Tri thức và Cuộc sống số 21-6-2023

104 TRI THỨC & CUỘC SỐNG Số 21-6-2023 chí, cô ấy còn hỗ trợ thêm cho tôi, miễn sao làm tốt. Sự đầu tư đó cũng là tôn trọng khán giả, nếu làm được thì nên làm, trừ khi mình không có tiền thôi. l 2 con của anh tham gia Lật mặt 6 khiến công chúng bất ngờ, liệu trong phần tiếp theo của series phim này, vợ anh có cơ hội góp mặt? - Khi viết kịch bản tôi không đo ni đóng giày cho bất cứ ai, viết xong mới ngẫm xem diễn viên nào hợp. Còn nói về tương lai, tôi không dám trả lời, ngay cả bà xã của tôi cũng không biết được. l Anh có thể chia sẻ vai trò của bà xã Minh Hà với sự thành công của series Lật mặt? - Vợ tôi có vai trò rất lớn. Cô ấy là người đầu tiên đọc, sửa kịch bản, trước khi tôi gửi cho mọi người. Sau đó, cô ấy sẽ lo kinh phí để làm phim, tôi không phải đắn đo suy nghĩ chuyện tiền nong, miễn làm tốt là được. Bà xã cũng động viên tinh thần, hỗ trợ tôi trong việc quảng bá bộ phim đến công chúng. l Lấy vợ kém 17 tuổi, liệu khoảng cách tuổi tác có khiến vợ chồng anh bất đồng quan điểm khi làm việc chung? - Nếu đã không hợp thì cả trong cuộc sống cũng bất đồng, chứ không phải chỉ trong làm phim thôi đâu. Với vợ chồng tôi, mỗi người cũng phải thay đổi chút xíu để đi đến mục đích chung là hòa quyện. Chúng tôi luôn tôn trọng, lắng nghe nhau. l Minh Hà từng tiết lộ anh là người ít nói, không lãng mạn, còn tự nhận xét về bản thân, anh thấy mình là người thế nào? - Đúng là con người tôi rất khô khan. Nhiều người nhìn tôi bảo rằng, không nghĩ Lý Hải có thể viết được l Minh Hà từng nói chưa bao giờ phải ghen tuông vì chồng? Anh làm thế nào mà khiến bà xã tin tưởng đến vậy? - Trong cách sống, làm việc tôi rất rõ ràng, tạo được uy tín, nên khiến người khác yên tâm. l Anh từng tiết lộ không có thói quen giữ tiền mà vợ nắm giữ, liệu có phải bí quyết để gia đình hạnh phúc là “mang tiền về cho vợ”? - Tôi không giữ tiền vì kịch bản như thế. Chính tôi nhiều khi cũng không hiểu được. Có thể bên ngoài trông tôi khô khan thế thôi nhưng bên trong cũng rất mềm mại chăng (cười). Cũng có thể tính tôi như vậy là do thói quen ngày nhỏ sống ở quê miền Tây, thiếu thốn đủ thứ, từ vật chất đến tinh thần, không tặng hoa, quà, nên mình cũng thành quen, không sửa được.

RkJQdWJsaXNoZXIy MTYzNTY5OA==