Ảnh “nóng” trong túi áo nạn nhân tố cáo hành vi sát hại vị tỷ phú

Để không phải trả món nợ cho vị tỷ phú, hung thủ đã lên kế hoạch bắt cóc và chụp một số cảnh “nóng” giữa ông với các nữ sinh để dọa dẫm.

Thi thể vị tỷ phú với bức ảnh khiêu dâm
Buổi sáng lạnh giá ngày 30/1/2013, một người dân thành phố Novosibirsk tình cờ phát hiện thi thể người đàn ông khi tới khu vực nhà để xe thuộc con phố Lineyny. Có mặt tại hiện trường, cảnh sát xác nhận đây chính là doanh nhân Yakov Khanin, 69 tuổi. Ngày trước đó, gia đình đã thông báo về sự mất tích của ông sau khi tìm mọi cách cũng không thể liên lạc được.
Kết quả khám nghiệm tử thi cho thấy, nồng độ cồn trong máu của ông Yakov Khanin khá lớn, nạn nhân tử vong do uống rượu quá liều lượng. Tuy nhiên, trên thi thể của ông, người ta cũng tìm thấy nhiều vết bầm tím, một số xương sườn bị gãy. Đặc biệt, trong túi áo nạn nhân còn có cả những tấm ảnh khỏa thân của một nữ sinh.
Tỷ phú Yakov Khanin (ảnh nhỏ) và nơi phát hiện ra thi thể ông.
 Tỷ phú Yakov Khanin (ảnh nhỏ) và nơi phát hiện ra thi thể ông.
Ông Yakov Khanin là doanh nhân nổi tiếng ở thành phố Novosibirsk, được biết đến là một vị tỷ phú tự thân. Từng trải qua không ít khó khăn, ông đã có được đế chế cho riêng mình trong nhiều lĩnh vực như xây dựng; kinh doanh ô tô và xe máy, bán lẻ xăng dầu; cung cấp dịch vụ bảo vệ; khai thác, bán quặng và vàng ở Kazakhstan.
Theo những người thân và bạn bè, vị tỷ phú này là người có lối sống rất lành mạnh, nguyên tắc, hầu như không uống rượu, vì vậy, ai cũng bị sốc trước thông tin ông chết do uống rượu và lại có ảnh khiêu dâm trong túi. Họ cho rằng ông là nạn nhân của một âm mưu thâm độc.
Cảnh sát lập tức điều tra về cái chết bí ẩn này. Sau khi xem những hình ảnh camera ghi lại từ lần cuối cùng người ta nhìn thấy ông còn sống, họ nhận thấy ông lên một chiếc ô tô lạ không có biển số khi vừa ra khỏi nhà. Cơ quan điều tra nhận định, rất có thể vị tỷ phú đã bị bắt cóc và giết hại.
Tuy nhiên, cuộc điều tra gặp rất nhiều khó khăn vì ngoài những hình ành camera đó ra, không có bất kỳ thông tin, dấu vết nào. Sau nhiều tháng trời sàng lọc các mối quan hệ, cảnh sát cuối cùng cũng xác định được nghi phạm tổ chức vụ bắt cóc. Đó là Yuri Zabirov (61 tuổi), người cùng góp vốn với nạn nhân để xây dựng tòa nhà trung tâm thương mại trên Đại lộ Krasny ở Novosibirsk. Tuy nhiên, giữa họ đã xảy ra những tranh chấp và kiện cáo kéo dài.
Để không phải trả nợ cho ông Khanin theo các quyết định của tòa án đã có hiệu lực pháp luật, Zabirov đã lên kế hoạch “xù” nợ bằng cách thuê Yevgeny Abarnikov (55 tuổi) và con trai của Yevgeny là Sergei (32 tuổi) bắt cóc ông Khanin.
Sau đó, hắn dự định sẽ cùng viên trợ lý Valery Kudryavtsev cho nạn nhân uống rượu đến say mềm và chụp một số cảnh “nóng” giữa ông với các “nữ sinh” thực chất là gái mại dâm có ngoại hình tương đương. Zabirov tin rằng, ông Khanin sẽ phải xóa nợ cho hắn nếu nhìn thấy các bức ảnh ấy sau khi tỉnh rượu.
Cái kết không ngờ
Theo kế hoạch, sáng sớm ngày 29/1, hai cha con Abarnikov chờ sẵn ở ngay bên ngoài nhà ông Khanin, chúng xuất trình thẻ cảnh sát giả, yêu cầu ông lên ô tô. Không hề nghi ngờ, nạn nhân nhanh chóng làm theo và bị chúng đưa về khu nhà để xe mà Zabirov đã thuê.
Sau khi nhận đủ tiền, hai kẻ bắt cóc liền bỏ đi. Trước đó, Zabirov đã cho sơn lại tường bên trong nhà để xe, kê giường, tủ, bàn ghế và bày thêm mấy chai rượu đắt tiền cho giống với một căn phòng của khách sạn hạng sang.
Biết được dã tâm của Zabirov, ông Khanin kiên quyết không chịu uống rượu. Thấy vậy, Zabirov và viên trợ lý Kudryavtsev đã đánh đập, buộc ông phải uống hết ly này đến ly khác. Như cá nằm trên thớt, vị tỷ phú không còn cách nào khác và buộc phải làm theo.
Tuy nhiên, một tình huống nằm ngoài dự tính đã xảy ra. Vì uống quá nhiều Vodka, nạn nhân đã tử vong ngay lúc đó. Hoảng sợ, chúng vội nhét vào túi áo ông tấm ảnh khỏa thân được lấy trên mạng và giấu cái xác ngay trong khu vực nhà để xe.
Zabirov bị bắt vào ngày 8/8 khi đang chuẩn bị lên máy bay để trốn ra nước ngoài. Khám xét nơi ở của Zabirov, cơ quan điều tra đã thu giữ một khẩu súng ngắn, đạn, giấy chứng nhận giả của nhiều cơ quan, tổ chức và quần áo mà hắn đã mặc hôm gây án.
Ngày 17/2/2016, tòa án đã ra phán quyết đối với Yuri Zabirov mức án 15 năm tù về tội bắt cóc có tổ chức, cố ý gây thương tích dẫn đến hậu quả chết người và sở hữu vũ khí trái phép. Ba kẻ đồng phạm cũng phải chịu sự trừng phạt của pháp luật vì đã hỗ trợ Zabirov gây nên cái chết của vị tỷ phú.

Hiện trường "đẫm máu" vụ xả súng tại tòa soạn báo Mỹ

(Kiến Thức) - Ít nhất 5 người thiệt mạng và nhiều người khác đã bị thương trong vụ xả súng kinh hoàng xảy ra tại tòa soạn báo Capital Gazette ở Annapolis, bang Maryland, Mỹ, vào rạng sáng ngày 29/6 (theo giờ Hà Nội).

Theo AP, vụ xả súng ở Mỹ xảy ra tại tòa soạn báo Capital Gazette ở Annapolis, bang Maryland, vào khoảng 14h30 phút chiều 28/6 (khoảng 2h30 phút sáng 29/6 giờ Hà Nội). Ảnh: AP.
Theo AP, vụ xả súng ở Mỹ xảy ra tại tòa soạn báo Capital Gazette ở Annapolis, bang Maryland, vào khoảng 14h30 phút chiều 28/6 (khoảng 2h30 phút sáng 29/6 giờ Hà Nội). Ảnh: AP. 

Khi đó, một tay súng trong độ tuổi 30 và được xác định là cư dân Maryland đã nã đạn qua cửa kính vào các nhân viên trong phòng tin tức của tòa soạn Capital Gazette. Ảnh: Reuters.
Khi đó, một tay súng trong độ tuổi 30 và được xác định là cư dân Maryland đã nã đạn qua cửa kính vào các nhân viên trong phòng tin tức của tòa soạn Capital Gazette. Ảnh: Reuters.

Ít nhất 5 người thiệt mạng và nhiều người khác bị thương trong vụ xả súng vừa qua. Đây được cho là một trong những vụ tấn công đẫm máu nhất nhằm vào giới báo chí trong lịch sử nước Mỹ tính đến thời điểm hiện tại. Ảnh: Reuters.
 Ít nhất 5 người thiệt mạng và nhiều người khác bị thương trong vụ xả súng vừa qua. Đây được cho là một trong những vụ tấn công đẫm máu nhất nhằm vào giới báo chí trong lịch sử nước Mỹ tính đến thời điểm hiện tại. Ảnh: Reuters.
“Tay súng nã đạn vào các đồng nghiệp trong phòng của tôi khiến một số người thiệt mạng”, Phil Davis, phóng viên chuyên đưa tin về tòa án và tội phạm của tòa báo Capital Gazette, kể lại. Ảnh: Reuters.
“Tay súng nã đạn vào các đồng nghiệp trong phòng của tôi khiến một số người thiệt mạng”, Phil Davis, phóng viên chuyên đưa tin về tòa án và tội phạm của tòa báo Capital Gazette, kể lại. Ảnh: Reuters.

Ngay sau khi vụ xả súng xảy ra, lực lượng an ninh đã có mặt tại hiện trường chỉ trong 90 giây và bắt giữ hung thủ. Khoảng 170 người đã được sơ tán ra khỏi tòa nhà. Một số người bị thương được đưa tới các trung tâm y tế gần đó. Ảnh: Reuters.
 Ngay sau khi vụ xả súng xảy ra, lực lượng an ninh đã có mặt tại hiện trường chỉ trong 90 giây và bắt giữ hung thủ. Khoảng 170 người đã được sơ tán ra khỏi tòa nhà. Một số người bị thương được đưa tới các trung tâm y tế gần đó. Ảnh: Reuters.

Hiện, các nhà chức trách đang mở cuộc điều tra vụ việc cũng như xác định động cơ gây án của hung thủ. Ảnh: Reuters.
 Hiện, các nhà chức trách đang mở cuộc điều tra vụ việc cũng như xác định động cơ gây án của hung thủ. Ảnh: Reuters.

Lực lượng cảnh sát có mặt tại hiện trường vụ xả súng ở Annapolis. Ảnh: AP.
Lực lượng cảnh sát có mặt tại hiện trường vụ xả súng ở Annapolis. Ảnh: AP. 

Thống đốc bang Larry Hogan tới hiện trường vụ xả súng ngày 28/6. Ảnh: AP.
 Thống đốc bang Larry Hogan tới hiện trường vụ xả súng ngày 28/6. Ảnh: AP.

Cảnh sát trưởng Ryan Frashure phát biểu trước báo giới sau vụ xả súng tại tòa soạn báo Capital Gazette. Ảnh: AP.
 Cảnh sát trưởng Ryan Frashure phát biểu trước báo giới sau vụ xả súng tại tòa soạn báo Capital Gazette. Ảnh: AP.

Một đơn vị cảnh sát K-9 có mặt tại hiện trường. Ảnh: AP.
 Một đơn vị cảnh sát K-9 có mặt tại hiện trường. Ảnh: AP.

Cảnh sát Maryland tuần tra tại khu vực xảy ra vụ xả súng ở Annapolis ngày 28/6. Ảnh: AP.
 Cảnh sát Maryland tuần tra tại khu vực xảy ra vụ xả súng ở Annapolis ngày 28/6. Ảnh: AP.

Nhiều người sơ tán khỏi tòa soạn Capital Gazette sau vụ sả súng. Ảnh: AP.
 Nhiều người sơ tán khỏi tòa soạn Capital Gazette sau vụ sả súng. Ảnh: AP.

Nhà báo E.B. Furgurson (phải) đang ghi lại thông tin về vụ xả súng. Ảnh: Reuters.
 Nhà báo E.B. Furgurson (phải) đang ghi lại thông tin về vụ xả súng. Ảnh: Reuters.

Đệ nhất phu nhân Mỹ: Vụ xả súng tòa báo là “tội ác“

Đệ nhất Phu nhân Mỹ Melania Trump đã lên tiếng gọi vụ xả súng nhằm vào tòa báo Capital Gazette là “thảm kịch và tội ác”.

Theo CNN, chia sẻ trên Twitter sau khi trở về từ Arizona, Đệ nhất phu nhân Mỹ Melania viết: “Hành động bạo lực tại tòa báo Capital Gazette là thảm kịch và tội ác. Trái tim tôi hướng về tất cả những người bị ảnh hưởng của vụ tấn công tàn bạo và vô nghĩa này. Tôi gửi lời nguyện cầu an lành đến bạn bè, gia đình và đồng nghiệp của những người thiệt mạng và bị thương trong vụ xả súng tại tòa soạn báo Mỹ vừa qua”.
Đệ nhất Phu nhân Mỹ Melania Trump.
 Đệ nhất Phu nhân Mỹ Melania Trump.
Thư ký báo chí Nhà Trắng Sarah Sanders cũng lên tiếng chỉ trích gay gắt vụ xả súng tại tòa báo Capital Gazette và gọi việc tấn công “vào những nhà báo đang làm nhiệm vụ của mình là tấn công vào mọi người dân Mỹ”.

Những nữ sinh sập bẫy của “kẻ sát nhân máu lạnh” Nhật

Trong số 9 nạn nhân bị của kẻ giết người hàng loạt ở Nhật có 3 nữ sinh trung học, trong đó có một em 15 tuổi, nguồn tin cảnh sát cho hay.

Các báo của Nhật hôm nay (6/11) đưa thông tin trên và cho biết thêm, có một phụ nữ trong độ tuổi 20 đã may mắn thoát khỏi tay kẻ giết người hàng loạt.

Đọc nhiều nhất

Tin mới