5 từ tự nhắc nhở bản thân mỗi ngày để thay đổi vận mệnh

Để có cuộc sống hạnh phúc, thay đổi vận mệnh, hãy tự nhắc nhở bản thân bằng 5 từ này mỗi ngày

Liêm

Cuộc sống luôn rất công bằng. Không làm mà muốn hưởng lộc, sớm muộn cũng phải nhận lấy báo ứng nặng nề.

Đừng nhận những thứ không phải do mình làm ra, cũng đừng mơ mộng việc mình không bỏ công sức lao động mà vẫn có thể rung đùi hưởng lợi. Nên nhớ, của thiên thì sớm muộn cũng phải trả địa.

Cố sức tranh đoạt thứ không thuộc về mình, sớm muộn cũng phải nhận báo nghiệp xứng đáng.

Khiết

Làm người, đừng bao giờ có cái suy nghĩ chiếm đoạt cái gì từ người khác. Trời sinh ra ta ắt có phần, ai mà chẳng phải sống, phải sinh tồn, phải lo cơm áo gạo tiền, bạn tham của người ta, sự sinh tồn của người ta sẽ chịu ảnh hưởng.

Người chà đạp lên danh lợi của người khác để chiếm hư vinh, sống vui vẻ trên sự bất hạnh của người khác, sẽ chẳng thể mãi đắc chí. Các cụ bảo rồi, tham thì thâm, tham lam, là căn nguyên của mọi loại tội ác; càng tham lam, sống sẽ chỉ càng mệt mỏi.

Cần

5 tu tu nhac nho ban than moi ngay de thay doi van menh

Lười biếng hay "nhiệt huyết 3 phút" chính là gốc rễ sâu xa của không biết bao nhiêu thất bại. Càng lười biếng, bạn càng dễ rước họa vào mình. Chỉ khi không ngừng nỗ lực rèn luyện, chăm chỉ cố gắng, những chuyện phiền phức mới tránh xa, và ta mới có thể chạm đến hạnh phúc đích thực.

Nhẫn

Nhẫn có thể dưỡng phúc! Đời người ai cũng sẽ gặp phải những sự tình không thuận lợi, nhưng những lúc như vậy lại phải cần "nhẫn".

Nhẫn không phải là trốn tránh, mà là một loại tích lũy của năng lượng. Người biết Nhẫn sẽ hiếm khi phạm phải sai lầm không đáng có.

Từ (từ bi)

Từ có thể dưỡng tâm. Người sống từ bi sẽ sở hữu một trái tim hòa ái đối với tất cả mọi người thế gian. Cổ nhân dạy: “tướng do tâm sinh”, “tướng tùy tâm mà thay đổi” tâm càng đẹp thì tướng mạo cũng càng đẹp.

Bài học giúp ta làm ra những việc long trời lở đất

Đừng sợ rằng bạn không biết một cái gì đó, bởi điều đáng sợ nhất không chịu tìm hiểu về nó.

1.Đừng sợ rằng bạn không biết một cái gì đó, bởi điều đáng sợ nhất không chịu tìm hiểu về nó.

2. Cổ nhân dạy: Đi với phật mặc áo cà sa, đi với ma mặc áo giấy. Khi bồ câu kết bạn với quạ, mặc dù cánh của nó vẫn còn màu trắng, nhưng trái tim thì dần dần chuyển sang màu đen. Bạn kết giao với người thế nào, cũng sẽ trở thành người như vậy.

Nguyên tắc phải nhớ nếu không muốn bị mất mặt khi đối diện với cao nhân

Gặp cao nhân, nói lời phải cao minh, không biết nói gì hãy im lặng, cũng đừng động chạm đến điểm yếu hay

Gặp cao nhân, phải cao minh

Tào Tháo vì từng giết Đổng Trác nên kể từ đó về sau rất nghi kị việc bị người thân thiết bên cạnh ám hại. Để "diệt trứng từ trong nước", Tào Tháo đã nghĩ ra một kế hoạch. Ông nói với thị vệ hầu cạnh mình rằng: "Ta sợ mình giết người trong mơ, vì vậy khi mà ta đang ngủ, tuyệt đối đừng đến gần ta."

Đọc nhiều nhất

Tin mới