Ấn Độ: Kinh hoàng đu quay rơi tự do khiến 16 người nhập viện

Do gặp sự cố, chiếc đu quay tại một hội chợ ở Ấn Độ bất ngờ rơi tự do từ độ cao 15 m xuống đất, khiến 16 người bị thương và phải nhập viện cấp cứu.

Truyền thông địa phương đưa tin nhân viên quản lý hội chợ và những người tham gia đã bỏ chạy khỏi hiện trường, sau cú rơi tự do kinh hoàng của chiếc đu quay hôm 4/9 tại quận Mohali, bang Punjab, miền Bắc Ấn Độ. Hiện cảnh sát đã mở cuộc điều tra về nguyên nhân gây ra vụ tai nạn.

Video: Chiếc đu quay rơi từ độ cao 15 m xuống đất ở hội chợ tại Ấn Độ hôm 4/9. Nguồn: Daily Mail.

Trong video quay tại hiện trường, thay vì giảm tốc độ khi thả từ trên tháp cao xuống, chiếc đu quay lại rơi tự do. Cú tiếp đất quá mạnh khiến những người chơi văng khỏi chỗ ngồi. Các nhân chứng đứng bên cạnh vừa la hét, vừa bất lực khi thấy người thân gặp sự cố vì thử trò cảm giác mạnh tại hội chợ.
Giới chức cho biết khoảng 15-16 người bị thương trong vụ tai nạn, trong đó có cả trẻ em. Các nạn nhân đã được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Phase-6 Civil với nhiều vết thương ở đầu và cổ. Hội chợ hiện đã bị đóng cửa, trong khi dự kiến kéo dài đến 11/9.
An Do: Kinh hoang du quay roi tu do khien 16 nguoi nhap vien
 
Phó giám đốc sở cảnh sát địa phương Harsimran Singh Bal nói với tờ Indian Express: "Vì hôm đó là Chủ Nhật nhưng lượng khách đến hội chợ rất đông. Trong lúc lễ hội diễn ra, các nhân chứng báo cho chúng tôi biết đu quay xảy ra sự cố kỹ thuật, làm nó rơi xuống đất".
Phó Ủy viên quận Mohali, ông Amit Talwar, cho biết các nhà chức trách đang điều tra xem việc mở hội chợ có được cấp phép hay không và những kẻ có tội sẽ bị trừng trị thích đáng.
Vòng quay xích đu trên thuộc sở hữu của công ty Mukesh Sharma, có trụ sở chính tại Jaipur. Các nhà tổ chức hội chợ thường di chuyển thiết bị hết từ địa phương này sang địa phương khác mỗi khi diễn ra hội chợ.
Sunny Singh, nằm trong ban tổ chức lễ hội, nói với tờ Hindustan Times rằng chưa bao giờ xảy ra tai nạn tương tự trong các sự kiện trước đây. Đồng thời, Sunny cũng sẵn sàng hợp tác với cảnh sát và chính quyền để điều tra.

Người đàn ông rơi từ tòa nhà 9 tầng làm nát mui xe BMW

Đoạn clip được một người qua đường ghi lại đã khiến nhiều người một phen kinh hãi.

Christina Smith, một trong các nhân chứng, đã chứng kiến vụ việc kinh hoàng hôm 6/10 lúc đi ngang qua một tòa nhà cao tầng ở thành phố Jersey, bang New Jersey (Mỹ). Ngay trước mắt cô, một người đàn ông rơi thẳng từ toà nhà 9 tầng xuống mui chiếc ô tô BMW. 

Trong clip do Christina ghi lại, người đàn ông 31 tuổi nằm bất động, máu thấm ướt chiếc áo khoác, một bên tai vẫn còn đeo khẩu trang. “Sau đó anh ấy bật dậy và bắt đầu la hét trong đau đớn, với cánh tay gãy vặn vẹo”, cô nhớ lại. “Anh ấy nói: ‘Chuyện gì đã xảy ra vậy?’. Thật may là người này có mặc áo khoác nên vết thương đỡ sâu hơn”.

Nửa đêm không thấy bố mẹ, cậu bé đến đồn cảnh sát ngủ nhờ

Cậu bé 8 tuổi gọi tới đường dây nóng của cảnh sát yêu cầu trợ giúp và xin ngủ nhờ ở đồn sau khi tỉnh giấc giữa đêm phát hiện bố mẹ "mất tích".

Sự việc hy hữu xảy ra ở thành phố Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc (Trung Quốc). Cụ thể, lúc 2h ngày 21/8, cậu bé có tên Tong Tong đã gọi điện vào đường dây nóng của cảnh sát khu vực để xin trợ giúp sau khi em phát hiện bố mẹ "biến mất" giữa đêm.
Cậu bé 8 tuổi nói với lực lượng chức năng rằng em đã tỉnh dậy lúc nửa đêm và vô cùng sợ hãi khi không thấy bố mẹ của mình trong nhà. Tong Tong đã nhiều lần gọi điện cho bố mẹ nhưng không có ai trả lời điện thoại. Vì thế, cậu bé hoảng loạn và quyết định gọi đến đường dây nóng 110 của cảnh sát để xin trợ giúp.

Nhảy ở độ cao 400m, dù không mở khiến hai người chết thảm

Một cô gái và người hướng dẫn chết thảm khi nhảy dù ở Mexico vì lý do dù không mở trong suốt quá trình nhảy từ độ cao 400 mét.

Theo Daily Star, Vanessa Cardenas, 18 tuổi chết thảm ngay trước mắt người yêu. Người hướng dẫn Mauricio Gutierrez Castillo, 34 tuổi, cũng thiệt mạng trong vụ việc ở Morelos, Mexico.

Đọc nhiều nhất

Tin mới