chất ma tuý trong cơ thể lái xe tải, xử lý nghiêm vi phạm theo quy định.

Phó thủ tướng giao Phó chủ tịch chuyên trách Uỷ ban ATGTQG vào hiện trường, chuyển lời thăm hỏi động viên của Thủ tướng, Phó thủ tướng đến các nạn nhân bị thương và chia buồn với gia đình các nạn nhân không may qua đời do tai nạn, phối hợp với các cơ quan của Bộ GTVT, lãnh đạo tỉnh Đắc Nông chỉ đạo khắc phục hậu quả vụ việc.

Xe tai lao vao cho o Dak Nong:
Đại diện UBATGT Quốc gia có mặt để chia buồn cùng các gia đình nạn nhân.

Trước đó, như đã đưa tin, khoảng 6h46 ngày 13/6, tại chợ 312 (huyện Đắk Mil, Đắk Nông) xảy ra vụ tai nạn liên hoàn khiến 5 người chết và nhiều người bị thương.

Nhân chứng cho biết, thời điểm trên một xe tải lưu thông trên đường Hồ Chí Minh thì xảy ra tai nạn liên hoàn với một ô tô và một xe cày khác.

Vụ va chạm liên hoàn khiến hai xe ô tô lao vào nhà dân ven đường và tông thẳng vào chợ. Tại hiện trường, người và xe máy nằm la liệt bên vệ đường.

Xe tai lao vao cho o Dak Nong:
Danh tính các nạn nhân trong vụ tai nạn: Lương Thị Công (SN 1973, trú xã Đắk B'la), Lê Thị Thoan (SN 1976, xã Đắk B'La), Biên Thị Trao (SN 1973), Nguyễn Lý Diệu Huệ (SN 1972), Võ Thị Nhỡ (SN 1960).

Những người bị thương gồm La Thị Thái (SN 1964), Lê Thị Hồng Phượng (SN 1986), Nông Thị Tình (SN 1971), Trương Thị Nguyệt Phương (chưa rõ năm sinh), Huỳnh Thị Ngọc Thu (SN 1989).

Sáng 13/6, Bệnh viện đa khoa vùng Tây Nguyên (Đắk Lắk), tiếp nhận 7 bệnh nhân của vụ TNGT. Tuy nhiên, 2 bệnh nhân đã tử vong khi vừa được đưa tới bệnh viện, 5 người khác bị thương nặng đang được tích cực điều trị. Trước đó, 3 người đã tử vong tại hiện trường. Tổng cộng có 5 người tử vong và 5 người đang cấp cứu.

Đọc nhiều nhất

Tin mới