Anh chàng có “khuyết điểm” ngoan, lễ phép... bị từ chối khi hẹn hò

Anh chàng hiền lành và nhút nhát đi hẹn hò bị bạn gái từ chối khiến ai cũng tiếc nuối.

Bạn muốn hẹn hò tập 786 cùng Quyền Linh – Ngọc Lan gặp gỡ Đỗ Lịch (30 tuổi, Bắc Giang) - nhân viên kỹ thuật công ty thực phẩm tại Bình Dương và Bảo Đan (29 tuổi, TP.HCM) - nhân viên nhân sự cho một công ty nước ngoài.

Anh chang co “khuyet diem” ngoan, le phep... bi tu choi khi hen ho

Nói về bản thân, Đỗ Lịch khiến cả trường quay cười ngất khi liên tục nói nhầm, nói vấp. Anh chàng bối rối cho biết: “Điểm mạnh của em là không hút thuốc, không rượu chè, không cờ bạc. Còn điểm yếu là ngoan ngoãn, lễ phép”. Thấy đàng trai chia sẻ về khuyết điểm “lạ”, bà mối hài hước hỏi lại càng khiến anh hồi hộp đáp: “Khuyết điểm của em là chăm lo cho bản thân, không chơi bời”. “Trời ơi toàn là khuyết điểm độc đáo không à”, ông mối bật cười thốt lên
Anh chang co “khuyet diem” ngoan, le phep... bi tu choi khi hen ho-Hinh-2

.Chàng trai Bắc Giang trải qua một mối tình kéo dài 1 năm rưỡi chia tay do không hợp về tính cách, tuổi tác. “Em quan trọng người ấy hiền lành, ngoan ngoãn, lễ phép, không gia trưởng. Em không thích người con gái giả dối. Tóc dài hay ngắn đều được, màu đen hoặc hơi vàng xíu”, anh nói thêm.

Bảo Đan là người có trách nhiệm, độc lập, tự tin nhưng hơi nguyên tắc trong cuộc sống.

Anh chang co “khuyet diem” ngoan, le phep... bi tu choi khi hen ho-Hinh-3

“Em có 4 mối tình. Mối thứ nhất 2 năm, mối thứ hai 1 năm, mối thứ ba 6 tháng, mối gần đây nhất 2 năm chia tay khoảng nửa năm do bạn cũng trẻ hơn em nên cách suy nghĩ không hợp nhau. Đường tình duyên của em khá là lận đận, có thể tính của em di chuyển khá nhiều vì trước em ở miền Bắc sau đó chuyển vào Nam sinh sống. Người chồng lý tưởng với em là đủ chín chắn, trưởng thành, có sự chia sẻ và cùng hướng đi với em”, đàng gái trải lòng.

Mở rào gặp gỡ và cùng trò chuyện, anh chàng nhút nhát chủ động mong bạn gái cho cơ hội tìm hiểu. Anh thật thà cho biết: “Nếu muốn hẹn hò thì chỉ có thứ bẩy, chủ nhật mình mới được gặp nhau. Không thì lúc nào em rảnh thì anh lên thôi”. Bảo Đan nói rằng: “Quen biết và tìm hiểu nhau thì 6 tháng đến 1 năm mình có thể hiểu hết về đối phương”.

Anh chang co “khuyet diem” ngoan, le phep... bi tu choi khi hen ho-Hinh-4

Sau khi cả hai ngại ngùng nắm tay hát tặng nhau những ca khúc tình yêu ý nghĩa, đàng gái từ chối bấm nút hẹn hò với anh chàng hiền lành, nhút nhát với lý do: “Em không biết diễn tả chính xác làm sao nhưng em cảm thấy anh chưa thực sự phù hợp với em”. Ông mối tiếc nuối chia sẻ: “Đây là chàng trai có đủ bản lĩnh để che chở cho em đấy. Chẳng qua bạn ấy hơi nhút nhát trước người phụ nữ thôi, chỉ thiếu một chút mạnh mẽ nữa thôi. Tiếc quá, thôi chúng ta hãy làm bạn với nhau đi. Cố gắng lên Lịch, chịu khó xuống nhà bạn gái chơi, kiên trì vào. Biết đâu hai bạn sẽ có cơ hội sau sân khấu”.

“Em nghĩ là sau chương trình mình vẫn có thể làm bạn mà nên là vẫn sẽ còn cơ hội”, Bảo Đan lấp lửng.

Anh chang co “khuyet diem” ngoan, le phep... bi tu choi khi hen ho-Hinh-5
Anh chang co “khuyet diem” ngoan, le phep... bi tu choi khi hen ho-Hinh-6

“Chủ tịch U50” có tàu biển, 2 căn nhà và 7000m đất đi hẹn hò tìm vợ

Tham gia hẹn hò, người đàn ông từng đổ vỡ hôn nhân có tất cả mọi thứ nhưng vẫn thiếu “một nửa” liệu có dắt bạn gái về nhà?

Bạn muốn hẹn hò tập mới nhất tuần này cùng Quyền Linh – Ngọc Lan gặp gỡ Huỳnh Phước (49 tuổi, Bình Dương) – kinh doanh và Nguyễn Bình (40 tuổi, Đắk Lắk) – chuyên viên pháp chế cho công ty bất động sản ở TP.HCM.

Giám đốc U30 đổ gục trước cô gái mi nhon từng trải qua 3 mối tình

Cô gái nhỏ nhắn có quan điểm mạnh mẽ và sâu sắc trong tình yêu khiến chàng giám đốc đổ gục.

Giam doc U30 do guc truoc co gai mi nhon tung trai qua 3 moi tinh
 
Bạn muốn hẹn hò tập 775 cùng Quyền Linh – Ngọc Lan gặp gỡ cặp đôi ở TP.HCM là Trần Đồng (30 tuổi, Kiên Giang) – giám đốc công ty xây dựng và Ngọc Viễn (30 tuổi, Bình Thuận) – thiết kế thời trang & kinh doanh online.

Bạn thân dẫn đi xem mắt, tôi sửng sốt khi thấy mặt người đàn ông đó

Thật không ngờ, tôi lại gặp anh ấy trong tình huống oái oăm này.

Chẳng là tháng trước, tôi có gây sự với một người đàn ông. Chúng tôi đụng xe vào nhau nhưng anh ấy không xin lỗi mà vội vã đưa tiền cho tôi rồi định bỏ đi. Thái độ kênh kiệu như kiểu "ta có tiền". Tôi bực mình quá nên to tiếng cãi nhau và mắng mỏ anh ấy một cách thậm tệ. Lúc đó nóng quá, tôi có văng tục vài câu. Ngày hôm đó, tôi bực đến mức làm chuyện gì cũng hậm hực, gặp ai cũng khó chịu.
Mấy ngày trước, bạn thân tôi nói sẽ giới thiệu cho tôi một người tuyệt vời. Người đó đang là Giám đốc một công ty tư nhân, tự khởi nghiệp thành công. Tôi nghe cũng háo hức đi xem mắt. 29 nồi bánh chưng, tôi cũng thích có người yêu.

Đọc nhiều nhất

Tin mới