Tri thức và Cuộc sống số 21-6-2023

105 TRI THỨC & CUỘC SỐNG Số 21-6-2023 thấy không có nhu cầu xài. Mỗi khi ra ngoài chỉ có đúng chiếc điện thoại trong người. Nếu cần gì, tôi sẽ gọi hoặc nhắn cho bà xã. Còn khi đi chung, từ ăn uống đến uống cà phê, vợ tôi trả tiền. Tôi thích gì, bà xã mua cho. Hai vợ chồng tôi cũng thích đi dạo, shopping, đi để ngắm chứ không nhất thiết phải mua và cũng để xả stress vì trong siêu thị mát. Không giữ tiền khỏe lắm, không sợ mất (Cười). Tuy nhiên, đôi khi cũng gặp sự cố, ví như nhiều lần đi qua trạm thu phí mới sực nhớ ra, đành nói khó với cô bán vé: “Chết, anh đi gấp quá quên mang theo tiền”. Các bạn ấy nhận ra tôi cũng thông cảm cho đi, lúc khác trả tiền. Bởi vậy, mới thấy là người của công chúng cũng đỡ lắm. “Tôi không tham việc, muốn dành thời gian cho con” l Thời điểm làm phim, hai vợ chồng đều bận rộn, anh chị chăm sóc 4 con thế nào? - Tất nhiên vợ chồng tôi phải chia thời gian để chăm sóc các con, còn nếu cả hai cùng đi thì gửi bà ngoại. Nếu không có bà là tiêu luôn. l Mới đây anh viết trên trang cá nhân: “Người lớn ai cũng bận rộn lo toan mà hay quên mất rằng, công việc có thể làm cả đời, nhưng tuổi thơ của con qua đi sẽ không bao giờ quay trở lại...”. Anh có thể chia sẻ thêm về điều này, cũng như quan điểm trong việc dạy con? - Tôi không tạo áp lực cho con. Các con tôi vẫn học trường bình dân, tôi không áp đặt kiểu con phải được 10 điểm. Con tôi chỉ cần học lực trung bình khá là được. Dù vậy, may mắn các con đều học giỏi, cuối năm các bạn khoe “ba ơi con đạt điểm 9, 10”. Tôi hầu như không so sánh, không chạy theo trào lưu, mà để con phát triển tự nhiên, để tuổi thơ con trọn vẹn. Hai vợ chồng đều dành nhiều thời gian cho con, bởi tuổi thơ của các con ngắn lắm. Nếu ba mẹ cứ áp đặt, hoặc mải lo công việc, khi nhìn lại, chúng đã lớn. Lúc đó, con cần bạn bè hơn chứ không phải ba mẹ nữa. Tôi không tham việc. Nếu tham, một năm, tôi có thể làm hai phim, ngoài phim cho mình còn làm theo đơn đặt hàng. Nhưng, tôi thấy thời gian qua, mình đã làm quá trời, giờ là lúc dành cho gia đình. Tất nhiên, tiền ai cũng cần, nhưng ở mức đủ sống, hạnh phúc là được rồi. Để làm như vậy rất khó, tôi phải nhắc nhở mình hoài. Vì ai cũng dễ bị cuốn vào công việc, càng làm thì càng say, không dứt ra được. l Nhiều nghệ sĩ chia sẻ không muốn con nối nghiệp, với anh thì sao? - Vợ chồng tôi để các con phát triển tự nhiên chứ không ép. Bốn bé nhà tôi: Rio, Cherry, Sunny và Mio đều có năng khiếu nghệ thuật, nhưng ở Rio trội hơn. Rio thích học đàn piano và có năng khiếu giống ba, đó là tự viết kịch bản, tự quay dựng được. Bé còn vẽ truyện tranh có nội dung đàng hoàng. Coi như là cách giải trí của con ngoài giờ học. Hiện, Rio học lớp 6. l Cảm ơn Anh về cuộc trò chuyện!n “Con tôi chỉ cần học lực trung bình khá là được. Dù vậy, may mắn, các con đều học giỏi”

RkJQdWJsaXNoZXIy MTYzNTY5OA==