Em tìm gì khi thất vọng về tôi?

Google News

Đàn ông, thật buồn là đàn ông đểu và đàn ông tệ thì sung sướng trong khi đàn ông tốt và tử tế thì vật vã trong chuyện tình yêu!

Em tim gi khi that vong ve toi?

Ảnh minh họa.

 

Đàn ông đểu coi tình yêu là trò chơi nên game over có tí cay cú nhưng sẵn sàng play game mới!

Đàn ông tệ chẳng để tâm đến việc các cô gái đang thất vọng về mình!

Chỉ đàn ông tốt và tử tế thì vật vã!

Một cậu trai đang lớn vật vã gửi vào inbox của tôi: Suốt những ngày qua em không thiết làm gì. Chỉ nhậu say rồi ngủ!

Một cậu trai đang nỗ lực trưởng thành khác thì đau đáu: Em không biết làm cách nào để giữ lại vợ mình nữa! Em đã sai nhưng giờ thì không còn sửa chữa lại cuộc hôn nhân của mình được nữa! Vợ em đã phải lòng người khác rồi!

Lại một cậu trai từng tưởng mình đã trưởng thành viết: Anh ạ, em thương vợ em, thương các con em xiết bao! Nhưng giờ thì để làm gì nữa đây? Cô ấy đã yêu người khác!

Đàn ông là không được khóc đâu!

Nhưng xót xa này ai thấu?

Các cậu trai này đều là trai tốt, trai tử tế! Chỉ là người yêu của họ, vợ của họ đã không thể chờ đợi họ đủ trưởng thành!

Phải, có một khoảng thời gian trước đó, họ đã lỡ nghĩ rằng việc yêu vợ thể hiện bằng trách nhiệm đàn ông!

Là lao vào kiếm tiền!

Là tạo ra một sự nghiệp hiển hách, xứng mặt nam nhi!

Họ giống tôi!

May mà vợ tôi khác vợ họ!

Vợ tôi là một con sư tử sẵn sàng gào thét đòi tôi phải dẹp việc sang một bên mà yêu vợ!

Vợ tôi đòi hỏi và yêu cầu tôi phải lao vào vợ, yêu lấy vợ nếu không sẽ mất vợ!

Nhưng những người phụ nữ khác thì không (hoặc im lặng chấp nhận rồi chán nản buông xuôi, hoặc phản ứng kiểu con mèo than vãn, cằn nhằn, hoặc chỉ kêu vài bận rồi chán chả buồn kêu)

Thế nên mọi thứ cứ nhạt nhẽo dần!

Thế nên mọi thứ cứ xa cách dần!

Thế nên mọi thứ cứ hao hụt dần!

Thế nên mọi thứ cứ mất mát dần!

Đến khi cạn kiệt rồi!

Đến khi khô quắt lại rồi!

Còn cứu vãn lại được không?

Này những cô gái nhỏ!

Em tìm gì khi thất vọng về tôi?

Đàn ông ngoài kia ai cũng có thể đồng cảm được với các em khi các em đang thất vọng về chồng mình! Thật đấy!

Đàn ông ngoài kia ai cũng có thể quan tâm các em, ve vuốt các em, cho em bữa tiệc quan tâm, lắng nghe, chia sẻ và nụ cười!

Ai cũng có thể!

Vì mới mẻ lúc nào chả vậy!

Tình mới ươm lúc nào chả xanh um, mơn mởn xuân thì!

Chỉ là bao lâu?

Chỉ là lấy nhau về rồi họ có duy trì được nồng nàn ấy không?

Hay họ lại trở thành chồng các em bây giờ?

Này, các cô gái nhỏ đầy mơ mộng!

Nếu các em lắng nghe lại tim mình, nhớ lại chồng mình đã từng ngọt ngào ra sao, hẳn các em sẽ thôi thất vọng. Thay vì buông bỏ, các em sẽ cùng họ làm lại! Làm mới lại cuộc hôn nhân này. Thay vì thất vọng rồi tìm kiếm ngoài kia, hãy dành cho họ một cơ hội. Được không?

Bởi hôn nhân nào cũng có những chớp tắt!

Bởi cuộc đời cần những niềm tin để làm lại trên những đổ vỡ cũ!

Một lần thôi, cho cuộc hôn nhân ấy cơ hội được hạnh phúc như ban đầu, hơn ban đầu, mãi mãi!

Theo Hoàng Anh Tú/Giadinhnet

>> xem thêm

Bình luận(0)