6 người ở TPHCM bị lạc trong rừng sâu khi tham quan núi Minh Đạm

Tổ chức chuyến tham quan tại núi Minh Đạm (huyện Long Đất, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cũ), một nhóm gồm 6 bạn trẻ đến từ TPHCM do không thông thạo địa hình đã bị lạc và mất phương hướng.

Ngày 4/8, Đồn Biên phòng Phước Hải, Bộ đội Biên phòng TPHCM cho biết, đơn vị vừa phối hợp với các cơ quan chức năng hỗ trợ đưa 6 người bị lạc trên núi Minh Đạm, xã Phước Hải, TPHCM về nhà an toàn.

Lực lượng chức năng tiếp cận hiện trường nơi 6 người bị lạc trên núi Minh Đạm. Ảnh: Quang Anh
Lực lượng chức năng tiếp cận hiện trường nơi 6 người bị lạc trên núi Minh Đạm. Ảnh: Quang Anh

Trước đó, vào khoảng 12h30 trưa 3/8, nhóm 6 bạn trẻ từ TPHCM tự tổ chức chuyến tham quan núi Minh Đạm. Sau gần 2 giờ leo núi, do không thông thạo địa hình, nhóm bị mất phương hướng giữa rừng sâu. Sóng điện thoại tại khu vực này yếu, khiến việc định vị và liên lạc gặp nhiều khó khăn.

Một thành viên trong nhóm đã cố gắng liên hệ với Công an xã Phước Hải để cầu cứu. Nhận tin báo, Công an xã nhanh chóng phối hợp với Đồn Biên phòng Phước Hải, Hạt Kiểm lâm Long Điền - Đất Đỏ, Ban Quản lý Khu di tích lịch sử Minh Đạm và Đại đội Pháo binh 38 tổ chức lực lượng tìm kiếm, cứu hộ.

Nhóm 6 người được đưa xuống chân núi để trở về nhà. Ảnh: Quang Anh
Nhóm 6 người được đưa xuống chân núi để trở về nhà. Ảnh: Quang Anh

Đến khoảng 18h30 cùng ngày, tổ công tác đã tiếp cận được vị trí nhóm người bị lạc, cách chân núi khoảng 4,5km. Cả nhóm sau đó được hỗ trợ đưa xuống núi an toàn và trở về nhà trong tình trạng sức khỏe ổn định.

Qua sự việc trên, cơ quan chức năng khuyến cáo, khu vực núi Minh Đạm có địa hình rừng núi khá phức tạp, nhiều lối mòn dễ gây nhầm lẫn, do đó du khách nên chủ động thông báo với chính quyền địa phương khi tổ chức các hoạt động khám phá hoặc đi theo lộ trình đã được hướng dẫn, tránh di chuyển tự do để đảm bảo an toàn.

Phút hội ngộ giữa mẹ và con gái 13 tuổi bị mất tích

Sau gần 4 ngày mất liên lạc một cách bí ẩn, bé gái 13 tuổi cuối cùng đã trở về an toàn, khép lại chuỗi ngày lo âu tột độ của gia đình.

Tối 27/7, sân bay Nội Bài chứng kiến khoảnh khắc vỡ òa xúc động khi chị N.T.D. (42 tuổi, Hà Nội) ôm chầm con gái – bé N.T.T. (13 tuổi) – sau hành trình dài tìm kiếm trong thấp thỏm và nước mắt.

Vụ bé gái 13 tuổi ở Hà Nội mất tích, lộ tin nhắn dụ dỗ sang Campuchia

Cơ quan chức năng phát hiện cháu Trang có liên lạc với một bạn nam ở Campuchia, hai bên từng nhắn tin hẹn gặp nhau tại đây.

Hình ảnh cháu gái trước khi mất tích. Ảnh: Chị Dương cung cấp
Hình ảnh cháu gái trước khi mất tích. Ảnh: Chị Dương cung cấp
Hình ảnh cháu Nguyễn Kiều Trang. Ảnh: Chị Dương cung cấp
Hình ảnh cháu Nguyễn Kiều Trang. Ảnh: Chị Dương cung cấp

Thông tin mới nhất vụ bé gái 13 tuổi ở Hà Nội mất liên lạc

Tài xế  - được cho là người cuối cùng chở bé gái Hà Nội đi từ bến xe ở TPHCM đến Long An cũ - xác nhận rằng tại điểm đến có người đứng chờ sẵn để đón cháu.

Tài xế 'xe ôm' - được cho là người cuối cùng chở bé gái Hà Nội đi từ bến xe ở TPHCM đến Long An cũ (nay là tỉnh Tây Ninh) - xác nhận rằng tại điểm đến có người đàn ông và một phụ nữ đứng chờ sẵn để đón cháu.

Chia sẻ với phóng viên VietNamNet, chị Nguyễn Thùy Dương (SN 1983), mẹ của cháu Nguyễn Kiều Trang, cho biết: Vào khoảng 20h15 ngày 23/7, con gái chị rời khỏi nhà tại số 7, ngách 8, ngõ 245 Lạc Long Quân (Hà Nội). Kể từ thời điểm đó đến nay, cháu chưa trở về và gia đình không rõ cháu đi đâu.

Đọc nhiều nhất

Tin mới

Vì sao bi kịch cháy nổ cứ lặp lại?

Vì sao bi kịch cháy nổ cứ lặp lại?

Các vụ cháy đều có điểm chung là nhà trọ, kết hợp kinh doanh, thiếu thiết bị báo cháy, lối thoát, người dân thiếu kỹ năng, công tác quản lý còn lỏng lẻo.