2 căn hộ hạng sang của Dương Chí Dũng giờ thế nào?

2 căn hộ chung cư cao cấp ở tòa nhà Pacific 83B Lý Thường Kiệt và tòa nhà SkyCity 88 Láng Hạ đều bị kê biên.

 
Có mặt tại toà nhà Pacific, 83B Lý Thường Kiệt, quận Hoàn Kiếm sáng 11/12, phóng viên không thể tiếp cận căn hộ số 10, nằm trên tầng 8 của bà T, bởi muốn lên tầng bắt buộc phải có thẻ cư dân. Mỗi căn hộ ở đây có giá từ 4-6 tỷ đồng.
Khi được hỏi căn hộ nằm trên tầng 8 của bà T giờ có người ở hay không, nhân viên bảo vệ cho hay, theo nhiều người dân sinh sống cùng tầng thì căn hộ này đã “cửa đóng then cài” từ nhiều tháng nay. Trước đây, dù thi thoảng nhân viên bảo vệ toà nhà có bắt gặp một phụ nữ thường xuyên ra vào căn hộ, nhưng do cấu trúc toà nhà là những căn hộ khép kín nên cuộc sống riêng tư của các chủ hộ không ai nắm được.
Được thiết kế theo tiêu chuẩn quốc tế, cư dân sinh sống tại tòa nhà, ngoài việc được cung cấp những dịch vụ cao cấp, không gian sống văn minh còn được hưởng nhiều tiện ích khác. Chị Nguyễn Thu A, chủ một căn hộ tại đây cho biết: “Qua thông tin báo chí tôi cũng có nghe “bồ nhí” của cựu Chủ tịch Vinalines từng là một trong những cư dân tại đây.
Tuy nhiên, thông tin này có chính xác hay không bản thân tôi cũng không chắc chắn. Nếu căn hộ đó được mua từ tiền tham nhũng thì việc tịch thu là hoàn toàn hợp lý”.
Căn hộ thứ 2 mà Dương Chí Dũng mua là căn hộ tại tầng 29 tháp B, tòa nhà SkyCity, 88 Láng Hạ, Hà Nội. Đây là một tổ hợp các căn hộ cao cấp, văn phòng cho thuê, cửa hàng bán lẻ… được bố trí giữa các khuôn viên, tách biệt hẳn với phố xá náo nhiệt bên ngoài. Theo các hộ dân đang sinh sống tại đây thì các căn hộ đều có 2 hoặc 3 phòng ngủ, diện tích từ 100 đến 172 m2, và có hướng nhìn toàn cảnh thành phố từ ban công. Được trang bị tiện nghi hiện đại và đẳng cấp, các căn hộ ở đây từng được rao bán với giá khởi điểm gần 2.000 USD/m2 tương đương 3-5 tỷ đồng/căn.
Theo thông tin ít ỏi mà nữ nhân viên lễ tân tòa nhà này cung cấp thì hiện căn hộ này không có người ở, chủ cũ căn hộ là một người phụ nữ, còn mọi thông tin khác liên quan đến đời tư của chủ hộ thì họ không nắm được, nếu biết họ cũng không thể cung cấp.

Ngắm sân bay “ma” tiền tỷ đang bị rao bán

(Kiến Thức) - Một sân bay của Tây Ban Nha có chi phí xây dựng lên tới hơn 1 tỷ euro đang nằm đắp chiếu chờ ngày được bán.

Sân bay miền Trung Tây Ban Nha có tên Ciudad Real, nằm cách thủ đô Madrid khoảng 150 dặm về phía nam, mở cửa vào năm 2008. Nhà điều hành sân bay vừa bị phá sản vào năm ngoái sau khi thất bại trong việc thu hút khách hàngvà nay nó nằm đắp chiếu như 1 sân bay ma.

Sân bay miền Trung Tây Ban Nha có tên Ciudad Real, nằm cách thủ đô Madrid khoảng 150 dặm về phía nam, mở cửa vào năm 2008. Nhà điều hành sân bay vừa bị phá sản vào năm ngoái sau khi thất bại trong việc thu hút khách hàngvà nay nó nằm đắp chiếu như 1 sân bay ma.

Với đường băng 4.200 mét, dài nhất châu Âu, đủ để chiếc máy bay chở khách lớn nhất thế giới Airbus 380 hạ cánh và tiếp nhận 10 triệu hành khách mỗi năm.
 Với đường băng 4.200 mét, dài nhất châu Âu, đủ để chiếc máy bay chở khách lớn nhất thế giới Airbus 380 hạ cánh và tiếp nhận 10 triệu hành khách mỗi năm.
Sân bay quốc tế tư nhân đầu tiên của Tây Ban Nha này chào đón chuyến bay đầu tiên vào tháng 12/2008, tuy nhiên công việc kinh doanh quá bết bát đến mức CR Aeropuertos, nhà điều hành sân bay này bị phá sản vào tháng 6/2012 với khoản nợ lên tới 450 triệu USD.
Sân bay quốc tế tư nhân đầu tiên của Tây Ban Nha này chào đón chuyến bay đầu tiên vào tháng 12/2008, tuy nhiên công việc kinh doanh quá bết bát đến mức CR Aeropuertos, nhà điều hành sân bay này bị phá sản vào tháng 6/2012 với khoản nợ lên tới 450 triệu USD.
Ngân hàng Caja Castilla La Mancha đã hỗ trợ rất nhiều cho sân bay từ năm 2010 nhưng vẫn không cứu vãn được việc nó phải đóng cửa năm nay.
 Ngân hàng Caja Castilla La Mancha đã hỗ trợ rất nhiều cho sân bay từ năm 2010 nhưng vẫn không cứu vãn được việc nó phải đóng cửa năm nay.
Sân bay này bị đem ra đấu giá với mức giá khởi điểm 150 triệu USD từ hôm thứ Hai và thương vụ đấu giá này sẽ kết thúc vào ngày 27/12 tới.
Sân bay này bị đem ra đấu giá với mức giá khởi điểm 150 triệu USD từ hôm thứ Hai và thương vụ đấu giá này sẽ kết thúc vào ngày 27/12 tới. 
Trong tình hình suy thoái kinh tế nghiêm trọng ở Tây Ban Nha, nhiều sân bay quốc tế ở đây không còn thường xuyên tiếp nhận các chuyến bay thương mại, và nhiều nơi chỉ tiếp nhận chưa đến 100.000 hành khách mỗi năm.

Trong tình hình suy thoái kinh tế nghiêm trọng ở Tây Ban Nha, nhiều sân bay quốc tế ở đây không còn thường xuyên tiếp nhận các chuyến bay thương mại, và nhiều nơi chỉ tiếp nhận chưa đến 100.000 hành khách mỗi năm.

 
 

Đại gia Việt nào bết bát nhất năm 2013?

(Kiến Thức) - Thua lỗ vài chục đến vài trăm tỷ đồng hay cả năm chỉ lãi được vài triệu... những đại gia Việt dưới đây được coi là kinh doanh bết bát trong năm 2013.

Nguyễn Quốc Cường - Phó tổng giám đốc Quốc Cường Gia Lai (QCG)

Soi từng mét đất vàng... còn bỏ hoang ở Bắc Từ Liêm

(Kiến Thức) - Trong khi Nam Từ Liêm tập trung hàng loạt dự án "khủng" thì Bắc Từ Liêm vẫn bạt ngàn đồng ruộng và nhiều đất vàng... đang xây dự án lớn dở dang.

Đường quốc lộ 32 sẽ là ranh giới chia Từ Liêm ra làm 2 quận Bắc Từ Liêm và Nam Từ Liêm. Trong khi Trung tâm hội nghị Quốc gia, sân vận động Mỹ Đình, các tòa nhà cao tầng có tiếng ở Hà Nội như Keangnam, The Manor... đều nằm trên địa phận Nam Từ Liêm thì Bắc Từ Liêm kém phát triển hơn hẳn. Nơi đây vẫn bạt ngàn đồng ruộng
 Đường quốc lộ 32 sẽ là ranh giới chia Từ Liêm ra làm 2 quận Bắc Từ Liêm và Nam Từ Liêm. Trong khi Trung tâm hội nghị Quốc gia, sân vận động Mỹ Đình, các tòa nhà cao tầng có tiếng ở Hà Nội như Keangnam, The Manor... đều nằm trên địa phận Nam Từ Liêm thì Bắc Từ Liêm kém phát triển hơn hẳn. Nơi đây vẫn bạt ngàn đồng ruộng

Đọc nhiều nhất

Tin mới