Khi con bị hóc kẹo, người cha sơ cứu nhưng không được nên hốt hoảng ôm con chạy vào một phòng tiêm chủng ở Đà Nẵng. May mắn cháu bé đã được nữ bác sĩ kịp thời cứu giúp.
Chủ tịch UBND TP Hà Nội nhìn nhận: “30 năm qua, phong trào "Người tốt, việc tốt" của Thủ đô đã trở thành nếp sống văn hóa, bản sắc riêng của mảnh đất ngàn năm văn hiến”.
Cô giáo Bùi Minh Khuyên cho hay, ngay hôm qua cô đã liên hệ với ông Đoàn Ngọc Hải và hứa cố gắng đưa bé Vàng Nhù Xa đi Hà Nội khám, phẫu thuật sớm nhất khi chương trình học kết thúc.
Đây là mô hình do anh Nguyễn Tuấn Khởi (36 tuổi), chủ một doanh nghiệp thực phẩm tại TP HCM triển khai. Những suất cơm với giá từ 0 đồng đến 2.000 đồng đã được mô hình “Nhà hàng chia sẻ” với mong muốn giúp đỡ bà con có hoàn cảnh khó khăn.
Vượt qua những mất mát, giờ đây hàng chục hộ đồng bào Mơ Nông, Trà Leng tất bật dọn dẹp, sắm sửa đồ đạc để ổn định cuộc sống sau trận sạt lở khủng khiếp tháng 10 vùi lấp 15 ngôi nhà.
Hình ảnh người phụ nữ cầm gậy nhựa, thổi còi chống ùn tắc giờ cao điểm tại dốc Bệnh viện Nhi Trung ương dường như đã quen thuộc với người dân di chuyển qua đây.
Mỗi khi gia đình hay khu phố có chuyện, những người “gỡ rối” ấy xuất hiện, lắng nghe và chia sẻ. Họ làm cho phố phường đẹp hơn, giúp người khó khăn trong lúc ngặt nghèo… Đó là những người làm công tác mặt trận ở cơ sở.