5 giờ đưa nạn nhân tử vong kẹt trên vách núi cao hiểm trở xuống đất
Một người đàn ông đi lấy mật ong trên vách núi đá cao, dựng đứng hiểm trở được phát hiện tử vong. Lực lượng chức năng phải mất nhiều giờ dùng thiết bị chuyên dụng để đưa thi thể nạn nhân xuống bên dưới.
Theo Ngọc Văn/Tiền Phong
Sáng 14/7, ông Đinh Hồng Lam, Chủ tịch UBND xã Thượng Quảng (huyện Nam Đông, tỉnh TT-Huế) xác nhận, một người đàn ông là dân địa phương vừa được phát hiện tử nạn trên một vách núi đá vôi thuộc địa bàn xã. Lực lượng chức năng phải mất nhiều giờ cứu hộ cứu nạn tại địa hình hết sức hiểm trở, nguy hiểm để đưa được thi thể nạn nhân xuống bên dưới.
Sáng 14/7, ông Đinh Hồng Lam, Chủ tịch UBND xã Thượng Quảng (huyện Nam Đông, tỉnh TT-Huế) xác nhận, một người đàn ông là dân địa phương vừa được phát hiện tử nạn trên một vách núi đá vôi thuộc địa bàn xã. Lực lượng chức năng phải mất nhiều giờ cứu hộ cứu nạn tại địa hình hết sức hiểm trở, nguy hiểm để đưa được thi thể nạn nhân xuống bên dưới.
Ngọn núi đá vôi với vách cao dựng đứng - bên trên có thi thể người bắt ong bị mắc kẹt. Ảnh CACC
Trước đó, một số người dân đi làm rừng qua dưới vách ngọn núi đá vôi thuộc thôn 4 (xã Thượng Quảng) bất ngờ phát hiện một chiếc xe gắn máy, quần áo và sợi dây thừng treo lơ lửng từ trên cao xuống, phía trên có một tổ ong mật.
Phát hiện dấu hiệu bất thường, người dân hú gọi liên tục nhưng không có ai trả lời. Nghi ngờ có chuyện chẳng lành, người đi rừng gọi điện thoại báo cho cơ quan chức năng địa phương.
Lực lượng công an triển khai công tác cứu nạn cứu hộ trong nhiều giờ tại địa hình hiểm trở. Ảnh CACC
Sau đó, lực lượng nghiệp vụ thuộc Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy & Cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh TT-Huế cùng cơ quan chức năng địa phương đã tiếp cận được hiện trường.
Triển khai tìm kiếm, cứu nạn trong hơn 5 giờ đồng hồ tại vị trí hiểm trở, với vách núi đá vôi cao dựng đứng nguy hiểm, lực lượng chức năng với nhân lực hàng chục người trang bị thiết bị chuyên dụng tìm thấy một người đàn ông đã tử vong và đưa được thi thể nạn nhân xuống bên dưới.
Sợi dây thừng của người đi lấy mật ong vẫn còn lơ lửng trên vách núi đá dựng đứng - Ảnh CACC
Danh tính nạn nhân được xác định là ông Trương Công T. (45 tuổi, trú thôn 6, xã Thượng Quảng). Thi thể ông T. đã được bàn giao cho gia đình đưa về nhà lo hậu sự.
Theo ông Đinh Hồng Lam, Chủ tịch UBND xã Thượng Quảng, nhận định bước đầu của cơ quan chức năng, có thể nạn nhân T. tử vong do kiệt sức, mất nước khi leo lên vách núi cao, hiểm trở để khai thác tổ ong mật rừng.
Danh tính nạn nhân được xác định là ông Trương Công T. (45 tuổi, trú thôn 6, xã Thượng Quảng). Thi thể ông T. đã được bàn giao cho gia đình đưa về nhà lo hậu sự.
Theo ông Đinh Hồng Lam, Chủ tịch UBND xã Thượng Quảng, nhận định bước đầu của cơ quan chức năng, có thể nạn nhân T. tử vong do kiệt sức, mất nước khi leo lên vách núi cao, hiểm trở để khai thác tổ ong mật rừng.
Lực lượng cứu nạn cứu hộ vượt qua vách núi dựng đứng để đưa thi thể nạn nhân mắc kẹt trên cao xuống bên dưới. Nguồn: CACC
Thời điểm phát hiện ông T. tử nạn, trên thi thể nạn nhân vẫn còn mang áo quần, mũ bảo hộ chống ong đốt khi đi lấy mật ong rừng.
Theo chính quyền địa phương, ông T. là lao động tự do, thường xuyên vào rừng lấy mật ong tự nhiên. Nạn nhân có vợ và 3 con còn nhỏ, thuộc gia cảnh rất khó khăn.
Thang máy bất ngờ gặp sự cố và dừng lại ở tầng 8 chung cư C8, nơi được trưng dụng làm bệnh viện dã chiến điều trị Covid-19 khiến nam nhân viên y tế bị mắc kẹt.
Vụ việc xảy ra vào lúc 18h22’ ngày 3/11 tại chung cư C8 C8 Man Thiện, đường D2, KP5, phường Tăng Nhơn Phú A, TP. Thủ Đức. Đây cũng là nơi được trưng dụng thành bệnh viện dã chiến điều trị Covid-19 số 3.
Đội Cảnh sát PCCC và CNCH, Công an TP. Thủ Đức triển khai công tác cứu hộ cứu nạn
Hành trình phá án: Đang nằm ngủ bất ngờ bị 'làm nhục'
Nghe tin về người con gái có chồng đi làm ăn xa, Thông đột nhập vào nhà, khống chế cưỡng bức, cướp tài sản của nạn nhân rồi bỏ trốn. Vụ án được ANTV dựng lại trong Hành trình phá án.
Theo hồ sơ vụ án, sáng 31/10/2013, như 1 buổi sáng thường lệ bà con thôn Chung, xã thôn Chính, huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc lại tất bật với công việc đồng áng, chợ búa cho 1 ngày mới.
Một người phụ nữ đeo khẩu trang kín mặt như muốn trốn tránh ánh mắt của bà con hàng xóm vội vàng đi xe về trụ sở Công an huyện. Người phụ nữ ấy là chị Lê Thị H. xã Khương Chính, huyện Vĩnh Tường vừa khóc chị H. vừa trình báo với cơ quan Công an về việc bị kẻ lạ mặt đột nhập vào nhà cưỡng hiếp và cướp tài sản.
Huế: Cháy lớn lúc rạng sáng kịp thời cứu sống nhiều người bị mắc kẹt
Một vụ cháy lớn vào rạng sáng 28/5 tại cơ sở kinh doanh dịch vụ Internet Huế Zone ở TP Huế khiến nhiều người bị mắc kẹt, lực lượng chức năng căng sức giải cứu.
Vào lúc 4h15 ngày 28/5, Phòng Cảnh sát PCCC&CHCN Công an tỉnh Thừa Thiên-Huế nhận được tin báo cháy của người dân tại cơ sở kinh doanh dịch vụ Internet Huế Zone ở số 5A đường Phong Châu, phường Phú Hội, TP Huế. Tại thời điểm này ngọn lửa đã bao trùm tòa nhà, đe dọa tính mạng nhiều người bên trong.
Sau khi nhận được tin báo, lực lượng cảnh sát PCCC&CHCN tỉnh Thừa Thiên Huế đã điều động 4 xe chữa cháy, 1 xe thang, 1 xe cứu nạn cứu hộ, 2 xe bồn tiếp nước cùng hơn 40 CBCS khẩn trương di chuyển đến hiện trường tham gia cứu chữa.
Tại cơ quan Công an, người đàn ông khai tên là Lương Văn Thơm, hiện là bị can trong vụ án hình sự “Trộm cắp tài sản” ở Cảng hàng không quốc tế Nội Bài.
Công dân N.T.H đã nhận thức được sai phạm, nghiêm túc chấp hành quyết định xử phạt, tự nguyện gỡ bỏ bài đăng có nội dung sai sự thật và cam kết không tái phạm.
Công an Lâm Đồng thu giữ hơn 7 tấn cà phê thành phẩm và nguyên liệu tại một doanh nghiệp, phát hiện cơ sở trộn đậu nành, hương liệu làm cà phê kém chất lượng.
Từ nay đến Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, Công an các địa phương tập trung thực hiện công tác phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật về an toàn thực phẩm.
Theo hồ sơ, Công an TP Hà Nội đã ra quyết định khởi tố Phạm Anh Tuấn về tội trộm cắp tài sản. Tuy nhiên đối tượng bỏ trốn khỏi nơi cư trú nên bị truy nã.
Tại cơ quan Công an, người đàn ông khai tên là Lương Văn Thơm, hiện là bị can trong vụ án hình sự “Trộm cắp tài sản” ở Cảng hàng không quốc tế Nội Bài.
Với cáo buộc tội “Sử dụng trái phép chất ma túy”, Nguyễn Anh Tuấn, Phan Đỗ Hải Hưng, Bùi Hữu Mỹ và Mai Văn Phước bị TAND khu vực 1 – Huế tuyên phạt 29 năm tù.