Lời khai của người vợ chém chết kẻ sát hại chồng mình

Google News

Đã hồi phục sau nhiều ngày nằm điều trị tại bệnh viện, chị Nguyễn Thúy Hằng - người vợ chém chết chồng đã nhiều lần trả lời điều tra của công an xung quanh cái chết của chồng và nghi can.

Chiều 22/3, Bệnh viện Đa khoa huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An cho biết bệnh nhân Nguyễn Thúy Hằng (SN 1981; ngụ ấp Thuận Bắc, xã Thuận Thành, huyện Cần Giuộc) nhập viện ở khoa ngoại của bệnh viện, qua 10 ngày điều trị vết thương đã bình phục hoàn toàn. "Hiện bác sĩ khám và cho thuốc uống, có khả năng chị sớm được xuất viện"- một y tá nhận xét.
Loi khai cua nguoi vo chem chet ke sat hai chong minh
Bên hông nhà đồ vật ngổn ngang vẫn không có ai dọn dẹp. 
Chị Hằng cho biết Cảnh sát hình sự Long An nhiều lần đến điều tra, hỏi về vụ án mạng, chị tự vệ bằng cách nào làm cho hung thủ bị đứt ngay vùng cổ cùng vết chém trúng đầu dẫn tới tử vong.
Chị nhớ lại gia đình chỉ có tấm nệm dùng để tối ngủ chứ không có giường. Khoảng 0 giờ ngày 11/3, đang ngủ say chị giật mình khi nghe nhiều tiếng động phía dưới chân (chồng chị nằm lùi ở dưới chân vợ). Qua ánh sáng của cây đèn pin dựng đứng soi trên trần nhà làm đèn ngủ, chị phát hiện chồng đang bị một thanh niên dùng dao tấn công, sau đó nằm bất động.
Biết có chuyện chẳng lành chị đạp mùng để thoát ra nhưng do còn con nằm bên cạnh không chạy kịp. Đối tượng nhào tới, tay cầm con dao, tay bóp cổ chị đe dọa: "Có tiền, vàng đưa đây nếu không tao giết chết". Dù hoảng loạn nhưng chị nghe giọng nói quen quen. Chị chưa kịp suy nghĩ nhưng cố gắng chạy khỏi để cầu cứu; đúng lúc này, con gái 15 tháng tuổi giật mình khóc thét lên.
Biết không có ai cứu, chị phản ứng rất quyết liệt. Do khoảng cách quá gần, đối tượng vung dao chém liên tục trúng nhiều nhát trên đầu, vai, tay, cổ và vùng mặt chị. Khi xô kẻ gian ra được, chị chạy ra hướng cửa, lách qua cái bàn cặp vách bất ngờ quơ được con dao chặt thịt hàng ngày để ở đây. Trong lúc thập tử, nhất sinh đối tượng lao theo để truy sát, chị quay ngược lại chém loạn xạ nhằm thoát thân.
Chính những nhát dao đó trúng vào đầu, cổ kẻ thủ ác làm y ngã xuống nền gạch chết tại chỗ. Dù tinh thần đang hoảng loạn nhưng nghe tiếng khóc của con, chị chạy trở lại ẵm con băng ra đường kêu cứu.
Nằm trong bệnh viện, chị hay tin chồng đã chết, còn kẻ bị chị chém tử vong là Nguyễn Thành Trung (SN 1988; ngụ cùng ấp) cũng là người đang vay mượn tiền của vợ chồng chị.
Ngày 13/3, Cảnh sát hình sự Công an tỉnh đã khởi tố vụ án giết người để điều tra. Hiện vẫn tiếp tục điều tra truy xét để làm rõ thêm chứng cứ nhằm chứng minh, có hay không bị can trong vụ án.
Theo tìm hiểu, chị Hằng đang làm công nhân cho một công ty tại huyện Cần Giuộc, anh Võ Tấn Hội (SN 1981, chồng chị Hằng) ở nhà chăn nuôi. Ngoài cháu bé 15 tháng tuổi, vợ chồng chị Hằng còn có con trai 5 tuổi gửi bên nội ở huyện Cần Đước phụ nuôi và lo cho đi học.
Theo H.Minh/Người lao động

>> xem thêm

Bình luận(0)