Ông Trần Hùng Liệt (quê An Giang, chủ vườn kiểng Út Bầu) là một người nổi tiếng trong giới cây cảnh. Ông sở hữu cặp đôi cây cảnh đạt kỷ lục Guinness độc bản Việt Nam, đó là cây lộc vừng và cây me kiểng.
Cây lộc vừng hơn 100 tuổi, cao 7m, đường kính tán trên 6m trong vườn kiểng của ông Trần Hùng Liệt (An Giang) khiến nhiều người ngạc nhiên khi được định giá lên tới 120 tỷ đồng.
Bao đời nay, người dân coi quần thể lộc vừng nghìn năm tuổi ở Láng Chương (Chương Xá, Cẩm Khê, Phú Thọ) như 'báu vật'. Tuy nhiên, gần đây, quần thể ghi nhận quá nửa số cây đã chết, đổ gãy, lụi tàn khiến ai nấy đều xót xa.
Bao đời nay, người dân coi quần thể lộc vừng nghìn năm tuổi ở Láng Chương (Chương Xá, Cẩm Khê, Phú Thọ) như 'báu vật'. Tuy nhiên, gần đây, quần thể ghi nhận quá nửa số cây đã chết, đổ gãy, lụi tàn khiến ai nấy đều xót xa.
Dù có nhiều khách đến hỏi mua nhưng gia chủ không bán bởi đó là cây lộc vừng 5 thân ngũ phúc hiếm có khó tìm mà người chơi nào cũng ao ước một lần sở hữu.
Cây lộc vừng trong vườn kiểng của ông Trần Hùng Liệt (An Giang) có tuổi đời hàng trăm năm, cao 7m, đường kính tán trên 6m và được định giá lên tới 120 tỷ đồng.
Cây lộc vừng có phần gốc phình to hơn 2m như một khối u khổng lồ khiến nhiều đại gia chơi cây cảnh đến ngắm nhìn và ngã giá tiền tỷ nhưng chủ nhân quyết không bán.
Cây lộc vừng có phần gốc phình to hơn 2m như một “khối u” khổng lồ khiến nhiều đại gia chơi cây cảnh đến ngắm nhìn và ngã giá tiền tỷ nhưng chủ nhân quyết không bán.
(VietnamDaily) - Về cây lộc vừng 9 gốc bên hồ Gươm, có giai thoại rằng thời xưa mỗi khi hoa lộc vừng nở, các cụ rùa lại thi nhau nổi lên, như thể là để thưởng lãm vẻ đẹp hiếm có khi sắc hoa nhuộm đỏ một góc hồ.