Sau khi tỉnh dậy lúc nửa đêm để đi vệ sinh, người vợ mất tích 12 ngày, hóa ra cô bị rơi xuống một giếng thông gió tại khu công trường xây dựng và sống sót như một kỳ tích.
Trong lúc đi bẫy chim, do sơ suất nên ông Y Son Ađrơng (46 tuổi) trú tại xã Hòa Hiệp, huyện Cư Kuin , tỉnh Đắk Lắk đã rơi xuống giếng bỏ hoang sâu 25m.
Anh Nguyễn Thành Nhân (thị xã Buôn Hồ, tỉnh Đắk Lắk) cho biết cháu Lê Văn Hiển (6 tuổi, cháu của anh Nhân) sức khỏe đã ổn định sau khi rơi xuống giếng nước sâu và được nhóm thợ sơn giải cứu.