Ảnh hiếm về sự chia cắt của Ấn Độ năm 1947

Ảnh hiếm về sự chia cắt của Ấn Độ năm 1947

(Kiến Thức) - Sau khi giành độc lập từ Anh, Ấn Độ năm 1947 rơi vào bất ổn khi đất nước bị chia làm hai, kéo theo làn sóng di cư và xung đột tôn giáo.

Người hồi giáo di chuyển từ Delhi đến thành phố Lahore của Pakistan, Ấn Độ năm 1947. Sau khi giành độc lập tháng 8/1947, Ấn Độ đã bị chia tách thành hai quốc gia: Ấn Độ của người theo Ấn giáo và Pakistan của người Hồi giáo, kéo theo làn sóng di cư khổng lồ giữa hai bên. Ảnh: Henri Cartier-Bresson.
Người hồi giáo di chuyển từ Delhi đến thành phố Lahore của Pakistan, Ấn Độ năm 1947. Sau khi giành độc lập tháng 8/1947, Ấn Độ đã bị chia tách thành hai quốc gia: Ấn Độ của người theo Ấn giáo và Pakistan của người Hồi giáo, kéo theo làn sóng di cư khổng lồ giữa hai bên. Ảnh: Henri Cartier-Bresson.
Những người Hồi giáo nghỉ ngơi lúc tàu dừng ở Kuinkshaha trên hành trình từ Delhi đi Lahore. Ảnh: Henri Cartier-Bresson.
Những người Hồi giáo nghỉ ngơi lúc tàu dừng ở Kuinkshaha trên hành trình từ Delhi đi Lahore. Ảnh: Henri Cartier-Bresson.
Những người tị nạn vận động buổi sáng trong trại tị nạn Kurukshetra ở bang Punjab, Pakistan, nơi cư trú của khoảng 300.000 người di tản từ Ấn Độ. Ảnh: Henri Cartier-Bresson.
Những người tị nạn vận động buổi sáng trong trại tị nạn Kurukshetra ở bang Punjab, Pakistan, nơi cư trú của khoảng 300.000 người di tản từ Ấn Độ. Ảnh: Henri Cartier-Bresson.
Lều trại của các cư dân trong trại tị nạn Kurukshetra. Ảnh: Henri Cartier-Bresson.
Lều trại của các cư dân trong trại tị nạn Kurukshetra. Ảnh: Henri Cartier-Bresson.
Người phụ nữ ôm chồng qua song sắt của khu trại dành cho phụ nữ ở Lahore, Pakistan. Những người phụ nữ tản cư từ Ấn Độ bị cách ly ở đây nhiều tháng để trải qua các cuộc kiểm tra sức khỏe nhằm phòng dịch bệnh trước khi hòa nhập với cộng đồng. Ảnh: Henri Cartier-Bresson.
Người phụ nữ ôm chồng qua song sắt của khu trại dành cho phụ nữ ở Lahore, Pakistan. Những người phụ nữ tản cư từ Ấn Độ bị cách ly ở đây nhiều tháng để trải qua các cuộc kiểm tra sức khỏe nhằm phòng dịch bệnh trước khi hòa nhập với cộng đồng. Ảnh: Henri Cartier-Bresson.
Những người phụ nữ ôm nhau để thể hiện niềm vui đoàn tụ sau nhiều tháng chia cách ở trại tị nạn Lahore. Ảnh: Henri Cartier-Bresson.
Những người phụ nữ ôm nhau để thể hiện niềm vui đoàn tụ sau nhiều tháng chia cách ở trại tị nạn Lahore. Ảnh: Henri Cartier-Bresson.
Những người tị nạn Hồi giáo ở Kashmir năm 1948, khu vực tranh chấp giữa Pakistan và Ấn Độ. Ảnh: Henri Cartier-Bresson.
Những người tị nạn Hồi giáo ở Kashmir năm 1948, khu vực tranh chấp giữa Pakistan và Ấn Độ. Ảnh: Henri Cartier-Bresson.
Một gia đình người tị nạn ở Jammu, Kashmir. Ảnh: Henri Cartier-Bresson.
Một gia đình người tị nạn ở Jammu, Kashmir. Ảnh: Henri Cartier-Bresson.
Người tị nạn trên sân một bảo tàng ởJammu, Kashmir. Phía xa là khu đền Ragumath. Ảnh: Henri Cartier-Bresson.
Người tị nạn trên sân một bảo tàng ởJammu, Kashmir. Phía xa là khu đền Ragumath. Ảnh: Henri Cartier-Bresson.
Cảnh đổ nát ở Lahore sau những cuộc xung đột giữa người Hồi giáo với người Ấn giáo và người theo đạo Sikh, xảy ra sau khi Ấn Độ giành độc lập. Ảnh: Henri Cartier-Bresson.
Cảnh đổ nát ở Lahore sau những cuộc xung đột giữa người Hồi giáo với người Ấn giáo và người theo đạo Sikh, xảy ra sau khi Ấn Độ giành độc lập. Ảnh: Henri Cartier-Bresson.
Người phụ nữ và những đứa trẻ trong trại tị nạn ở Lahore, Pakistan năm 1948. Ảnh: Henri Cartier-Bresson.
Người phụ nữ và những đứa trẻ trong trại tị nạn ở Lahore, Pakistan năm 1948. Ảnh: Henri Cartier-Bresson.

GALLERY MỚI NHẤT