Vào năm 1789, khi Vua Quang Trung đưa quân về thành Thăng Long và đại chiến với quân Mãn Thanh ở Đống Đa, hàng nghìn liệt sĩ Tây Sơn tử trận đã được quy tập về thôn Mã Trại, tạo thành một nghĩa trang...
Dù không được nhắc tới nhiều như Nguyễn Huệ, nhưng, Nguyễn Nhạc đã có một sự nghiệp phi thường và cống hiến to lớn cho nhà Tây Sơn. Cuộc đời ông gắn liền với những chiến công và chuyện bạch mã trung thành với chủ nức tiếng trong dân gian.
Dù chỉ tồn tại trong một thời gian rất ngắn, triều đại Tây Sơn (1778 - 1802) đã có những đóng góp to lớn cho kho tàng văn hóa của dân tộc. Điều này được thể hiện qua những hiện vật lịch sử có giá trị đặc biệt dưới đây.
Dù chỉ tồn tại trong một thời gian rất ngắn, triều đại Tây Sơn (1778 - 1802) đã có những đóng góp to lớn cho kho tàng văn hóa của dân tộc. Điều này được thể hiện qua những hiện vật lịch sử có giá trị đặc biệt dưới đây.
"Địa vị nàng trong triều Tây Sơn còn lớn hơn Bùi Thị Xuân. Nếu ta muốn thì nàng cũng có thể bị xéo nát dưới chân voi! Nhưng ta đã tha cho nàng", vua Gia Long nói với Ngọc Bình.
Dưới triều Minh Mạng, trong cấm cung có hàng trăm cung tần mỹ nữ, phần lớn là con của các quan đại thần có thế lực. Tuy nhiên, người giữ vị trí quan trọng trong trái tim vị vua nổi tiếng này là Hiền phi Ngô Thị Chính.