Hàng dài người đổ về miếu Bà Thiên Hậu (Bình Dương) tối 14 tháng Giêng (11/2) để làm lễ và nhận lộc. Cảnh chen chúc diễn ra trong chánh điện khi càng lúc người đi lễ càng đông.
Mùng 2 Tết Nguyên đán, thời tiết ở Hà Nội khá đẹp, trời nắng nhẹ, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân du xuân lễ chùa đầu năm, cầu mong một năm mới bình an, hạnh phúc và may mắn.
(Kiến Thức) - Những hình ảnh ghi lại cảnh nam thanh niên trèo lên mái ngói của chùa Tam Chúc để chụp ảnh ngay trong dịp đi lễ đầu năm khiến cộng đồng mạng phẫn nộ.
(Kiến Thức) - Hà Nội bớt mưa, tạo điều kiện cho người dân du xuân lễ chùa đầu năm, cầu mong một năm mới an vui, hạnh phúc cho gia đình và phủ Tây Hồ là địa điểm được nhiều người lựa chọn.
(Kiến Thức) - Bất chấp thời tiết mưa rét của Hà Nội và nhiều tỉnh miền Bắc, người dân vẫn rủ nhau đi chùa trong những ngày đầu năm để cầu bình an và những điều tốt đẹp nhất sẽ tới với gia đình trong năm Canh Tý 2020.
(Khoahocdoidoisong.vn) - Đi lễ đầu năm, đi vãn cảnh chùa đầu xuân là một nét đẹp trong văn hóa truyền thống của người Việt từ trước đến nay để hướng đến chân thiện mỹ.
Sau tết, người dân tấp nập đi lễ các đền, phủ. Lễ xong, phần vàng mã sẽ được mang đi đốt. Không ít người tiêu tốn từ vài triệu đồng đến hàng chục triệu đồng mua sắm vàng mã để đốt.