Mổ lợn chết để ăn, người đàn ông tím tái, nổi mẩn đỏ không ai dám nhìn

Google News

(Kiến Thức) - Sau khi mổ lợn đã chết để ăn, cơ thể người đàn ông tím tải, nổi mẩn đỏ và được người nhà đưa vào bệnh viện cấp cứu. Tuy nhiên, tình trạng ngày càng nghiêm trọng, nạn nhân sau đó tử vong, hưởng dương 48 tuổi. 

Ngày 29/6, Bệnh viện Đa khoa huyện Sông Mã cho biết, vào đêm 27/6, Bệnh viện Đa khoa huyện Sông Mã, tỉnh Sơn La tiếp nhận một bệnh nhân đang trong tình trạng hôn mê sâu, trên người xuất hiện mảng tím, có triệu chứng suy hô hấp, mạch nhanh, tụt huyết áp. Tại đây, đội ngũ y, bác sỹ đã nỗ lực cứu chữa nhưng đến chiều ngày 28/6 nạn nhân đã tử vong.
Thông tin ban đầu, nạn nhân là Cầm Văn Hóa (48 tuổi) trú tại bản Huổi, xã Mường Hung, huyện Sông Mã, tỉnh Sơn La. 
Trước đó nạn nhân đã tham gia cùng một số người khác mổ lợn đã chết để ăn, trong khi mổ lợn, trên tay nạn nhân có vết thương hở, có thể đã nhiễm khuẩn theo đường này.
Mo lon chet de an, nguoi dan ong tim tai, noi man do khong ai dam nhin
 Các y, bác sỹ đã nỗ lực cứu chữa nhưng bệnh nhân đã không qua khỏi và tử vong

Mo lon chet de an, nguoi dan ong tim tai, noi man do khong ai dam nhin-Hinh-2
Nguyên nhân do nạn nhân cùng nhóm người tham gia mổ lợn đã chết để ăn. 
Sau khi ăn lợn chết xong, nạn nhân bắt đầu xuất hiện những dấu hiệu bất thường như tím tái cơ thể, suy hô hấp, mạch nhanh, tụt huyết áp.
Trên cơ thể nạn nhân nổi những mảng tím khiến người thân hoảng sợ vội đưa đến bệnh viện. 
Tuy nhiên, dù đã được cấp cứu tận tình, tuy nhiên nạn nhân nhiễm liên cầu khuẩn đã tử vong do ăn thịt lợn chết.
>>> Xem thêm video: Phá bỏ nhà trùm ma túy Tàng "Keangnam"

Nguồn VTC


Mùi Sơn

>> xem thêm

Bình luận(0)