3 nguyên tắc khiến phiền não đến mấy cũng nhất định hạnh phúc

Ở đời có vô vàn nỗi khổ và người ta mặc định đổ lỗi cho nhau, đàn ông trách đàn bà, đàn bà lại hận đàn ông. Thế nhưng, rất nhiều nỗi khổ chẳng ai mang lại cho bạn, mà chính bạn tự đày đọa thể xác lẫn tinh thần của mình.

1. Tập thói quen bao dung, tha thứ
Sống mà cứ thù hận, căm ghét một người thì chính bạn đang tự biến cuộc đời của mình thành địa ngục. Bởi vì trong đầu bạn lúc nào căm ghét người khác nên chỉ nghĩ đến việc trả thù, gây khó dễ cho đối phương thế nào để hả hê nhất. Và rồi, sau cùng người đau thương nhất lại là bạn. Bởi vì bạn chỉ sống trong việc hận người khác mà quên rằng cuộc đời của mình vui, hạnh phúc hay không mới là quan trọng.
3 nguyen tac khien phien nao den may cung nhat dinh hanh phuc
Ảnh minh họa. 
Hãy tập cách tha thứ, bao dung cho kẻ thù của mình, điều đó cũng chính là bạn đang bao dung cho bản thân mình. Khi biết cách tha thứ, bạn sẽ hiểu rằng cuộc sống nhẹ nhàng và tĩnh tâm biết bao.
2. Sống và suy nghĩ đơn giản
Chẳng có nỗi khổ nào bằng việc chính mình tự làm khổ mình, bởi nỗi khổ này thường vô phương cứu chữa, chẳng ai giúp bạn được ngoài bạn phải tự thoát khỏi nó. Rất nhiều người đang sống ở hiện tại, cuộc sống cũng đang rất tốt, nhưng lúc nào đầu cũng tự vẽ ra những biến cố, những khó khăn.
Và rồi lúc đó ngồi lo lắng, suy tư...đấy như vậy chẳng phải bạn đang tự làm khổ mình sao. Hãy sống với suy nghĩ đơn giản, cái gì cũng vậy càng phức tạp càng lắm chuyện hơn mà thôi. Vậy nên hãy cố gắng sống nhẹ nhàng, bớt soi mói, bớt suy diễn và tự làm khổ mình. Đời người ngắn lắm, nghĩ nhiều nhỉ hại thân. Còn sống giây phút nào hãy thư thái và tận hưởng.
3. Cho đi nhiều hơn
Con người sống với nhau ngày càng tính toán, chi ly và hơn thua. Thế nhưng cứ mãi suy nghĩ mình cho đi phải nhận lại được gấp đôi càng khiến bản thân mệt mỏi. Hãy cứ cho đi, để tâm nhẹ tĩnh an. Khi đã cho đi thì mình làm được nhiều điều phúc, không thu lại nhiều lợi nhuận nhưng chắc chắn giúp họa tránh xa.
Khi cho đi cái gì hãy cứ nhẹ nhàng, đừng tính toán xem mình được và mất những gì. Càng tính toán bạn càng mất nhiều hơn. Cứ bình tĩnh, lòng tốt của bạn ắt nhận được quả ngọt.

Bí mật chưa từng tiết lộ về ngôi chùa cổ nhất Sài Gòn

(Kiến Thức) - Tổ đình Giác Lâm có lịch sử hình thành vào năm 1744, là một trong những ngôi chùa hiện diện đầu tiên ở mảnh đất Sài Gòn.

Bi mat chua tung tiet lo ve ngoi chua co nhat Sai Gon
Tọa lạc tại số 565 đường Lạc Long Quân, phường 10, quận Tân Bình, TP HCM, Tổ đình Giác Lâm là một trong những ngôi chùa hiện diện đầu tiên ở mảnh đất Sài Gòn. Đây chính là tổ đình của phái Thiền Lâm Tế tông ở miền Nam Việt Nam.
Bi mat chua tung tiet lo ve ngoi chua co nhat Sai Gon-Hinh-2
Chùa do cư sĩ Lý Thụy Long, người Minh Hương, quyên tiền xây dựng vào năm 1744, thời chúa Nguyễn Phúc Khoát. Ban đầu chùa có tên là Sơn Can (gò núi) hay Cẩm Sơn do tọa lạc trên gò Cẩm Sơn. Ngoài ra còn có tên Cẩm Đệm, theo tên dân gian của cư sĩ Thụy Long (ông vốn tên Cẩm, chuyên nghề đan đệm).

2 cái nghiệp cực nặng, phạm phải cả đời gánh không hết

Bất cứ những gì ta nói ra đều có tác động lợi hoặc hại, tốt hoặc xấu, xảy ra ngay tức thì hoặc để lại hậu quả sau này.

Theo nhà phật thì nghiệp được hiểu đơn giản nhất, đời thường nhất là thói quen.

Phật chỉ dạy đạo làm người để tránh mọi tai ương

Muốn tránh được tai ương trong cuộc sống chúng ta cần khắc cốt ghi tâm những điều Phật dạy này!

Phật dạy: Sát sinh, trộm cắp, dâm dật, vọng ngữ, đây là bốn điều xấu ác mà bất cứ ai cũng nên tránh, hàng ngày đọc báo chúng ta vẫn thường thấy nhan nhãn các tội phạm phạm bốn điều trên: giết người, cướp của… gây cho xã hội những bất an thường nhật.

Đọc nhiều nhất

Tin mới