(Kiến Thức) - Người thân nạn nhân TMV Cát Tường đến nghĩa trang thôn Trung Quan (xã Văn Đức, Gia Lâm, Hà Nội) khá đông để làm lễ cầu siêu cho chị Huyền.
(Kiến Thức) - “Ở hai bên đùi nạn nhân có hai mảng bê tông bằng viên gạch, các vị trí khác ở quần, áo cũng có nhiều vết xi măng nhỏ”, ông Ngoan nhớ lại.
(Kiến Thức) - Phía người thân, họ hàng của ông Viễn (bố nạn nhân Huyền) khóc không ngớt, không ngủ được sau khi nghe tin xác chết phát hiện chính là chị Huyền.
(Kiến Thức) - Không ít người đã báo cho gia đình chị Huyền, nạn nhân của TMV Cát Tường, những thông tin liên quan đến việc thi thể chị được phi tang trên cạn, không phải dưới nước.
Đi qua vùng biển gần nhà, ông Ninh tá hỏa phát hiện một xác chết nữ giới không đầu, không tay, phân hủy mạnh; dự đoán lênh đênh sông nước gần tháng nay.