(khoahocdoisong.vn) - Từ những gốc cây bị đốt cháy, thân gỗ lũa sần sùi mục nát, tưởng chừng nằm lãng quên giữa đại ngàn đã được đôi bàn tay khéo léo và trí tưởng tượng phong phú của anh Bùi Văn Nghị (31 tuổi, ngụ tại đường Mai Hắc Đế, phường Tân Thành, TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đăk Lăk) biến thành những bức tranh có hình tượng Phật uy nghi, đức hạnh, hấp dẫn du khách thập phương.
Chắc chắn bạn sẽ vẫn phải nhìn đi nhìn lại xem những tác phẩm điêu khắc này để xem chúng là thật hay chỉ được tạo nên từ gỗ cùng với vài màu sơn đơn giản.