Tâm thư hot nhất MXH hôm nay: “Gửi cậu, người yêu mới của cô ấy“

Google News

"Hãy luôn luôn ở bên cô ấy, hãy yêu cô ấy như ngày đầu tiên, và đừng bao giờ sai lầm như tôi. Tôi là một kẻ ngu ngốc khi đánh mất cô ấy..." chàng trai cay đắng nhắn nhủ người yêu mới của bạn gái cũ trong bức tâm thư đầy cảm xúc.

Có rất nhiều người chọn cách cắt đứt mọi mối liên hệ với người yêu cũ, coi như chưa từng quen biết. Nếu có gặp nhau trên phố cũng sẽ lướt qua nhau như người lạ. Nhưng bên cạnh đó, quả thật cũng có nhiều người vẫn có thể làm bạn với người yêu cũ, vì họ cho rằng hết duyên với nhau cũng không có nghĩa là phải mang hận thù gieo vào lòng nhau. Và họ chấp nhận quay trở về mức tình cảm trước khi yêu. Và chàng trai trong câu chuyện còn văn minh, lịch sự hơn khi viết cả một tâm thư gửi cho người yêu mới của người yêu cũ.
Trong tâm thư, anh đã thẳng thắn giãi bày hết nỗi lòng của mình, lý do khiến cuộc tình của bản thân tan vỡ. Anh còn liệt kê hết tất cả những đức tính tốt của người bạn gái cũ, từng hành động, cử chỉ, thói quen của cô ấy anh đều nắm trong lòng bàn tay. Sau cùng chàng trai ngậm ngùi: "Tôi là một kẻ ngu ngốc khi đánh mất cô ấy. Hãy yêu cô ấy thay cả phần của tôi!"
Tam thu hot nhat MXH hom nay: “Gui cau, nguoi yeu moi cua co ay“
Tâm thư hot nhất mạng xã hội hôm nay: "Gửi cậu, người yêu mới của cô ấy" (Ảnh minh họa) 
Bức thư gửi người yêu mới của bạn gái cũ đã gây được sự chú ý từ dân mạng. Nó đã có hơn 11 nghìn like, 1,5 nghìn chia sẻ và hàng trăm bình luận.
Đa số các bình luận đều tỏ vẻ tiếc nuối cho mối tình của chàng trai và hi vọng cô gái sẽ tha thứ cho anh khi đọc được lá thư này. Một số khác đánh giá chafg trai là người đàn ông rất bản lĩnh và có suy nghĩ chín chắn, dám thừa nhận sai lầm và có lối sống rất văn minh.
Chúng tôi xin gửi đến độc giả bức tâm thư đầy cảm xúc và nhiều bài học của chàng trai:
Gửi cậu, người yêu của cô ấy!
Nếu cậu đã yêu cô ấy, xin cậu hãy yêu cô ấy suốt một đời, xin cậu hãy trân trọng cô ấy và yêu cô ấy hơn chính bản thân mình. Vì cô ấy xứng đáng được như vậy. Cô ấy là người rất nghiêm túc trong chuyện tình cảm, nếu cô ấy đã nói yêu, cô ấy sẵn sàng hy sinh cả tuổi thanh xuân của mình để yêu người đó.
Cậu đừng ghen tuông hay nghi ngờ bất cứ điều gì với những người đàn ông xung quanh cô ấy. Cô ấy có rất nhiều bạn là con trai, nhưng chỉ đơn giản là bạn thôi nhé, vì cô ấy có tính cách mạnh mẽ nên con trai thường thích chơi với cô ấy. Cô ấy rất tôn trọng tình cảm, khi cô ấy nói yêu cậu thì đừng nghi ngờ điều gì nữa, vì chắc chắn là cô ấy sẽ chỉ yêu cậu mà thôi, cho đến khi cậu là người chủ động rời bỏ cô ấy.
Cô ấy nói rất nhiều, cậu sẽ thấy cô ấy nói không ngừng nghỉ, cô ấy có thể kể cho cậu nghe về rất nhiều chuyện trên thế gian này. Không phải vì cô ấy thích nói nhiều, mà là vì cô ấy muốn có thể mang đến niềm vui cho mọi người, cô ấy ghét sự im lặng nên luôn nói nhiều để phá vỡ sự im lặng ấy.
Vì thế nếu yêu cô ấy, cậu hãy nói thật nhiều nhé, vì khi cô ấy ở ngoài kia phá vỡ sự im lặng, cô ấy cần một người phá vỡ sự im lặng của mình. Khi một mình, cô ấy rất cô đơn, hãy nói thật nhiều để cô ấy không cô đơn. Cậu có thể sẽ thấy cô ấy cười rất nhiều, phải, cô ấy luôn cười. Nhưng cậu nên nhớ rằng cười chưa chắc đã là vui, khóc chưa hẳn là buồn. Cô ấy luôn muốn mọi người xung quanh mình được vui vẻ, và cô ấy nghĩ rằng nụ cười của cô ấy có thể lây sang người khác. Nhưng không có nghĩa một ngày của cô ấy sẽ tràn ngập niềm vui.
Cô ấy sẽ không nói cho bất kỳ ai biết về nỗi buồn của mình, cũng sẽ không bao giờ kể về những khó khăn mà mình đang trải qua, kể cả đối với người mà cô ấy yêu thương nhất, vì cô ấy sợ sẽ khiến mọi người lo lắng về mình, sợ mọi người thương hại mình, và cô ấy nghĩ rằng mình có thể làm mọi thứ.
Vậy nên mỗi tối hãy nhắn tin hoặc gọi điện cho cô ấy và hỏi rằng hôm nay cô ấy có ổn không, hãy ôm cô ấy thật chặt vào mỗi ngày và nói rằng "Ngày hôm nay dù có tệ thế nào thì em vẫn luôn có anh ở bên cạnh". Cô ấy rất mạnh mẽ, có thể khi yêu cô ấy, cậu sẽ cảm thấy mình bị dư thừa và thậm chí còn thấy mình không mạnh mẽ bằng cô ấy. Cô ấy có thể tự làm mọi việc một mình mà không cần nhờ đến sự giúp đỡ của ai. Những cô gái khác có thể sẽ nói với người yêu mình rằng "Anh ơi, ống nước nhà em hỏng rồi, anh ơi, máy tính của em hỏng rồi, anh ơi ....", nhưng cô ấy thì không, vì cô ấy sẽ tìm mọi cách để tự giải quyết vấn đề của mình, cô ấy sợ làm phiền người khác.
Vì vậy khi thấy đồ của cô ấy hỏng, cậu hãy tự sửa đồ cho cô ấy, khi thấy cô ấy bê thùng nước và nói rằng "em tự bê được mà", hãy chạy lại và dành lấy thùng nước từ tay cô ấy. Cô ấy sẽ im lặng hoặc sẽ mắng cậu, nhưng đêm về cô ấy sẽ thấy rất hạnh phúc. Trông cô ấy mạnh mẽ là vậy, nhưng cô ấy là người thật sự rất yếu đuối. Cô ấy có thể mạnh mẽ với cả xã hội, cô ấy cũng không cần một người đàn ông phải mạnh mẽ ngoài xã hội, cái cô ấy cần là một người đàn ôn g mạnh mẽ với cô ấy để cô ấy có thể yếu đuối và dựa dẫm. Cô ấy không bao giờ khóc, vì với cô ấy giọt nước mắt là viên ngọc quý, cô ấy sẽ chỉ hy sinh những viên ngọc ấy cho những người thật sự quan trọng trong cuộc đời của mình. Cô ấy sẽ khóc vì cha mẹ, cô ấy sẽ khóc vì anh chị em, cô ấy cũng sẽ khóc vì cậu, nhưng cô ấy không bao giờ vì bản thân mình.
Cả cuộc đời của cô ấy chỉ nghĩ cho người khác, lo cho người khác nhưng lại luôn quên mất việc phải lo lắng cho chính mình. Cô ấy có thể lo lắng không biết cha mẹ mình có mặc ấm không trong khi cô ấy chỉ mặc một chiếc áo sơ mi và co người vì lạnh bên trạm xe buýt. Cô ấy sẽ luôn hỏi em trai mình có thiếu thốn gì không để mua, sách vở đủ chưa, quần áo có đủ mặc không, trong khi cô ấy còn chẳng bao giờ dám mua cho mình một cuốn sách mà cô ấy thích. Cô ấy có thể sẽ hỏi cậu hôm nay đi làm về có mệt không trong khi cô ấy đang làm việc với mồ hôi nhễ nhại. Vì thế làm ơn, cậu hãy là người con trai lo lắng cho cô ấy, vì cô ấy xứng đáng được như vậy. Cô ấy có thể suốt ngày làm việc mà quên đi ngày hôm nay hứa đi chơi với cậu. Xin cậu, đừng bao giờ cãi nhau với cô ấy, cũng đừng trách cô ấy, xin cậu hãy yêu cô ấy nhiều hơn nữa. Vì cuộc đời cô ấy đã quá đủ vất vả rồi, đừng làm cô ấy thêm gánh nặng.
Cô ấy sinh ra trong gia đình không có điều kiện tốt, 15 tuổi đã phải tự lập, 18 tuổi phải vừa học vừa làm và lo cho gia đình, cô ấy phải tự kiếm từng đồng để lo cho cuộc sống, vì thế hãy động viên cô ấy thay vì trách móc. Cô ấy giống như một chiếc điện thoại vậy. Cô ấy rất yếu nhưng lại luôn làm việc quá sức. Cô ấy ngủ rất nhiều, cô ấy có thể ngủ mọi lúc mọi nơi, không phải vì cô ấy muốn ngủ, mà là vì cô ấy bị thiếu máu nghiêm trọng. Vậy nên cô ấy giống chiếc điện thoại, sạc pin thật đầy rồi sử dụng, rồi lại sạc. Cô ấy sẽ làm việc hết công suất, rồi sẽ dành một ngày để ngủ vì mệt.
Cô ấy rất hay quên, cô ấy có thể cuống lên đi tìm điện thoại dù trên tay cô ấy đang cầm chiếc điện thoại, cô ấy có thể quên bất cứ thứ gì trong vòng 3 giây và cô ấy sẽ chẳng còn nhớ mình để ở đâu. Hãy luôn nhắc nhở cô ấy mọi lúc mọi nơi. Đi đâu cũng phải kiểm tra lại đồ đạc cho cô ấy như "em đã cầm ví tiền chưa?, điện thoại của em đâu? kính đã đeo vào mắt chưa?"...
Cô ấy rất hay thức khuya, nó giống như một thói quen vậy, hãy nhắc cô ấy đi ngủ vào mỗi tối, hãy gọi điện nhiều lần và nhắc cô ấy đi ngủ. Cô ấy cũng hay ngủ dậy muộn, hãy gọi cô ấy dậy vào mỗi buổi sáng, cô ây có thể sẽ thấy khó chịu, nhưng sau đó cô ấy sẽ thấy rất hạnh phúc. Còn nhiều và nhiều điều nữa mà tôi muốn nói về cô ấy với cậu, nhưng có lẽ sẽ chẳng thế nào mà nói hết được. Nhưng một điều mà tôi muốn cậu luôn ghi nhớ, cô ấy là một cô gái tốt, cô ấy xứng đáng được nhận những điều tốt đẹp nhất trên thế gian này. Cuộc đời của cô ấy đã phải chịu quá nhiều những nỗi đau, vì vậy hãy mang đến cho cô ấy những điều tốt đẹp nhất.
Hãy biết trân trọng cô ấy từng giây, vì nếu đánh mất cô ấy, cậu sẽ không bao giờ tìm lại được. Cô ấy trọng tình nghĩa nhưng cũng dứt khoát, cô ấy sẽ không ngần ngại rời bỏ người đàn ông tệ bạc, dù trong lòng cô ấy rất đau, và cô ấy sẽ không bao giờ rơi nước mắt vì một người đàn ông như vậy. Nếu thấy cô ấy im lặng nghĩa là cô ấy đang gặp chuyện chẳng lành, nhưng sự im lặng đó phải quan sát cậu mới có thể thấy. Hãy luôn luôn ở bên cô ấy, hãy yêu cô ấy như ngày đầu tiên, và đừng bao giờ sai lầm như tôi.
Tôi là một kẻ ngu ngốc khi đánh mất cô ấy. Hãy yêu cô ấy thay cả phần của tôi!
Theo GAO/Thế Giới Trẻ

>> xem thêm

Bình luận(0)