Mặc dù Tần Thủy Hoàng sở hữu lăng mộ xa hoa nhất trong các vua chúa Trung Quốc, nhưng ông vẫn ám ảnh bởi mong muốn đào mộ của người khác để kiếm bảo vật.
Trải nghiệm nằm trong quan tài như “người đã chết” hàng giờ có lẽ là khoảnh khắc khó quên và ám ảnh nhất với Thanh Thức khi đóng "Lật mặt 6: Tấm vé định mệnh".
Quá đau buồn trước cái chết của người thân, người đàn ông ở Ba Lan đã đào mộ mẹ mình lên và ướp xác rồi đặt xác người quá cố trên ghế sofa suốt 13 năm qua.
Nhóm đối tượng đã cùng nhau đào mộ trộm hộp sọ bắt người nạn nhân phải chuộc 300 triệu đồng. Vụ án này được ANTV dựng lại trong chương trình Hành trình phá án.
(Kiến Thức) - "Vua hề Sác Lô" Charlie Chaplin và Tổng thống Mỹ Abraham Lincoln có một điểm chung đặc biệt. Đó là sau khi qua đời, hai người trở thành mục tiêu của những kẻ trộm mộ, đánh cắp thi hài nhằm đòi tiền chuộc.
(VietnamDaily) - William Burke và William Hare là cặp đôi sát nhân khét tiếng nước Anh. Chúng giết hại 16 người trong gần 2 năm và thực hiện nhiều vụ đào mộ trộm xác để kiếm tiền. Cuối cùng Burke bị xử từ và bị lột da làm bìa sách.
(Kiến Thức) - William Burke và William Hare là cặp đôi sát nhân khét tiếng nước Anh. Chúng giết hại 16 người trong gần 2 năm và thực hiện nhiều vụ đào mộ trộm xác để kiếm tiền. Cuối cùng Burke bị xử từ và bị lột da làm bìa sách.
Người dân bộ tộc Toraja cứ 3 đến 4 năm lại đào thi hài người quá cố lên để cho ăn uống, mặc quần áo, và chụp ảnh gia đình với hy vọng sẽ có được may mắn.
(Kiến Thức) - Vụ đào trộm mộ ở Hải Dương hôm 3/7 gây xôn xao dư luận. Không ít lần, nhiều kẻ phạm pháp, bất chấp tất cả xới tung nơi yên nghỉ của người đã khuất.