“Ba giới cấm” Hoàng đế Khang Hy dạy con là gì?

Đối diện phòng của thư sinh họ Lục có một thiếu nữ dáng vẻ vô cùng mỹ miều, khiến anh ta động sắc tâm, hằng ngày tìm cơ hội dòm ngó.

Lão sư họ Khâu biết chuyện nhưng không có ý ngăn cản đệ tử của mình, ngược lại còn bảo đệ tử đến miếu cầu khẩn Thành Hoàng tác thành cho…

Hoàng đế Khang Hy trong quá trình giáo dục các hoàng tử đã lưu lại rất nhiều huấn ngôn, được ghi chép lại trong cuốn “Đình huấn cách ngôn”, trong đó bao quát “Ba giới cấm” dành cho một bậc quân tử:

Người quân tử có giới cấm luôn phải ghi nhớ: "Lúc còn nhỏ, khí huyết chưa định, cần phải giới sắc; trưởng thành tráng niên, khí huyết dương cương, cần phải giới tranh đấu với người; khi về già, khí huyết đã suy, cần phải tiết chế dục vọng”.\

“Ba gioi cam” Hoang de Khang Hy day con la gi?

Hoàng đế Khang Hy khi giáo dục các hoàng tử đã lưu lại rất nhiều huấn ngôn, trong đó bao quát “Ba giới cấm” dành cho một bậc quân tử.

Trẫm nay tuổi đã cao, không gần sắc giới, không ham tranh đấu hơn thua, dù là ham muốn hay chỉ dừng ở suy nghĩ, đều phải nghiêm khắc với bản thân.

"Ba giới cấm" của bậc quân tử có nguồn gốc từ Luận Ngữ, từ xưa đến nay, tại phương diện "ba giới" này đã lưu lại không ít cố sự.

Thiếu niên phải giới sắc

Câu chuyện vào thời nhà Minh, có vị kỳ tài tên là Lục Trọng Tích, năm 17 tuổi theo lão sư họ Khâu đến trụ tại kinh thành.

Đối diện phòng của họ Lục có một vị thiếu nữ dáng vẻ vô cùng mỹ miều, khiến anh ta động sắc tâm, hằng ngày thường tìm cơ hội dòm ngó.

Lão sư họ Khâu biết chuyện nhưng không có ý ngăn cản đệ tử của mình, mà ngược lại còn nói với Lục Trọng Tích: “Thành Hoàng nơi này nghe nói rất linh, ngươi có thể đến cầu khẩn một chút, có khi Thành Hoàng sẽ tác thành cho các ngươi”.

Thanh niên họ Lục sau đó đi tìm tòa miếu đó thật.

“Ba gioi cam” Hoang de Khang Hy day con la gi?-Hinh-2

Đối diện phòng của thư sinh họ Lục có một thiếu nữ dáng vẻ mỹ miều, khiến anh ta không tập trung học được.

Ngay đêm hôm đó, Lục Trọng Tích nằm thấy ác mộng, khóc thét tỉnh dậy. Mọi người cuống cuồng lại hỏi thăm, hắn mới kể lại: trong giấc mơ, hai thầy trò bị Thành Hoàng cho người đuổi bắt.

Thành Hoàng tra xét phúc lộc đời này của cả hai thầy trò, mang phúc đức kiếp này của hai thầy trò để tấu lên Thượng Đế, theo đó tội dâm ô sẽ cắt bớt phúc đức của Lục Trọng Tích, đồng thời cũng chọn ra một hình phạt cho họ Khâu.

Ngay lúc này, vị chủ quán trọ tiến vào thông báo: “Lão sư của ngươi đột nhiên lên cơn đau bụng, vừa qua đời mất rồi”. Còn về phần Lục Trọng Tích, phần đời còn lại phải sống trong sự nghèo khó.

Tâm sắc dục một khi vừa động, liền dẫn khởi rất nhiều ác niệm khác. Người hiện đại ngày nay đề xướng lối sống “tự do cởi mở”, nhưng kỳ thực là đang chuốc thêm tiêu cực và rắc rối.

Thấy một cô gái xinh đẹp liền động tâm, ảo tưởng ra một mối quan hệ hão huyền mà sinh ra nhiều dục vọng và ham muốn, tâm liền chìm vào sắc dục mà sinh ra đủ loại tham luyến si tâm.

Tráng niên giới đấu

Tuổi tráng niên khí huyết cương cường, có người chỉ cần một chút mâu thuẫn nhỏ cũng khó lòng nhịn được, buông lung cho nó bộc phát từ đó dẫn tới tai họa.

Có một câu chuyện xưa kể rằng, tại một quận ở phía Bắc Trung Hoa, một đám thanh niên vô lại ra tay hành hung một người trung niên, khiến người trung niên mặt mũi bầm dập, chảy rất nhiều máu.

“Ba gioi cam” Hoang de Khang Hy day con la gi?-Hinh-3

Tuổi tráng niên, khí huyết cương cường, có người chỉ cần một chút mâu thuẫn cũng khó lòng nhịn được, từ đó dẫn tới tai họa…

Thế nhưng kỳ lạ là từ đầu đến cuối, người trung niên kia thủy chung không một chút phản kháng lại, dẫu bị đá, đấm, đạp, chửi rủa cũng không hề tránh né. Mọi người xung quanh vây xem đều cho rằng vị kia quả là một kẻ ngốc nghếch.

Lát sau đám vô lại bỏ đi, có một ông lão tốt bụng đến đỡ người trung niên này dậy, lúc này mới phát hiện người trung niên này cơ thể rắn chắc, ăn vận trên người xem ra là một vị thầy dạy võ, thậm chí có công phu khá lợi hại.

Ông lão không hiểu, nếu vậy sao lại không chống lại, chủ động để bản thân bị đánh bầm dập thâm tím mặt mày đến thế, bèn hỏi chuyện. Vị này trả lời: “Người học võ chú trọng võ đức. Đám du côn kia ra tay cùng lắm chỉ tạo ra xây xước ngoài da. Nhưng nếu ta ra tay đánh trả thì chúng hung hãn thêm lên có thể dẫn đến án mạng”.

Tính khí mạnh mẽ, nếu không thể không chế bản thân, sẽ dễ dàng nổi giận, động thủ gây tổn thương người khác. Đặc biệt xã hội hiện đại đang đề cao tính háo thắng, chỉ vì cái lợi trước mắt, vì để đạt được mục đích, sẽ không từ thủ đoạn mà hại người, hoặc dùng thủ đoạn cướp đoạt lợi ích của người khác… Tất cả ác niệm đều từ tâm tranh đấu này mà ra.

Lão niên giới đắc

Vào thời nhà Thanh có một vị quan tên là Trần Kỳ Nguyên từng kể lại một câu chuyện về ông nội của mình như sau: Ông nội từng nói, thời trẻ đọc Luận ngữ của Khổng Tử, trong đó có viết: “Cập kỳ lão dã, huyết khí ký suy, giới chi tại đắc”, ý rằng đến khi già cả, khí huyết đã suy tàn, đề phòng tính tham lam.

Ông cảm thấy câu nói có phần thừa thãi, vì cho rằng “Tuổi cũng đã già, mọi thứ tự nhiên cũng dần phai nhạt, hà cớ gì còn phải giới cấm?”, nên tỏ ra xem thường.

Về sau, ông nội của Trần Kỳ Nguyên được lệnh đến Từ Châu nhậm chức, khi đó cũng đã qua 60 tuổi. Tại đây, có phát sinh một vụ án, người gây án liền hối lộ ông một vạn lượng bạc trắng, mong ông dàn xếp một chút. Ông đã từ chối.

“Ba gioi cam” Hoang de Khang Hy day con la gi?-Hinh-4

Dến khi già cả, khí huyết đã suy tàn, cần đề phòng tính tham lam…

Từ trước đến nay, hễ đặt mình xuống giường là ông lập tức ngủ ngay, vậy mà đêm hôm đó, ông lại trằn trọc không ngủ được. Trong lòng ông cảm thấy bản thân mình đã bỏ lỡ một món tiền lớn, cứ miên man suy nghĩ mãi không bỏ xuống được.

Sau đó, ông liền bật dậy, tự tát một cái thật mạnh vào mặt mình, rồi mắng: “Họ Trần kia, ngươi còn có suy nghĩ bất chính như vậy, thật uổng phí quá nửa đời người”. Dứt lời, trong tâm ông liền cảm thấy nhẹ nhàng, nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

Sáng hôm sau tỉnh dậy, câu đầu tiên ông nói là: “Ta cho tới hôm nay, mới tin phục lời của Thánh nhân”.

Nguyên nhân làm ông nội của Trần Kỳ Nguyên trằn trọc mất ngủ chính là tâm lợi, một vạn lượng bạc trắng kia đã khiến động đến lòng tham. Rất may là ông đã kịp thời tu tâm, kịp thời vứt bỏ tham niệm.

Ông từ thuở thiếu thời đã được đọc Luận ngữ, những lời giáo huấn của Thánh hiền còn văng vẳng bên tai, nhưng phải qua tuổi 60, ông mới thực sự minh bạch lời giáo huấn ấy – tại sao đến già phải “giới đắc”.

Vậy mới thấy người về già, khí huyết trở nên suy yếu, thân thể cơ năng cũng dần dần lão hóa, nhân sinh cách “mất” càng ngày càng gần.

Khi này, nếu vẫn còn ham công danh, lợi lộc, cả ngày đều lo nghĩ được mất thiết thân, thì chẳng những thân thể khó mà tiêu thụ, tinh thần thể lực cũng không tốt. Vì vậy cần phải giới “đắc”, tiết chế chấp niệm và dục vọng trong lòng, chú ý dưỡng tâm…

Mãn Hán toàn tịch được coi là di sản của ẩm thực Trung Quốc

Những nguyên liệu quý hiếm từ khắp các vùng miền được quy tập tại kinh đô và được các đầu bếp tài năng nhất chế biến thành hơn 300 món sơn hào hải vị khác nhau.

Bữa tiệc Mãn Hán toàn tịch được mệnh danh là đỉnh cao của yến tiệc Trung Hoa. Đây là đại yến kéo dài 3 ngày, được vua Khang Hy tổ chức vào sinh nhật lần thứ 66 của mình và cũng là bữa tiệc nổi tiếng nhất trong lịch sử Trung Quốc.

Man Han toan tich duoc coi la di san cua am thuc Trung Quoc

Ảnh minh họa.

Lần đầu nhìn thấy Càn Long, vì sao Khang Hy “chết lặng” ngay tại chỗ?

Khi Khang Hi lần đầu tiên gặp Càn Long, sự thích thú của ông không chỉ đơn thuần là do vẻ ngoại hình xuất sắc của Càn Long mà còn bắt nguồn từ sự tinh tế và tài năng phi thường của thiếu niên này.

Lan dau nhin thay Can Long, vi sao Khang Hy “chet lang” ngay tai cho?
Đầu tiên, với tướng mạo oai phong, Càn Long khiến Khang Hi phải ngạc nhiên vì sự tinh tế trong vẻ ngoại hình của mình. 

Là hồng nhan tri kỷ của Khang Hi, vì sao Dung Phi phải dọn nhà vệ sinh?

Dung Phi được biết là phi tử Khang Hi sủng ái nhất trong rất nhiều các tác phẩm nói về hậu cung Khang Hi. Tuy nhiên, kết cục của bà lại rất bi thương.

Trong lịch sử cổ đại Trung Quốc có rất nhiều hoàng phi thông minh, đa tài, họ đều có dung nhan xinh đẹp, khí chất ung dung. Trong bài thơ “Trường hận ca” cũng đã có câu thơ miêu tả như sau: “Nhà họ Dương có cô con gái mới lớn, cực kỳ xinh đẹp nhưng do chỉ ở trong phòng khuê các nên người ngoài chẳng ai biết dung nhan xinh đẹp của nàng”.

Nhưng trong bộ phim “Vương triều Khang Hi”, có một phi tử tên Dung Phi. Đây là một trong những nhân vật nữ được miêu tả nhiều nhất trong phim. Trong các bài thơ cổ trước kia cũng được coi là hồng nhan tri kỷ của Khang Hi. Nhưng cho dù là có thân phận đặc biệt như vậy nhưng Dung Phi lại là người bị Khang Hi phạt đi dọn nhà vệ sinh, rốt cuộc là chuyện gì? Nếu như mọi người còn có ấn tượng với bộ phim “Vương triều Khang Hi”, có lẽ vẫn còn nhớ người chết dưới đáy nhà xí chính là Dung Phi.

Đọc nhiều nhất

Tin mới