5 câu phụ nữ không nên nói lúc "nước sôi lửa bỏng"

Đã từng có vô vàn lời tâm sự trong chuyện tình yêu, hôn nhân, xuất phát từ chị em phụ nữ rằng "Vì sao tôi chỉ nói có thế mà anh ta đã nổi giận?"

Thực ra, lời nói ấy với bạn là bình thường, nhưng rất có thể với người khác thì chẳng khác nào con dao sắc cứa vào tim. Quan trọng là lựa lời mà nói và thời điểm cũng là thứ đáng lưu tâm. Nhất là trong tình thế "nước sôi lửa bỏng", đừng dại gì nói ra 5 câu dưới đây, chị em hãy lưu ý nhé.

1. "Tôi đã hi sinh cho anh quá nhiều rồi, anh không nhìn ra sao?"

Nếu bạn hi sinh cho mối quan hệ, cho hôn nhân, cho chồng con, thì hiển nhiên bạn có quyền được đòi hỏi những lợi ích, tình cảm chính đáng. Nhưng đừng quên tự hỏi lại bản thân: Những gì bạn làm có thật là hi sinh cho anh ấy hay không? Chúng ta cứ cho đi mà chẳng cần quan tâm cho đi cái gì và như thế nào. Đừng tưởng cứ nỗ lực hi sinh thì đối phương sẽ thoải mái và trân trọng.

5 cau phu nu khong nen noi luc

Ảnh minh họa.

Mặt khác, khi bạn cứ đinh ninh rằng mình hi sinh cho người kia một cách mơ hồ, chính bạn đang trở thành cô vợ ích kỷ, không thấu hiểu. Nhất là trong khoảnh khắc hai người tranh luận, hãy dùng nhiều lý lẽ, bằng chứng logic, thay vì kể lể công lao trong quá khứ. Bằng không, những gì bạn nhận lại từ người kia sẽ rất cay đắng, khiến chúng ta tuyệt vọng, hụt hẫng.

2. "Anh là người đàn ông vô dụng nhất mà tôi từng biết"

Kể cả khi bạn bực bội, nóng giận nhất, cũng đừng nên hạ thấp thái quá và gạt đi toàn bộ danh dự, thể diện của đối phương. Đặc biệt với người đàn ông, họ rất cần thể diện, và khi bạn mắng mỏ quá đáng, họ cũng tự ái ít nhiều. Vả lại, tranh luận bằng cách hạ bệ đối phương không phải phương pháp đúng đắn. Nhẹ nhàng, đi thẳng vào vấn đề và tìm cách giải quyết sẽ giúp hai vợ chồng dễ hòa giải, chữa lành hơn.

3. "Tôi làm sao mà được như gia đình anh"
 Tốt nhất chuyện mâu thuẫn riêng giữa hai vợ chồng hãy chỉ giới hạn và xoay quanh hai người, đừng để liên đới tới bố mẹ mình hay bố mẹ chồng. Không ít người phụ nữ có xu hướng "giận cá chém thớt", đẩy bao nhiêu lời lẽ cay nghiệt và sự buồn bực sang bên gia đình chồng. Nếu hành xử như vậy, bạn sẽ càng làm mất đi sự tôn nghiêm của bản thân, khiến chính mình trở thành kiểu người ích kỷ, lòng dạ hẹp hòi. Và đương nhiên chồng bạn cũng sẽ không thể tôn trọng vợ, khi cô ấy nói năng, hành xử thiếu suy nghĩ.
4. "Anh đừng có thách thức, tôi dám làm đấy"
Trong một cuộc cãi vã, đôi khi sẽ xảy ra tình huống hai bên dần đẩy những căng thẳng lên cao, thậm chí buông lời thách thức đối phương. Cái kết là những cuộc ẩu đả, những màn vung tay chân, phá đồ đạc vô nghĩa, thiếu kiểm soát. Và người tổn thương là chính bạn, có khi là cả những đứa trẻ nữa. Thách thức người kia hay tự thách thức chính mình chẳng có gì hay ho và đáng để nói cả. Cách bạn đối diện với mâu thuẫn và xử lý ổn thỏa quan trọng hơn nhiều. Đừng để cái tôi trong mình bị đẩy lên cao và làm ra những việc thiếu kiểm soát, gây ảnh hưởng về lâu dài tới mối quan hệ.
5. "Tôi sẽ khiến anh phải hối hận"

Khi nói ra câu này tức là bạn đã phải chịu đựng rất nhiều, đồng thời trong lòng nhen nhóm lên bao nhiêu hi vọng "trả đũa" người kia. Trên thực tế dù mối quan hệ đã chẳng thể cứu vãn thì chúng ta vẫn không cần nói ra câu như vậy. Sau khi cuộc hôn nhân đổ vỡ, bạn có thể chăm chút bản thân nhiều hơn, sống hạnh phúc hơn, nhưng là vì xây dựng tương lai tốt đẹp, chứ đừng quá chú tâm vào việc khiến ai đó hối hận. Câu nói "Tôi sẽ khiến anh phải hối hận" tưởng chừng là động lực, nhưng nó giống như con dao hai lưỡi, cả bạn và đối phương đều khó chịu, không thoải mái. Trong giây phút căng thẳng, tuyệt đối tránh những lời gây tổn thương như vậy nếu bạn còn muốn gìn giữ mối quan hệ hôn nhân.

Câu nói của chồng khiến tôi thay đổi cả cuộc đời

Tôi đã từ từ thiếp đi với suy nghĩ rằng, tôi nhất định phải sống...

Tôi yêu Định từ năm 4 đại học. Chúng tôi cùng nhau trải qua những tháng ngày vất vả từ thời sinh viên nghèo khổ đến tận lúc ra trường, lăn lộn tìm kiếm các cơ hội việc làm, chia sẻ với nhau từng đồng lương khốn khó. Quãng thời gian ấy đủ để chúng tôi tin tưởng nắm tay nhau bằng một cam kết lâu dài, một đám cưới có sự chúc phúc của mọi người.

Nhưng cuộc đời luôn thử thách chúng ta bằng những sự kiện không mong đợi. Khi kinh tế của chúng tôi ngày càng ổn định, tin vui về đường con cái cứ mãi xa vời. Bố mẹ chồng vẫn yêu thương, tôn trọng tôi. Định cũng luôn chiều chuộng, quan tâm tôi từng ly từng tí. Nhưng tôi bắt đầu căng thẳng.

Tháng lương đầu tiên của chồng, tôi chia nửa cho bố mẹ chồng

Hôm qua, chồng tôi đem tháng lương đầu tiên về nhà. Anh đưa cho tôi nhằm khoe khoang số tiền kiếm được. Nhưng tôi chia tiền ra làm đôi trước sự kinh ngạc của anh.

Cách đây một năm, chồng tôi vẫn còn ham chơi, lười làm. Anh không chịu đi làm mà ỷ lại vào tiền của vợ nên cứ tụ tập bạn bè đi uống cà phê, ăn nhậu. Dù công việc kinh doanh của tôi rất tốt, mỗi tháng thu nhập cũng hơn 40 triệu nhưng lại chẳng dư dả đồng nào. Nhiều khi không còn tiền nhập hàng, tôi vừa chán chồng vừa tủi phận mình.

Bù lại, tôi may mắn có được sự yêu thương, giúp đỡ từ bố mẹ chồng. Biết tôi vất vả nên việc nhà, chăm sóc con trai 10 tháng tuổi của tôi đều do bố mẹ làm. Ông bà cũng hay lựa lời khuyên can con trai, nhưng chồng tôi vẫn không thay đổi.

Thang luong dau tien cua chong, toi chia nua cho bo me chong

Ảnh minh họa.

Cách đây 2 tháng, tôi bảo với chồng, nếu như anh đi làm, có lương ổn định thì tiền lương đó, tôi sẽ chỉ nhận 1/3 thôi. Còn lại 2/3, anh cứ việc cầm lấy, tự do tiêu pha. Chồng tôi vui vẻ đồng ý.

Rồi anh bắt đầu đi xin việc và được nhận vào một công ty tư nhân, lương khởi điểm là 8 triệu. Đây cũng là lần đầu tiên sau khi cưới, chồng tôi đi làm. Có đi làm thì anh mới hiểu được nỗi vất vả của vợ và biết phụ vợ trông con, lau nhà. Từng thay đổi nhỏ nhất của chồng đều khiến tôi và bố mẹ vui mừng.

Hôm qua, chồng tôi đem tháng lương đầu tiên về nhà. Anh đưa cho tôi nhằm khoe khoang số tiền kiếm được. Nhưng tôi cầm lấy, chia tiền ra làm đôi trước sự kinh ngạc của anh.

Tôi nói thẳng, mỗi tháng, 1/2 tiền lương của chồng tôi sẽ đưa cho bố mẹ chồng bởi ông bà đã giúp đỡ chúng tôi quá nhiều. Một nửa số tiền còn lại thì tiếp tục chia đôi để tôi lấy tiền mua sữa bỉm cho con trai. Như vậy đồng nghĩa với việc, mỗi tháng chồng tôi chỉ được nhận 2 triệu thôi.

Nghe tôi nói hợp tình hợp lý quá nên dù không vui, chồng tôi vẫn không thể phản bác lại. Anh ấy làu bàu, cho rằng tôi cao tay, ghê gớm, tháng sau anh sẽ không đưa cho tôi đồng nào nữa, kể cả tiền gọi là trách nhiệm với gia đình. Tôi thật không biết phải "trị chồng" như thế nào đây? 

Đọc nhiều nhất

Mẹo tăng sức đề kháng trong mùa đông

Mẹo tăng sức đề kháng trong mùa đông

Để tăng cường sức đề kháng trong mùa đông, cần chế độ dinh dưỡng giàu vitamin, uống đủ nước ấm, tập thể dục đều đặn, giữ ấm cơ thể, ngủ đủ giấc...

Tin mới

Mẹo tăng sức đề kháng trong mùa đông

Mẹo tăng sức đề kháng trong mùa đông

Để tăng cường sức đề kháng trong mùa đông, cần chế độ dinh dưỡng giàu vitamin, uống đủ nước ấm, tập thể dục đều đặn, giữ ấm cơ thể, ngủ đủ giấc...

Vì sao nọng heo được ưa chuộng?

Vì sao nọng heo được ưa chuộng?

Nọng heo được ưa chuộng vì sự kết hợp độc đáo giữa vị ngọt của thịt nạc và béo ngậy của mỡ, tạo nên hương vị mềm mọng, giòn sật đặc trưng.