5.000 người xếp hàng dưới mưa chờ hiến tế bào cứu bé trai 5 tuổi

Cuối tuần qua, hàng nghìn người đã xếp hàng dưới mưa trong nhiều giờ đồng hồ để chờ xét nghiệm máu với hy vọng cứu sống cậu bé 5 tuổi đang chiến đấu với căn bệnh ung thư quái ác khi nhận được lời kêu gọi giúp đỡ từ cha cậu bé.
 

Tháng 1/2018, bé Oscar Saxelby-Lee, 5 tuổi, sau khi phát hiện vết bầm tím không rõ nguyên nhân trên cơ thể, được chẩn đoán mắc bệnh ung thư máu hiếm gặp. Các bác sỹ cho biết gia đình chỉ còn 3 tháng để tìm một người hiến tế bào gốc phù hợp giúp điều trị bệnh bạch cầu tăng Lympho bào cấp tính (ALL) cho cậu bé.
Các bác sỹ cho biết cậu bé cần được ghép tế bào gốc để bổ sung vào các tế bào máu đang bị phá hủy bởi hóa trị liệu. Nếu tế bào gốc bổ sung được tìm thấy càng nhanh thì khả năng điều trị càng cao.
5.000 nguoi xep hang duoi mua cho hien te bao cuu be trai 5 tuoi
 Cậu bé Oscar 5 tuổi bên bố mẹ. Ảnh: DM
Hưởng ứng lời kêu gọi của cha mẹ Oscar, đã có tổng cộng 4.855 người đến buổi xét nghiệm thực hiện tại trường tiểu học Pitmaston để kiểm tra họ mang tế bào gốc phù hợp với cậu bé hay không. Bên cạnh đó, khoảng 80 tình nguyện viên cũng đã tham gia hỗ trợ trao gạc và hoàn thành các mẫu đăng ký giúp người hiến tặng.
Bà Sarah Gray, người phát ngôn của tổ chức từ thiện DKMS chia sẻ với hãng tin BBC: “Thật sự rất khó để tìm thấy một tế bào phù hợp, nó giống như chơi xổ số vậy, vì thế khi càng có nhiều người đến xét nghiệm, thì sẽ có càng nhiều cơ hội cứu sống những bệnh nhân như Oscar”.
Laura Senter, cô giáo của Oscar, chia sẻ: “Tôi không thể tin được, tôi đã gặp cậu bé trước Giáng sinh và thường ngày Oscar là một cậu bé hoạt bát, vui vẻ. Chẩn đoán về căn bệnh của em là một cú sốc đối với tất cả chúng tôi”.
ALL là một căn bệnh hiếm gặp và chỉ ảnh hưởng đến khoảng 650 người ở Anh mỗi năm, một nửa trong số đó là trẻ em. Đây là một loại ung thư phát triển rất nhanh và nguy hiểm mang theo những triệu những như mệt mỏi, khó thở, xanh xao, sốt và đau xương khớp.
5.000 nguoi xep hang duoi mua cho hien te bao cuu be trai 5 tuoi-Hinh-2
Dòng người xếp hàng chờ xét nghiệm xem có tế bào gốc phù hợp không. Ảnh: DM 
Hiện tại, Oscar đã được truyền máu 20 lần và trải qua 4 tuần hóa trị. Gia đình em đang chạy đua với thời gian để tìm kiếm một người có tế bào gốc trong máu thích hợp. Họ lo lắng khi cơ hội sống sót của cậu bé sẽ giảm đi nếu không tìm được người hiến tặng trong vòng ba tháng.
"Chúng tôi cảm thấy như mình không thể tìm thấy ánh sáng nào ở cuối đường hầm, nhưng khi nhìn thấy nụ cười lém lỉnh, sự dũng cảm và quyết tâm của Oscar, chúng tôi mạnh mẽ trở lại. Thằng bé chưa khi nào tỏ ra yếu đuối hay ngừng khiến chúng tôi ngạc nhiên trong những thời điểm khó khăn nhất và đối với chúng tôi, con trai là một chiến binh thực thụ”, mẹ Oscar bày tỏ.

Chú chó vượt gần 5.000km, qua 2 vùng chiến sự để đoàn tụ với chủ

Không chỉ là một chú cún cưng, với cựu quân nhân Anh Sean Laidlaw, chú chó Barrie còn là một người bạn tri kỷ đã giúp anh vượt qua những ám ảnh tâm lý sau chiến tranh.

Hành trình 7 tháng đưa chú chó cưng về nhà của cựu quân nhân Sean Laidlaw.
Sau 10 năm tham chiến tại Afghanistan, anh Sean Laidlaw được điều tới Syria và trở thành chuyên gia xử lý bom tại đây.

Ảnh: Vẻ đẹp thời thiếu nữ của Đệ nhất phu nhân Mỹ Melania Trump

Phu nhân đương kim Tổng thống Mỹ Trump, bà Melania, từng có thời gian dài làm người mẫu. Sau đây là loạt ảnh vẻ đẹp thời thiếu nữ của bà ở Slovenia.

Anh: Ve dep thoi thieu nu cua De nhat phu nhan My Melania Trump
 Nhan sắc của Đệ nhất phu nhân Mỹ Melania Trump khi bà mới 16 tuổi.

“Người nhện” tay không leo 4 tầng nhà cứu em bé lơ lửng ngoài ban công

Chàng trai gan dạ được người dân tụng xưng là "người nhện" đã dùng tay không leo 4 tầng nhà để cứu em bé treo lơ lửng ngoài ban công ở thành phố Paris, Pháp.

"Người nhện" Paris được tờ Dân Việt thông tin:

Bé trai 4 tuổi cố gắng dùng tay bám vào gờ bên ngoài ban công của một căn hộ trên tầng 4 của tòa nhà chung cư ở quận Rue Marx-Dormoy, Paris, Pháp. Em bé ra ngoài ban công chơi, sau khi bị bố để ở nhà một mình trong lúc anh ta đi mua sắm.

Đọc nhiều nhất

Tin mới