Mẹ chồng kể, năm nào bà cũng phải sắm sửa cho bố mẹ đẻ nhưng năm nay bà giao toàn bộ cho dâu mới. Tuy nhiên, mẹ lại không đưa cho tôi đồng nào. Chưa kể, tôi còn phải có trách nhiệm biếu tiền tiêu Tết cho ông bà.
Chồng tôi dự định sẽ dùng lương và thưởng Tết đưa cả nhà đi du lịch. Còn tôi nói sẽ dùng 50 triệu tiền thưởng đi sửa sang nhan sắc. Nào ngờ ý tưởng tiêu tiền của vợ chồng tôi vấp phải sự phản đối của bố mẹ chồng.
Tôi nói sẽ dùng 50 triệu tiền thưởng Tết đi sửa sang nhan sắc. Nào ngờ, mẹ chồng liền nói sẽ cho 1 tỷ để góp mua một căn hộ chung cư hay mảnh đất vừa túi tiền...
Nghe thấy chị dâu tính toán kỹ càng về chuyện tiêu Tết, chồng tôi bất ngờ nói tiền thưởng của chúng tôi được 50 triệu và dùng hết cho mấy ngày Tết... Những lời chồng nói làm chị dâu ngượng tái mặt, sau đó lặng lẽ ra về.
Thực tế, không có một con số cụ thể nào cho việc chi tiêu tết được xem là hợp lý cho mọi gia đình, mà phải tuỳ vào điều kiện kinh tế. Nếu dư dả, 70 triệu đồng cho một cái tết cũng không có gì để... choáng.
Thực tế, không có một con số cụ thể nào cho việc chi tiêu tết được xem là hợp lý cho mọi gia đình, mà phải tuỳ vào điều kiện kinh tế. Nếu dư dả, 70 triệu đồng cho một cái tết cũng không có gì để... choáng.
Mức đóng góp này không chia đôi bằng nhau mà tuỳ theo thu nhập của mỗi người, ai có khả năng đóng góp cao hơn càng tốt. Ngoài ra phải có một "ngân sách dự phòng" tức là tiền để dành phòng khi khó khăn, hàng tháng mỗi người góp vào bao nhiêu.
Người người đang hối hả chuẩn bị cho Tết. Thế nhưng, có những nữ nhân viên do đặc thù công việc phải làm tại công sở đến 29 - 30 tháng Chạp. Việc sắp xếp, cân đối việc cơ quan và việc nhà với họ là bài toán không hề dễ.
Chi tiêu ngày Tết là việc rất đau đầu với các gia đình vì thời điểm này có quá nhiều thứ phải sắm sửa. Vậy làm thế nào vừa tiết kiệm tiền hiệu quả mà vẫn có thể đón một cái Tết trọn vẹn và ấm áp.
Tôi được thưởng Tết Nguyên đán 10 triệu, chồng tôi được 15 triệu đồng. Toàn bộ số tiền này được dùng để chi tiêu Tết, nhưng tôi vẫn thấy thiếu trước hụt sau.
Tôi được thưởng Tết Nguyên đán 10 triệu, chồng tôi được 15 triệu đồng. Toàn bộ số tiền này được dùng để chi tiêu Tết, nhưng tôi vẫn thấy thiếu trước hụt sau.
Mùng 3 rảnh rỗi ngồi điểm lại chi phí tiêu tốn trong Tết, tôi “thật phục tôi quá” khi dự chi 5 triệu cho Tết chỉ đội lên hơn 100.000 đồng mà vẫn đầy đủ, vui vẻ. Trong khi bạn bè, người thân "kêu rên" vì chi tiêu Tết tốn kém.