Bạn gái mang thai, thanh niên chối bỏ với lý do 'xây dựng tương lai'

Bạn đầu, anh chàng này đồng ý nuôi con nhưng sau đó bất ngờ quay xe khiến bạn gái hoang mang, đau khổ.

Khi yêu nhau, nhiều chàng trai luôn hứa hẹn với bạn gái về tương lai của hai đứa. Tuy vậy, nhưng khi bạn gái có bầu, nhiều người lại không đủ mạnh mẽ để chịu trách nhiệm với bạn gái của mình. Họ tìm đủ lý do để trì hoãn chuyện cưới hỏi, thậm chí bỏ mặc bạn gái bụng mang dạ chửa. 

Mới đây, trên hội nhóm chuyên tâm sự chuyện gia đình, một cô gái đã kể lại chuyện tình cảm buồn của mình và bạn trai. Được biết, cả hai đã yêu nhau gần 2 năm và đã đưa nhau về giới thiệu với gia đình và bạn bè.

Thời gian gần đây, cô bỗng phát hiện mình đã mang thai. Lúc đầu, bạn trai của người dùng này nói "đồng ý nuôi con". Tuy nhiên, chỉ vài ngày sau đó, anh ta bất ngờ "quay xe" nói rằng mình mệt mỏi, áp lực, muốn từ bỏ em bé.

Ban gai mang thai, thanh nien choi bo voi ly do 'xay dung tuong lai'

Chàng trai bắt đầu có dấu hiệu không muốn chịu trách nhiệm

"Em và bạn trai bên nhau gần 2 năm, tuy không đăng lên mạng xã hội nhưng bạn bè, gia đình hai bên đều biết. Ngày 23/5, em có dấu hiệu mang thai nên đi kiểm tra và phát hiện mình có bầu được 5 tuần.

Lúc đó bạn vẫn ở Quảng Bình, hai đứa cũng đồng ý nuôi con và sẽ báo với gia đình. Nhưng đến tối ngày hôm đấy, sau khi ra Hà Nội theo công việc gia đình, bạn nhắn kêu mệt mỏi, áp lực rồi có ý định muốn bỏ đứa bé.

Ngày 25/5, bạn ấy vẫn không nói với gia đình vì lý do không muốn mẹ lo nhiều việc. Còn nhắn tin cho mẹ em nói là : 'Cháu xin lỗi, cháu không muốn có đứa bé bây giờ và muốn bỏ'.

Ban gai mang thai, thanh nien choi bo voi ly do 'xay dung tuong lai'-Hinh-2

Những lời cầu xin bạn gái bỏ đứa bé để nghĩ đến tương lai của bản thân

Ngay sau đó em cũng nhắn tin cho mẹ bạn trai, nói rằng nếu đã quyết định bỏ thì đừng cầu xin em, để em tự quyết định. Nhưng em không nhận được phản hồi (do mẹ bạn trai đang ở Hà Nội nên em không gặp trực tiếp được).

Ngày 29/5, bạn ấy có về Quảng Bình để giải quyết, em tưởng sẽ thay đổi nhưng bạn vẫn quyết định bỏ con cho bằng được. Trong 6 ngày này, gia đình bạn vẫn im lặng không ai liên lạc với em hay gia đình em cả.

Ngày 31/5, em và bạn trai đi kiểm tra lại thì biết chỗ kia siêu âm nhầm, em bé đã được 8 tuần, có tim và phôi thai rồi.

Dù vậy, nó vẫn lấy lí do là muốn tốt cho tương lai 2 đứa. Giờ mới bắt đầu nhận việc, tiền không có, gia đình nợ nần vay mấy tỷ ngân hàng đầu tư đất đai nên không muốn mẹ phải lo cho cuộc sống của mình nữa

Ban gai mang thai, thanh nien choi bo voi ly do 'xay dung tuong lai'-Hinh-3

Thậm chí, thanh niên này còn bảo bạn gái tự uống thuốc để phá thai

Sau 10 ngày, nhà bạn ấy vẫn cứ im lặng, gia đình em gọi điện cho mẹ bạn ấy, thì nhận được 1 câu 'bạn ấy nói là bây giờ chưa trưởng thành nên chưa muốn có em bé'.

Ngày 3/6, ba em quyết định gặp trực tiếp bạn ấy nhưng câu trả lời vẫn là 'xem như bạn ấy bỏ đứa bé, và gia đình bạn ấy cũng không nhận lại em bé sau này'.

Em không nghĩ một gia đình có học thức, mẹ từng làm giáo viên, con đậu công chức nhưng lại đưa ra quyết định vô tình như vậy".

Ban gai mang thai, thanh nien choi bo voi ly do 'xay dung tuong lai'-Hinh-4
Ban gai mang thai, thanh nien choi bo voi ly do 'xay dung tuong lai'-Hinh-5
Ban gai mang thai, thanh nien choi bo voi ly do 'xay dung tuong lai'-Hinh-6

Trước những lời cầu xin, cô gái vẫn quyết tâm giữ lại đứa trẻ để tự nuôi

Khi không thuyết phục được người yêu, anh ta lấy lý do chưa sẵn sàng để làm bố vì mới bắt đầu công việc, gia đình nợ nần nhiều nên chưa muốn lấy vợ, sinh con. 

Sau 10 ngày im lặng, cô gái gọi điện thì anh chàng nói rằng mình chưa trưởng thành nên chưa muốn có con. Dù rất buồn và đau khổ nhưng cô vẫn quyết giữ con lại để mang đến cho con một cuộc sống tốt đẹp nhất có thể. 

Sau khi chia sẻ câu chuyện, cô gái trẻ đã nhận được nhiều sự thương cảm của mọi người. Bên cạnh những lời chỉ trích về cách sống bạc bẽo, vô tình của chàng trai, nhiều người đã dành lời khen cho cô gái mạnh mẽ, dù có bị thuyết phục như nào cũng không lung lay lập trường muốn giữ lại đứa con.

"Chỉ qua cách bảo vệ đứa bé thì cũng đủ biết cô gái trẻ mạnh mẽ đến nhường nào"

"Đàn ông gì hèn vậy, sống lỗi nhưng không muốn chịu trách nhiệm à"

"Sống kiểu đấy rồi sau này hối hận thôi, muốn nhận lại con cũng không được"

"Cô gái này nhất định sẽ là người mẹ tốt"

Ruồng rẫy bạn gái mang bầu 6 tháng để lấy con sếp

Một hôm, tôi vô tình phát hiện anh ta tay trong tay một cô gái khác. Trông họ tình cảm chẳng khác nào nhân tình. Lúc đó tôi mới biết mình bị cắm sừng.

Tôi vừa gặp một người đàn ông mà suốt đời không bao giờ muốn chạm mặt. Đó là người yêu cũ của tôi, người đã ruồng bỏ tôi 5 năm về trước.

Khi nhắc đến anh ta, lòng tôi lại cuộc sóng. Ngày ấy, tôi đã vì yêu anh ta mà dọn về sống chung. Tôi cung phụng và chiều chuộng anh ta như một ông hoàng. Với gia đình người yêu cũ, tôi cũng hết lòng quan tâm và săn sóc.

Sống với nhau một thời gian thì tôi biết mình có thai. Lúc đầu người yêu cũ của tôi tỏ ra rất có trách nhiệm. Anh ta còn nói bố mẹ sang thưa chuyện với nhà tôi, hẹn sẽ xem ngày để làm đám cưới trước khi con tôi chào đời. Nhưng mọi chuyện lại xảy ra hoàn toàn ngược lại.

Cái thai trong bụng tôi ngày một lớn nhưng người yêu cũ vẫn không đả động gì đến chuyện cưới xin. Mỗi lần tôi thúc giục thì anh ta lại lần lữa nói chưa tìm được ngày đẹp. Một hôm, tôi vô tình phát hiện anh ta tay trong tay cùng một cô gái khác. Trông họ tình cảm chẳng khác nào nhân tình. Lúc đó tôi mới biết mình bị cắm sừng.

Người yêu cũ của tôi tàn nhẫn đến mức bỏ rơi người con gái bụng mang dạ chửa hết lòng yêu mình. Ảnh minh họa: Internet

Tưởng chừng khi chuyện vỡ lở, anh ta sẽ xin lỗi tôi và hứa thay đổi. Nhưng người yêu cũ của tôi tàn nhẫn đến mức bỏ rơi người con gái bụng mang dạ chửa hết lòng yêu mình. Chia tay tôi được 2 tháng, anh ta vội vã kết hôn. Cô gái ấy là con gái sếp anh ta, một cô gái xuất thân từ gia đình giàu có. Một tháng sau thì tôi hạ sinh bé Nhím.

Nhím được 6 tháng, tôi nhờ bà ngoại trông con rồi đi làm. Công việc của tôi khi ấy là dọn dẹp cho một phòng khám sản khoa. Duyên số đưa đẩy, tôi bén duyên cùng anh bác sĩ khám bệnh và chúng tôi đã kết hôn 2 năm trước.

Chồng tôi là người đàn ông tốt. Anh thương Nhím như con ruột. Có khi còn chiều Nhím hơn cả tôi. Vì thế mà con tôi quấn bố lắm. Mỗi bữa đi học về, con lại bắt tôi chở vào phòng khám của bố. Thấy bố trong chiếc áo blue trắng, Nhím lại sà vào lòng bố rồi mới chịu về với mẹ.

Vì thế nhân lúc vợ vào khám, anh ta kéo tôi ra ngoài và hỏi chuyện. Đã thế, anh ta còn muốn có trách nhiệm với con. Ảnh minh họa: Internet

Hôm nay tôi dẫn con đến chơi với bố. Và vô tình gặp lại người yêu cũ cùng cô vợ giàu sang của anh ta. Khi thấy Nhím, người yêu cũ của tôi trợn mắt ngạc nhiên. Anh ta ngờ ngợ được Nhím là con mình. Vì thế nhân lúc vợ vào khám, anh ta kéo tôi ra ngoài và hỏi chuyện. Đã thế, anh ta còn muốn có trách nhiệm với con.

Tôi thấy chuyện này quá sức nực cười nên đã từ chối. Tối nay, tôi kể chuyện cho chồng nghe mới biết, thì ra 5 năm nay họ vẫn không có con. Người yêu cũ của tôi có một chút vấn đề về sinh sản. Vì thế, anh ta mới tìm đến chồng tôi để xin tư vấn.

Dĩ nhiên sau khi nghe chuyện này, tôi càng không muốn anh ta gặp lại con gái. Một lần làm tổn thương tôi đã quá đủ. Anh ta không có tư cách để đòi hỏi tôi hay con gái bất cứ điều gì. Và hơn hết, con tôi đã có bố, một người bố tốt hơn người bố ruột gấp trăm ngàn lần.

Nữ sinh vẽ tranh lạ, cô giáo phát hiện sự thật ghê rợn

Sau khi nhìn thấy bức tranh, cảnh sát đã nhanh chóng nói chuyện với bé gái và lập tức bắt được nghi phạm xâm hại tình dục bé gái là một người đàn ông 45 tuổi.

Sự việc xảy ra tại thành phố Itumbiara, Brazil. Thời điểm đó, một trường đang tổ chức hoạt động "Make it Beautiful", mục đích là nâng cao nhận thức của trẻ em và thanh thiếu niên về việc bị xâm hại tình dục.

Chồng bỗng dưng dẫn về nhà một đứa bé lạ

Em không dám đánh chửi vì sợ mọi người đánh giá là em ích kỉ, hơn thua với cả đứa trẻ

Trong số mọi người ở đây có ai từng nuôi con riêng của chồng mà yêu thương bé như con ruột của mình chưa? Nếu có thì xin cho em chút động lực để em nghiêm túc nghĩ về chuyện nhà mình.

Cả em và chồng đều không phải mối tình đầu của nhau. Lúc em chia tay bạn trai 4 năm thì gặp chồng em bây giờ. Hôm đó em uống quá nhiều mà vẫn cố tình lái xe nên đâm thẳng vào ô tô của anh.

Đọc nhiều nhất

Vì sao nọng heo được ưa chuộng?

Vì sao nọng heo được ưa chuộng?

Nọng heo được ưa chuộng vì sự kết hợp độc đáo giữa vị ngọt của thịt nạc và béo ngậy của mỡ, tạo nên hương vị mềm mọng, giòn sật đặc trưng.

Tin mới

Vì sao nọng heo được ưa chuộng?

Vì sao nọng heo được ưa chuộng?

Nọng heo được ưa chuộng vì sự kết hợp độc đáo giữa vị ngọt của thịt nạc và béo ngậy của mỡ, tạo nên hương vị mềm mọng, giòn sật đặc trưng.