Không nồng nàn như hoa sữa, không rực rỡ hoa gạo, hoa loa kèn mang nét dịu dàng và tinh khiết. Tháng 4 về, những bông loa kèn trắng tinh khôi lại mang tới những khoảnh khắc dịu dàng giữa lòng phố thị vốn ồn ào.
Những ngày cuối tháng 3, hoa loa kèn vào mùa mang tới những khoảnh khắc dịu dàng giữa lòng đô thị. Loài hoa trắng tinh khôi này luôn có một sức hút khó cưỡng.
Trong những ngày tháng 4 tại Hà Nội, sắc trắng tinh khôi cùng hương thơm dịu nhẹ của hoa loa kèn thấp thoáng trên những con phố chào đón mùa Hạ sắp tới khiến nhiều người xao xuyến
Đường phố Hà Nội ngày này được tô điểm thêm vẻ đẹp nhẹ nhàng với màu trắng tinh khôi từ loài hoa loa kèn. Những gánh hàng hoa góc phố như gọi tháng tư về.
(Kiến Thức) - Toát lên vẻ dịu dàng, trong sáng từ ánh mắt đến nụ cười, loạt ảnh bên hoa loa kèn của nữ sinh Bách Khoa nhận được vạn lời khen từ netizen.
Người dân trồng hoa loa kèn huyện Đan Phượng (Hà Nội) đang tất bật thu hoạch trên cánh đồng để kịp đưa đi tiêu thụ, phục vụ nhu cầu chơi hoa những ngày đầu tháng 4.
Nông dân thủ phủ hoa Tây Tựu đang hối hả thu hoạch hoa loa kèn. Có hộ thu được cả trăm triệu đồng khi loại hoa được mệnh danh là “Nữ hoàng tháng Tư” này đồng loạt khoe sắc.
Hoa loa kèn đang khoe sắc khắp phố phường. Khác với giống loa kèn ta chỉ nở rộ vào khoảng tháng 3-4, các nhà khoa học Việt Nam đã tạo ra giống loa kèn tứ quý có mùi thơm nhẹ, lâu tàn và cho hoa nở quanh năm.