“Đánh vật” với con đường đau khổ

“Đánh vật” với con đường đau khổ

Dự án nâng cấp mở rộng đường Lò Lu tại TP Thủ Đức - TP HCM đoạn từ nút giao đường Lã Xuân Oai tới nút giao đường Nguyễn Xiển tiến độ thi công ì ạch, chậm trễ...

Tại sao 90% bệnh nhân ung thư đau đớn

Tại sao 90% bệnh nhân ung thư đau đớn

Thường các bệnh nhân ung thư giai đoạn đầu sẽ chưa cảm thấy đau. Khi bệnh tiến triển đến giai đoạn muộn hơn có đến 70% bệnh nhân ung thư có biểu hiện đau đớn. Tỷ lệ này tăng lên 90% đối với những người đang ở giai đoạn cuối.
Liệt mặt, viêm não... do zona thần kinh

Liệt mặt, viêm não do zona thần kinh

Nhiều người bị đau đớn, liệt mặt, liệt chi... chữa trị vài năm chưa khỏi. Hiện đang vào thời điểm giao mùa, nồm ẩm, mưa nhiều là điều kiện thuận lợi cho bệnh phát triển.
Xót xa hoàn cảnh bé gái 5 tuổi bị bỏng nặng

Xót xa hoàn cảnh bé gái 5 tuổi bị bỏng nặng

Cháu Bùi Ngọc Diễm My (SN 2016, con chị Nguyễn Thị Huệ khu Gò Chằm, xã Tam Sơn, Cẩm Khê, Phú Thọ) bị bỏng cồn sâu, hoàn cảnh gia đình khó khăn hiện cháu đang cấp cứu tại Bệnh viện Bỏng Quốc gia Lê Hữu Trác (Hà Nội).
Lúc có tiền thì mất chồng

Lúc có tiền thì mất chồng

(khoahocdoisong.vn) - Thuở hàn vi, vợ chồng tình cảm thắm thiết keo sơn, lúc có tiền thì mất chồng, thật là nỗi chua xót, đau đớn mà tôi chưa biết phải vượt qua bằng cách nào.
Những đứa trẻ trong tận cùng nỗi đau

Những đứa trẻ trong tận cùng nỗi đau

Gần 2 năm qua, bé đã một lần phải phẫu thuật và trải qua hàng chục đợt truyền hóa chất rất đau đớn. Giờ đây, bệnh tình của con ngày càng nặng, gia đình tôi chẳng biết sẽ ở với con được bao lâu nữa”, anh Tiến chia sẻ.
6 trạng thái cơ bản của con gái khi thất tình

6 trạng thái cơ bản của con gái khi thất tình

Không giống như con trai biết kìm nén cảm xúc vào tim, khi thất tình các cô gái thường chìm trong nước mắt và sự tuyệt vọng. Để vượt qua được nỗi đau đớn đó, cần một khoảng thời gian rất lớn
Khoảng cách đau đớn nhất trên đời

Khoảng cách đau đớn nhất trên đời

(Kiến Thức) - Khoảng cách đau đớn nhất trên thế giới, không phải là em sống trong nuối tiếc, không thể quên, mà là anh không hiểu nỗi bi thương của em, không hiểu nỗi cô độc trong em!