Ăn chocolate người lạ tặng, cô gái qua đời đúng ngày sinh nhật

Chẳng bao lâu sau khi ăn hộp chocolate bí ẩn, người phụ nữ mắt trợn người, co giật chân tay dữ dội và qua đời trên đường đến bệnh viện.

Đừng ăn những gì người lạ đưa cho bạn! Mới đây, một người phụ nữ ở Rio de Janeiro, Brazil, qua đời vào đúng ngày sinh nhật của mình sau khi ăn chocolate do một người bí ẩn gửi tặng.
Theo thông tin đăng tải, cô Lindaci Viegas Batista de Carvalho, 54 tuổi, đã nhận được một món quà từ một người gửi nặc danh vào ngày 20/5 vừa qua, trong món quà này đó có hoa và chocolate. Vì ngày đó cũng chính là ngày sinh nhật của Lindaci nên cô không nghĩ gì nhiều.
An chocolate nguoi la tang, co gai qua doi dung ngay sinh nhat
Cô Lindaci Viegas Batista de Carvalho qua đời đúng ngày sinh nhật chỉ vì ăn hộp chocolate người lạ tặng.
Tuy nhiên, người thân của Lindaci lại rất chú ý vì cô đã từng bị đe dọa nặc danh trên mạng xã hội, đồng thời, Lindaci cũng từng nhận được những cuộc gọi đáng ngờ, nói rằng sẽ gửi quà chuyển phát nhanh cho cô.
Nghe theo lời người thân, Lindaci không động vào món quà và để ở cửa hàng của bạn trai mình. Sau đó, cô hỏi chồng cũ, xem có phải anh đã gửi quà sinh nhật vô danh cho cô hay không. Chồng cũ không hề biết về những lời đe doạ Lindaci từng nhận, anh nói đùa rằng anh chính là người tặng quà.
Nghe thấy, Lindaci yên tâm ăn chocolate. Nào ngờ, sau khi ăn chocolate chẳng bao lâu, người phụ nữ mắt trợn người, co giật chân tay dữ dội và tử vong vì trúng độc trên đường đến bệnh viện.
Con trai của cô Lindaci cũng cắn một miếng nhưng cậu đã nôn ngay vì mùi vị lạ. Sau khi nôn, cậu không có triệu chứng khó chịu nào khác.
Hiện cảnh sát đang đi sâu điều tra vụ án này, chồng cũ của Lindaci cũng bị tạm giữ. Tuy nhiên, các chị gái của cô Lindaci tin rằng kẻ giết người không phải là chồng cũ của cô, bởi vì dù đã ly hôn nhưng cả hai vẫn giữ mối quan hệ thân thiện.
>>> Mời quý độc giả xem thêm video: Đầu độc chị họ bằng trà sữa vì yêu anh rể, 1 người tử vong

Nguồn video: THĐT

Quà sinh nhật của lái xe ôm lại tiết lộ thân thế của tôi

Tôi cầm món quà sinh nhật vào hỏi mẹ. Bà tiết lộ bí mật khiến tôi chao đảo.

23 năm qua, tôi luôn nghĩ mình là con gái ruột của bố mẹ. Bố mẹ tôi sống rất hạnh phúc. Thỉnh thoảng họ cũng cãi nhau nhưng sau đó bố đều chủ động làm lành trước. Mẹ tôi chăm sóc, vun vén gia đình tỉ mỉ, chu đáo bằng cả trái tim của mình. Cuộc hôn nhân bình yên, đầm ấm của bố mẹ luôn là niềm hãnh diện, tự hào của tôi.

Năm ngoái, bố tôi mất sau một thời gian dài chống chọi với bệnh tật. Sự ra đi của bố đã để lại một khoảng trống lớn trong cuộc sống của hai mẹ con. Mẹ tôi bên ngoài tỏ ra mạnh mẽ nhưng tối nào cũng ngồi khóc trước bàn thờ của bố.

Lợi dụng công việc để sàm sỡ bệnh nhân nữ, bác sĩ gặp họa

Một bác sĩ 60 tuổi ở Trung Quốc đã bị tạm giữ, thu hồi giấy phép hành nghề vì hành vi lợi dụng chức vụ, công việc để sàm sỡ, quấy rối tình dục nữ bệnh nhân.

Ngày 19/5 vừa qua, cô Hoàng, đang làm việc tại thành phố Hạ Môn, Phúc Kiến, Trung Quốc, đến bệnh viện Tiên Nhạc ở địa phương để kiểm tra tổng quát và xin giấy khám sức khoẻ.

Chồng ngoại tình, tôi được bố mẹ chồng cho hết tài sản

Hồi làm dâu, chị N.M được bố mẹ chồng thương như con gái ruột. Khi biết con trai ngoại tình, ông bà quyết định để lại hết tài sản cho con dâu và cháu trai.

Chị N.M (Hà Nội) và chồng là bạn cùng lớp từ thời đại học, hai người tìm hiểu nhau được hai năm thì chính thức yêu đương. Sau khi ra trường, chị N.M không nghe theo lời bố mẹ về quê làm việc gần nhà cho ổn định mà quyết định ở lại thành phố cùng bạn trai.
Biến cố ập đến

Đọc nhiều nhất

Tin mới