Người đàn ông ngoài 40 tuổi hớt hải vào gặp ThS Nguyễn Thị Nga, Giám đốc Trung tâm phân tích ADN và Công nghệ di truyền để tìm câu trả lời sau nhiều năm đau đáu.
Sinh ra trong một gia đình có cha mẹ ly hôn, tôi không muốn con mình cũng phải trải qua tình cảnh ấy. Tuy nhiên, cuộc sống hôn nhân của tôi hiện tại như địa ngục khi chồng tôi là người vũ phu và có tính trăng hoa.
Thế nhưng thật buồn là vợ không “say” chồng mà “say” trai đẹp là mối hàng ruột của em. Đến khi chuyện trăng hoa, ong bướm của em bị vỡ lở, thì số tiền rất lớn của bố mẹ tôi giao cho em nhập hàng đã không cánh mà bay.
Cứ ngỡ rằng như thế cả hai gần như lúc nào cũng ở bên nhau nhưng thật sự nếu đã muốn thì kiểu gì đàn ông cũng lách được để đi trai gái trăng hoa mà thôi, cô vợ kể.
"Thi giữa kỳ rồi. Chắc đứa nào cũng biết mặt thầy chứ nhỉ? Thử coi ai trong số mấy tấm ảnh này là tôi?" là câu hỏi mà nam giáo viên này đã đưa ra để thử thách các học trò của mình.
(Kiến Thức) - "Về nhà đi con" gần đây làm nổi sóng dư luận khi xuất hiện nhân vật Nhã với muôn vàn âm mưu thủ đoạn giành giật người đàn ông trăng hoa ra khỏi gia đình. "Con giáp thứ 13" phải chăng là uẩn ức chưa bao giờ nguôi ngoai trong xã hội, nay được đạo diễn khơi đúng mạch?
Quen tiếp xúc với các em chân dài nóng bỏng, những người đẹp sực nức nước hoa, mấy bóng hồng chăm chút từ cái móng tay cho tới sợi tóc, đương nhiên tâm lý đàn ông sẽ hay so sánh. Thèm muốn. Ao ước một sự thay đổi đầy bạc bẽo.
Lần nào anh cũng xin lỗi em, bảo chỉ là do xa em, buồn nên chơi bời thôi, hứa hẹn rất nhiều. Em hoang mang quá, liệu em có nên tiến xa với có tính trăng hoa hay không, anh ấy có thể trở thành người chồng tốt không?
Khi tôi thanh toán tiền, không ngờ, chị lễ tân đi chạy theo tôi và nhanh chóng nhét một mảnh giấy vào túi xách của tôi. Đọc xong tờ giấy, tôi thấy họng nghẹn đắng vì thói trăng hoa của bạn trai.