Từng viral mạng xã hội với khoảnh khắc ngồi bán lê giúp bố mẹ sau giờ học, ít ai biết rằng "em gái bán lê" Vương Thị Sinh là con cháu đời thứ 5 của Vua Mèo.
Khoảng 6 năm trước - năm 2018, Vàng Thị Sinh (sinh năm 2003) bất ngờ nổi tiếng trên MXH với khoảnh khắc đang bán lê ven đường ở Hà Giang. Giờ cô bé đã ở tuổi 21 và có nhiều thay đổi từ cuộc sống đến ngoại hình.
Từng nổi lên với tên gọi cô bé bán lê sau khi vô tình lọt vào ống kính của một phượt thủ khi đến thăm Hà Giang, hiện tại Vương Sinh đang là sinh viên trường Đại học Sư phạm Hà Nội.
Vàng Thị Sinh và Mua Thị Dua là 2 cô bé Hà Giang từng nổi như cồn trên mạng, tuy nhiên họ có những bước phát triển khác nhau kể từ khi được nhiều người biết tới.
Mới đây, trên trang cá nhân, "em gái bán lê" Hà Giang - Vàng Thị Sinh đã đăng tải bộ ảnh mừng sinh nhật tuổi mới. Trong khung hình, cô gái mặc bộ trang phục dân tộc quen thuộc, tạo dáng bên những cành hoa đào đang nở.
Nhắc đến Hà Giang, không ít “bông hoa” vùng sơn cước được phát hiện và trở nên nổi tiếng chỉ sau một đêm. Một trong số đó có cô bé bán lê tên Vàng Thị Sinh.
(Kiến Thức) - Mới đây, những bức ảnh chụp "em gái bán lê" Hà Giang - Vàng Thị Sinh trước Dinh thự họ Vương (Mèo Vạc) nhận được hàng chục nghìn lượt yêu thích và chia sẻ.
(Kiến Thức) - Đoạn giới thiệu về di tích dinh thự Vua Mèo ở Hà Giang của "em gái bán lê" Vàng Thị Sinh được chia sẻ chóng mặt, hầu hết đều ngạc nhiên với nhan sắc xinh đẹp hút hồn của cô bạn này.
(Kiến Thức) - "Cô bé bán lê" Vàng Thị Sinh từng khiến nhiều người ngẩn ngơ thông qua những bức ảnh được các phượt thủ chụp lại cách đây 2 năm hiện tại đã có ngoại hình đổi khác.